Theo Aboluowang, Vương Lâm sống cùng một con chó tại căn biệt thự sang trọng rộng 500 m2 có sân vườn ở Thượng Hải, lái chiếc xe hơi giá 300.000 NDT. Diễn viên thừa nhận không muốn nuôi thú cưng nhưng con trai yêu chó, cô đành chấp nhận.
Vương Lâm ưa sạch sẽ, ngăn nắp nên hàng ngày đều bận rộn dọn nhà. Công việc của cô mỗi ngày là sắp xếp giường và chăn ga, gối đệm gọn gàng. Ngay cả thảm trải sàn cạnh giường cũng phải được chải bằng lược chuyên dụng, vòi nước sau khi sử dụng phải được lau khô, bóng loáng. Ngoài ra, cô lau chùi mọi thứ mình chạm vào, bao gồm cả cửa ra vào, cửa sổ, kính, đèn... Vương Lâm nói, chỉ khi nhà cửa sạch sẽ, cô mới có thể sống một cuộc sống thoải mái.
Biết diễn viên mắc chứng sợ bẩn, không thích người khác tới thăm mình nên ít người đến nhà cô, chủ yếu nói chuyện qua điện thoại hoặc ra ngoài.

Vương Lâm tại căn nhà sang trọng của cô. Ảnh: Weibo

Vương Lâm nói về cuộc sống cô đơn. Video: Weibo
Vợ chồng Vương Lâm ly hôn năm con trai lên 6 tuổi, Vương Lâm cùng con và con chó đã ở với nhau suốt hàng chục năm, cho đến khi cậu bé đi du học cách đây vài năm. Nói về con, Vương Lâm cho biết điều hạnh phúc nhất của cô mỗi ngày là được trò chuyện với con qua tin nhắn và gọi điện video call vào thứ năm hàng tuần: "Con trai là chỗ dựa tinh thần của tôi. Từ khi tôi ly hôn, cảm giác an tâm là do con trai mang lại, thế nên con là ưu tiên hàng đầu".
Để con trai có tương lai và cuộc sống tốt đẹp, Vương Lâm từng nỗ lực kiếm tiền. Tuy nhiên, giờ đây, khi con trai đã nhập học Trường Kinh doanh New York, cô và con trai ngày càng xa cách. Mỗi năm cậu chỉ về nhà vài ngày. Trong ngôi nhà trống trải, tâm trạng diễn viên có lúc tiêu cực. Cô nói suốt ba năm sau khi ly dị, cô không khi nào dám tắt đèn ngủ, giờ lại như vậy.

Vương Lâm và con trai. Ảnh: Weibo
Theo Sinchew, Vương Lâm có đời sống tình cảm kín tiếng. Cô từng kết hôn với một doanh nhân Hong Kong hơn nhiều tuổi, có một đời vợ, tuy nhiên họ chia tay sau 7 năm đồng hành. Vài năm sau, cô bí mật kết hôn với một doanh nhân và sinh con trai Nặc Nặc. Tới 2010, cô ly dị. Những năm sau này, vì lo con trai sống đơn độc nên cô từ chối nhiều lời đề nghị yêu đương, tập trung chăm con và kiếm tiền.

Diễn viên Vương Lâm tuổi 55. Ảnh: Weibo
Vương Lâm sinh năm 1970 tại Thượng Hải, có vẻ đẹp tự nhiên, đường nét sắc sảo, nổi bật giữa trang lứa. Tốt nghiệp Học viện Kịch nghệ Thượng Hải và từng du học tại Học viện Điện ảnh Quốc gia Moscow, Vương Lâm sau đó bắt đầu sự nghiệp. Cô nhanh chóng gây ấn tượng nhờ khả năng diễn xuất tinh tế, biểu cảm sắc sảo. Với vai dì Tuyết trong Tân dòng sông ly biệt - một phụ nữ cay nghiệt, lạnh lùng – cô trở nên nổi tiếng trong showbiz. Dù chuyên trị vai phản diện, ngoài đời cô được đánh giá là người sống tình cảm và rất chuyên nghiệp.
Ở tuổi ngoài 50, Vương Lâm vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà, phong độ ổn định và hoạt động tích cực trong giới giải trí. Cô cũng từng góp mặt trong các bộ phim như Nụ cười qua nước mắt, Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Bạn của mẹ tôi và Xin chào, Lý Hoán Anh. Với tài năng và sự bền bỉ, Vương Lâm vẫn là gương mặt được yêu mến trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc.
Nguyễn Hương (Theo Sinchew)