Sau thời gian vắng bóng, diễn viên Quốc Tuấn trở lại màn ảnh rộng với phim Mùi phở - chiếu mùng Một Tết Bính Ngọ, cùng một số dự án mới. Song song đó, con trai anh cũng có nhiều chuyển biến tích cực sau quá trình dài điều trị bệnh Apert (hội chứng xương cứng sớm cục bộ). Ở tuổi 65, diễn viên trải lòng về công việc và suy tư sau biến cố cuộc sống.
- Động lực nào khiến anh đóng phim nhiều hơn hai năm qua?
- Cảm hứng với điện ảnh trong tôi chưa bao giờ vơi cạn, chỉ là nhiều năm trước, tôi phải ưu tiên lo cho Bôm và chờ đợi những kịch bản thực sự thuyết phục. Gần đây, việc chăm sóc con đã bớt áp lực, tôi bắt đầu đóng một số vai ngắn trong các phim như Mưa trên cánh bướm, Cu li không bao giờ khóc hay Người vợ cuối cùng.
Vai ông Dần phim Mùi phở cũng thú vị, giúp tôi tìm lại cảm giác làm khán giả cười như thời còn diễn trên sân khấu. Đóng cùng Xuân Hinh, chúng tôi trêu chọc nhau suốt. Mỗi lần quay xong, Xuân Hinh lại hỏi ý kiến tôi. Tôi góp ý bạn tiết chế hơn so với khi diễn sân khấu. Có cảnh chúng tôi rượt đuổi nhau, cả con phố đứng cười rồi sau đó vào xin giao lưu, chụp ảnh.
Tôi còn dành nhiều tâm huyết cho hai dự án là Hearing (Lắng nghe) của đạo diễn Lê Bảo và Phí Phông - phim kinh dị của đạo diễn Quốc Trung. Trong Hearing, nhân vật của tôi rất ít thoại, diễn hoàn toàn bằng cơ thể và ánh mắt. Trong Phí Phông, tôi được đóng phản diện, một thử thách với người thường gắn với những vai chính diện như tôi. Cả hai dự án này đều khiến tôi bầm dập bởi quay ở những nơi địa hình hiểm, ghi hình thâu đêm, liên tục hít khói đạo cụ.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn (xuất hiện ở 1:18) trong trailer phim Tết "Mùi phở". Video: Nhà sản xuất cung cấp
- Anh sắp xếp thế nào để vừa đóng phim vừa chăm sóc con trai?
- Mỗi khi phải đi quay dài ngày, mẹ của Bôm sẽ thay tôi lo cho cháu. Còn tôi, hễ có phút nghỉ là tìm cách kết nối với con. Có lần quay ở Đà Lạt, sóng điện thoại chập chờn, tôi phải leo lên một gò cao mới bắt được mạng để gọi về.
Chỉ cần lịch trống, dù ít ỏi, tôi cũng lập tức trở về. Đầu năm, đang làm việc tại Mộc Châu, Sơn La, được nghỉ vỏn vẹn hai ngày, tôi ngồi xe năm tiếng để ở bên con. Khi tham gia phim Hearing tại TP HCM và các tỉnh phía Nam, tôi bay ra vào tổng cộng năm lần. Vé mỗi chuyến khứ hồi khoảng 5 triệu đồng, chưa kể chi phí di chuyển ra sân bay. Tôi chủ động chi trả toàn bộ vì đó là mong muốn cá nhân, không muốn ảnh hưởng đến kinh phí của đoàn.
Mỗi lần bố đi xa trở về, Bôm rất hạnh phúc. Ở với mẹ, cậu chỉ loanh quanh trong nhà hoặc đi siêu thị. Bố sẽ cho lượn lờ, đi cà phê hoặc lang thang cả ngày. Có lần, hai bố con rong ruổi cả ngày ở ngoại thành cho cu cậu bớt bí bách.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn bên con trai. Ảnh: Nguyễn Hà Nam
- Con trai anh thay đổi thế nào khi bước vào bậc đại học?
- Hiện Bôm là sinh viên năm hai. Tuy nhiên, việc học của con gần đây sa sút do dậy thì muộn, tâm sinh lý thay đổi, lại trải qua thêm hai ca phẫu thuật. Bôm mới nâng mũi bằng sụn sườn, can thiệp phần hầu để thở và nói chuyện dễ hơn. Trước đó, con từng mang khung nâng đỡ mặt, nay đã tháo nhưng vẫn còn nẹp bên trong. Hàm cũng được chỉnh lại để chuẩn bị trồng răng. Những ca gây mê kéo dài và việc chụp CT liên tục ảnh hưởng đến trí nhớ, sự tập trung của con. Vì thế, tôi cũng trao đổi, nhờ các thầy thông cảm. Bài vở bậc đại học rất nặng, trong khi thể lực con đôi lúc không đảm bảo. Đây là việc con không muốn, nhưng không thể làm gì khác hơn.
Mỗi tuần, thầy Nguyễn Tiến Mạnh, thầy dạy piano, lại kèm thêm cho con một buổi vào chủ nhật. Thầy gắn bó Bôm từ trung cấp nên biết khả năng, thông cảm với hoàn cảnh của con. Thầy dạy hoàn toàn miễn phí. Mỗi khi Bôm đến, thầy còn pha cà phê, lấy hoa quả cho con ăn.
Hồi nhỏ, sau mỗi ca đại phẫu, con quên rất nhanh, vài hôm sau đã lại cười nói vui vẻ. Ở tuổi 24, tôi thấy con bắt đầu trầm ngâm, suy nghĩ, có nỗi buồn mơ hồ. Có thể con bắt đầu suy nghĩ về sự khác biệt giữa mình và mọi người, băn khoăn lý do vì sao mình phải chịu nhiều đau đớn, vất vả như thế. Con cũng không còn tâm sự với bố nhiều như trước, giấu giếm một số chuyện riêng tư. Chuyện ăn mặc, con thể hiện gu thẩm mỹ riêng, không còn mặc đồ của bố như trước. Có khi, bố xếp đồ đi du lịch, cu cậu không ưng liền lén đổi.

Diễn viên Quốc Tuấn ở buổi showcase phim "Mùi phở", ngày 9/2 ở Hà Nội. Ảnh: Đoàn phim cung cấp
- Anh từng nói mơ ước con có thể tự lập và nuôi sống bản thân. Mục tiêu ấy đến nay đạt được đến đâu?
- Tôi nghĩ hai bố con đã đi được khoảng 70% chặng đường. Ở nhà, con có thể tự vệ sinh cá nhân, biết làm những việc đơn giản bố giao như bấm máy giặt, phơi quần áo. Con vẫn yêu âm nhạc, mỗi ngày đều tự giác tập luyện. Tuy nhiên, con chưa sửa răng, vẫn chưa ăn uống được như mọi người nên còn khó hòa nhập. Nhiều lúc, các bạn ở lớp rủ tụ tập nhưng con không thể đi cùng. Con vẫn đi chơi cùng nhóm bạn của bố nhưng có cặp lồng riêng. Chính điều đó tạo nên sự tự ti.
Tôi cảm nhận mỗi khi cơ thể con được cải thiện một chức năng, khi tay mềm hơn, mũi dễ thở hơn, con lại vui vẻ, hoạt bát hơn hẳn. Nhưng bên cạnh việc nâng cao thể chất, Bôm cần cải thiện kỹ năng giao tiếp, xử lý các tình huống.
Hiện Bôm có thể tự đi tàu điện đến trường. Dù vậy tôi vẫn chưa thật sự yên tâm để con ra ngoài một mình. Có lần tôi lặng lẽ đi phía sau, thấy con bị người lạ livestream, chụp hình, thậm chí đưa những món đồ in logo quảng cáo. Con hiền và cả tin, không lanh lợi như nhiều bạn khác, nên khó từ chối khi ai đó nhờ vả. Tôi hiểu rồi sẽ có lúc mình phải buông tay, học cách chấp nhận con có thể vấp ngã những bước đầu tiên trên hành trình tự lập.
- Nhiều năm đồng hành con chữa bệnh trong, ngoài nước, anh gặp áp lực tài chính ra sao?
- Nghệ sĩ như tôi không giàu. Thu nhập chỉ đủ ăn, đủ tiêu. Công việc khi có khi không, như người đi câu. Có thời điểm chạy show liên tục. Nhưng từ giữa đến gần cuối năm ngoái, tôi gần như không có việc. Trước đây, nhiều lần tôi phải đưa con ra nước ngoài phẫu thuật. Chi phí y tế và sinh hoạt "trên trời". Vài năm gần đây, áp lực bớt đi khi các chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam làm việc, số tiền phải bỏ ra giảm đáng kể. Tuy nhiên, hai bố con vẫn phải chờ đợi, phụ thuộc vào lịch trình của họ.
Tôi có hai thú vui. Du lịch và chơi âm thanh. Những chuyến đi phần nhiều là để Bôm được trải nghiệm, mở mang thế giới. Còn âm thanh, dàn thiết bị của tôi giờ cũng vừa đủ nghe.
- Anh và mẹ của Bôm chỉ còn đồng hành nhau trong việc nuôi dạy con. Vậy anh có nghĩ đến việc tìm người bầu bạn với mình ở tuổi trung niên?
- Nếu nói tôi không còn mặn mà với chuyện tình cảm nữa thì cũng không hoàn toàn đúng, nhưng mọi thứ phải phù hợp với hoàn cảnh. Giờ tôi đã dồn hết tất cả tình cảm, thời gian, sức lực và tiền bạc cho Bôm, tuổi thì cũng không còn trẻ.
Thực ra kể cả đến khi 105 tuổi, người ta vẫn có thể rung động trước một người phụ nữ đẹp và tốt bụng. Thế nhưng, để gặp được một người có sự đồng điệu với mình thì lại là cả một vấn đề, không hề dễ dàng chút nào. Vì vậy, tôi không còn để tâm đến chuyện đó nữa.
Tôi đã quen với cô đơn, coi nó như một phần của cuộc sống. Thật sự là chẳng lúc nào tôi không cảm thấy cô đơn, có những lúc sự cô đơn ấy khủng khiếp lắm. Nhiều điều tôi không thể chia sẻ cùng ai, chỉ có thể một mình gặm nhấm, một mình chịu đựng. Và rồi tất cả cũng qua. Dần dần, tôi coi cô đơn như một người bạn đồng hành nhưng không để mình bị chìm đắm trong đó. Tôi thường giấu đi nỗi buồn và chỉ thích chia sẻ những điều tích cực. Mà đôi khi, niềm vui ấy tôi cũng chẳng biết nói với ai ngoài Bôm, dù cu cậu còn ngố, nghe xong chỉ biết cười cười.
- Tết Bính Ngọ của anh năm nay có điều gì đặc biệt?
- Giống như mọi năm, tôi mua cành đào, cây quất để có không khí trước Tết. Hai bố con cùng sắm sửa quần áo mới, một số vật dụng đơn giản. Từ mùng một đến 12 âm lịch, tôi và con đi du lịch Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lần đầu Bôm được đi nước ngoài kể từ sau dịch nên rất háo hức. Trước khi đi, tôi giao con lên danh sách những vật dụng nhưng cậu dự định mang toàn thứ không cần thiết. Chúng tôi xách hai vali, nhưng hơn nửa là đồ ăn của Bôm (cười).
Nghệ sĩ Quốc Tuấn 63 tuổi, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh. Anh nổi tiếng qua các phim như Người thổi tù và hàng tổng, Những người sống bên tôi, 12A và 4H. Nhiều năm nay, anh chủ yếu đứng sau các công việc như viết kịch bản phim, TVC, tiểu phẩm, đạo diễn phim ngắn để tiện chăm sóc con trai. Từ năm 2021, anh mới dần trở lại sân khấu, phim ảnh. Hành trình anh đồng hành con truyền cảm hứng cho nhiều khán giả.
Bôm tên thật là Nguyễn Anh Tuấn, mắc bệnh Apert khiến đường thở hẹp, phải trải qua hơn mười cuộc phẫu thuật ở nước ngoài từ khi ba tuổi. Cậu từng đeo một khung to trên mặt và mỗi ngày chịu đau đớn khi nới vít để định hình gương mặt, nới đường thở. Sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Bôm học lên đại học.
Hà Thu



































