Dịp đóng chính phim truyền hình Gia đình Hổ Báo Cáo Chồn, diễn viên gạo cội nói về áp lực nuôi con nhỏ, cách giữ nhiệt huyết với nghề ở tuổi ngoài 60.
- Vì sao anh nhận lời đóng người cha nuôi trẻ mồ côi trong phim mới?
- Khi đạo diễn Cang Nguyễn mời, tôi hơi băn khoăn vì nghe tên phim có vẻ "giang hồ" quá (cười). Đọc kịch bản, tôi cảm động trước câu chuyện người đàn ông che chở, cưu mang những trẻ em bất hạnh, cùng tình làng nghĩa xóm ấm áp. Tôi nghĩ trước đó, chắc êkíp nghiên cứu kỹ các phim tôi hay đóng nên mới giao một vai hợp màu sắc, lối diễn đến thế.
Tôi không kén kịch bản, bởi ở tuổi này, còn được mời đóng phim đã mừng. Mỗi năm, tôi xuất hiện trong khoảng bốn, năm phim, nhiều khi chỉ vài cảnh. Dù vai chính hay phụ, tôi quan niệm phải tạo được ấn tượng. Tôi thường khuyên các học trò: "Đừng chê vai ngắn. Quan trọng là khi phim, kịch kết thúc, các em phải khiến khán giả nhớ tới mình".

Công Ninh trong phim truyền hình "Gia đình Hổ Báo Cáo Chồn". Ảnh: Nhân vật cung cấp
- Cuộc sống của anh sau khi nghỉ hưu như thế nào?
- Tôi chăm chỉ đóng phim ngoài đam mê, niềm vui, còn để kiếm thêm thu nhập, trang trải cho gia đình. Là trụ cột trong nhà, tôi chịu áp lực kinh tế vì còn phải trả góp căn chung cư mua vài năm trước. Cuộc sống ngày càng căng thẳng, trong khi cátxê không tăng, thậm chí giảm. Đôi lúc, tôi gặp stress vì chuyện tiền nong nhưng rồi cũng qua, bởi nhu cầu tiêu xài của gia đình không quá cao. Tôi mong ngày vài bữa cơm, vợ chồng sum họp, con cái học hành đàng hoàng. Cuộc sống chỉ cần yên bình, không gặp khúc mắc là đủ rồi.
- Là diễn viên nổi tiếng, khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, anh xoay xở thế nào để vượt qua?
- Bình thường, tôi cũng là người hay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Còn khi bản thân với vào hoàn cảnh chật vật, tôi thấy không nhất thiết phải kêu gọi trợ giúp. Thậm chí trước đây, tôi bị viêm phổi nặng do hút thuốc, tưởng khó qua được. Một số người khuyên nên nhờ bạn bè hỗ trợ, nhiều học trò ngỏ ý muốn giúp, nhưng tôi từ chối hết vì nghĩ tự lo được. Tôi có bảo hiểm y tế, vẫn còn vợ và người thân. Việc kêu gọi đôi khi khiến người ta khó xử, vì đâu phải ai cũng thương mình (cười).
Sau bạo bệnh, tôi bỏ hút, tập thể dục thường xuyên hơn, bổ sung dưỡng chất phù hợp cho cơ thể. Tôi khám sức khỏe định kỳ, các chỉ số huyết áp, đường huyết thỉnh thoảng khá cao nhưng vẫn trong mức chấp nhận được. Dù đi đứng không nhanh nhẹn như xưa, tôi bằng lòng với sức khỏe hiện tại.

Vợ chồng Công Ninh gắn bó hơn 10 năm qua. Ảnh: Nhân vật cung cấp
- Động lực khiến anh tiếp tục phấn đấu ở tuổi xế chiều là gì?
- Là con gái 12 tuổi. Trường con tôi học là song ngữ, không phải quốc tế, học phí không quá cao nên vợ chồng tôi vẫn cáng đáng được. Dù bận đóng phim, tôi luôn ưu tiên thời gian ở cạnh con. Có những câu hỏi ngây ngô của bé khiến tôi bật cười: "Ba ơi, sao ba già dữ vậy ba?".
Bé rất dạn, thích tham gia văn nghệ ở trường. Dù cả nhà không ai nói, bé tự đăng ký với cô làm MC, diễn kịch. Khi lên sân khấu, bé trình diễn rất sinh động. Tôi chưa định hướng đam mê cho con, chỉ mừng vì bé không nhút nhát. Cháu còn được bầu làm lớp trưởng, kết thúc năm học qua đạt loại khá. Cuối tháng 5, tôi nằm trong ban phụ huynh của trường nên được đại diện phát biểu ở lễ tổng kết. Nhìn con dần trưởng thành, tôi lâng lâng tự hào.
Có điều, bé đang độ tuổi dậy thì nên dần khép kín với cha mẹ. Cháu kiệm lời hơn, khi nào cả nhà hỏi mới trả lời. Từng trải qua giai đoạn đó, tôi hiểu đó là bản năng tự nhiên. Tôi không cố xóa nhòa khoảng cách giữa cha con, tôn trọng sự khác biệt của bé. Tôi tin con đang quan sát, chiêm nghiệm cuộc sống để dần thích nghi.

Công Ninh phát biểu ở lễ tổng kết năm học của con gái cuối tháng 5. Ảnh: Nhân vật cung cấp
- Hơn vợ 22 tuổi, anh dung hòa những khác biệt trong lối sống, tính cách ra sao?
- Vợ tôi hiện dạy bộ môn Tiếng nói sân khấu ở Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP HCM. Cùng nghề nên cả hai rất hợp gu trong công việc. Tất nhiên, khoảng cách tuổi tác - gần như hai thế hệ khác nhau - đôi lúc khiến chúng tôi nảy sinh một số bất động, chẳng hạn cô ấy muốn mua món này nhưng tôi thì không. Thường, tôi sẽ chiều vợ bởi với tôi, ai cũng có cái đúng riêng, nhường nhau một tí sẽ tránh được những tranh chấp trong cuộc sống.
Một ngày của chúng tôi bắt đầu bằng việc cùng đưa con đến trường, sau đó đi ăn sáng, cùng bàn luận chuyện nghề. Đã qua thời trẻ, chúng tôi giờ ít bày tỏ sự lãng mạn, yêu thương, chỉ để trong suy nghĩ, nhưng vẫn luôn hướng về nhau.

Công Ninh trong phim "Mẹ con Đậu Đũa" (1998) của đạo diễn Trương Dũng. Video: HTV
Nghệ sĩ Công Ninh, 63 tuổi, nổi tiếng với các phim Ai xuôi vạn lý, Mẹ con Đậu Đũa, Đời cát, Blouse trắng. Ngoài đóng phim, anh dàn dựng nhiều vở kịch sân khấu. Vở Dạ cổ hoài lang do anh làm đạo diễn ở sân khấu 5B TP HCM, đoạt huy chương vàng tại Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 1995. Năm 1999, anh đoạt giải "Nam diễn viên xuất sắc" ở Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 12. Năm 2011, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Công Ninh còn giảng dạy ở Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, là thầy của nhiều diễn viên như Ngọc Tưởng, Thanh Thúy, Ngọc Trinh, Lê Khánh, Trấn Thành, Hòa Hiệp.
Mai Nhật