Trong đêm diễn ở El Salvador, khi Shakira đang biểu diễn ca khúc BZRP Music Sessions #53 - bản hit được cho là nhắm vào Pique sau cuộc chia tay năm 2022, một khán giả đứng gần sân khấu giơ cao hình nộm Pique. Trong đó, gương mặt được vẽ theo phong cách biếm họa với đôi mắt rực lửa, lưỡi đỏ dài và cặp sừng nổi bật, nhanh chóng thu hút sự chú ý giữa không khí cuồng nhiệt.

Shakira tròn mắt khi nhìn thấy hình ảnh tình cũ.
Khi phát hiện ra hình Pique, Shakira thoáng khựng lại vì bất ngờ rồi bật cười tự nhiên. Không hề lúng túng hay né tránh, cô tiếp tục hoàn thành phần trình diễn một cách trọn vẹn, giữ vững phong độ và nhịp điệu. Phản ứng vừa hài hước vừa bản lĩnh của nữ ca sĩ khiến cả sân vận động bùng nổ.

Phản ứng hài hước của Shakira
Khoảnh khắc chỉ kéo dài vài giây nhưng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng cách Shakira xử lý tình huống cho thấy sự tự tin và khả năng làm chủ sân khấu tuyệt đối. Thay vì để quá khứ làm gián đoạn cảm xúc đêm diễn, cô biến nó thành điểm nhấn thú vị, thậm chí khiến bầu không khí thêm sôi động.
Shakira và Gerard Pique từng có cuộc tình nổi tiếng từ năm 2010 đến 2022, được xem là một trong những cặp sao quyền lực của làng giải trí - thể thao quốc tế. Sau hơn một thập kỷ gắn bó, định cư tại Tây Ban Nha và có hai con trai chung, cả hai xác nhận chia tay vào tháng 6/2022. Truyền thông quốc tế cho rằng nguyên nhân vì Pique ngoại tình. Sau đổ vỡ, Shakira chuyển sang Mỹ sinh sống cùng các con, đồng thời phát hành nhiều ca khúc được cho là trải lòng về cuộc tình đã qua.

Shakira bên Gerard Pique và hai con trai.
Ca khúc BZRP Music Sessions #53 chứa đựng nhiều ca từ được cho là nhắm thẳng vào mối quan hệ cũ. Đây là sản phẩm hợp tác giữa cô và nhà sản xuất người Argentina Bizarrap, phát hành đầu năm 2023. Ngay khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng gây tiếng vang toàn cầu nhờ giai điệu Latin-electropop sôi động, bắt tai cùng phần ca từ mang màu sắc châm biếm, được cho là đáp trả Gerard Pique, đồng thời truyền tải thông điệp mạnh mẽ về sự độc lập và lòng tự tôn của phụ nữ.
Kiều Vân (Theo Hola!)




































