Trên trang cá nhân, Lâm Mạt Tinh tiết lộ bị ung thư buồng trứng giai đoạn 1 và đã trải qua 6 đợt hóa trị trong 6 tháng, khiến tóc cô rụng trọc, tăng cân mất kiểm soát. Bác sĩ nói bệnh có khả năng tái phát cao, khiến cô tuyệt vọng, thường tỉnh dậy giữa đêm và khóc không ngừng. Cô nói: "Tôi biết mình vẫn muốn sống. Tôi còn nhiều ước muốn chưa thành hiện thực. Chỉ là, có lẽ tôi không thể chịu đựng thêm một ca phẫu thuật hay hóa trị nào nữa".

DeWatermark-ai-1751530172306-j-4434-7138-1751530688.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=lE26tUB1iSgmaUwhCQGqOQ

Lâm Mạt Tinh phải cạo trọc đầu, bụng có sẹo dài sau ca phẫu thuật ung thư. Ảnh: Weibo

Lâm Mạt Tinh kể về quãng thời gian điều trị ung thư: "Từ khi bắt đầu hóa trị, tôi trở nên ít suy nghĩ. Cơn đau khiến tôi chỉ muốn sống trong khoảnh khắc hiện tại. Nói thẳng ra, tôi không biết bệnh mình có tái phát không hay khi nào sẽ tái phát. Những bệnh nhân ung thư có cùng tình trạng như tôi đều được nói rằng bệnh rất dễ quay lại. Tất nhiên, một số người đủ may mắn để không phải đối mặt với nó. Với bản thân, điều đó không thể xóa khỏi tâm trí nữa. Tôi đã không bôi bất kỳ loại gel xóa sẹo nào vào vết sẹo kinh hoàng trên bụng. Giờ nó là một đường đỏ ửng, hằn dài. Tôi sợ rằng mình sẽ còn phải phẫu thuật lại. Tôi không quan tâm tóc và lông mi có dài ra hay không, vì ai biết có cần phải hóa trị lần nữa không".

Chia sẻ của Lâm Mặc Tĩnh được nhiều người đồng cảm. Trên mạng xã hội, khán giả thương cho cô nhan sắc nổi bật nhưng lại bị bệnh tật dày vò. Nhiều người động viên, chúc cô vượt qua bệnh tật.

b-1751529947-8469-1751530688.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=lKirnoXiYLWiTVSZiWuKrA

Vẻ đẹp của Lâm Mạt Tinh khi còn khỏe mạnh. Ảnh: Weibo

Lâm Mạt Tinh sinh năm 1998, nổi tiếng với vẻ ngoài ngọt ngào và đôi chân dài quyến rũ. Cô được mệnh danh là Mỹ nhân chân đẹp nhất Đài Loan, sau khi tham gia một chương trình truyền hình ở quê nhà. Ngoài ra, cô cũng từng tham gia diễn xuất trong phim thần tượng Cuộc sống công sở, vào vai Giang Văn Lệ.

Nguyễn Hương (Theo Sinchew)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022