Nổ ra vào năm 2018, kéo dài 11 tháng và đã khép lại với những mức án ngắn đến mức gây bức xúc cho các đối tượng liên quan, bê bối Burning Sun lại 1 lần nữa được hâm nóng nhờ phóng sự điều tra của BBC mới đây. Ngoài kẻ tham gia "tích cực" nhất trong chatroom tình dục Jung Joon Young, nhân vật được phóng sự này đặt vào vị trí trung tâm của mọi thông tin chính là Seungri (cựu thành viên BIGBANG).

Tháng 5/2022, Seungri bị kết án 9 tội danh và trong đó đáng chú ý nhất là tội môi giới mại dâm. Khi scandal nổ ra vào 6 năm trước, báo đài chủ yếu tập trung vào Jung, các tình tiết về Seungri môi giới mại dâm cho đại gia không được hé lộ quá chi tiết. Phải đến lúc phóng sự của BBC phát sóng, thủ đoạn "chăn dắt" nạn nhân và gái mại dâm của cựu idol mới bị bóc trần rõ ràng. Theo phóng sự, dựa vào vị thế là 1 trong những siêu sao của làng giải trí châu Á, Seungri đã ôm tham vọng bước vào tầng lớp giàu có nhất Hàn Quốc qua việc kinh doanh. Để móc nối với các vị đại gia và nhân vật cấp cao không chỉ ở Hàn mà còn tại nhiều nước khác trên thế giới, Seungri đã biến tình dục và phụ nữ thành công cụ lấy lòng đối tác. Club lớn nhất Gangnam hồi đó Burning Sun là bước mở đầu cho tham vọng làm giàu của em út BIGBANG. Đáng phẫn nộ thay, y đã lợi dụng chính người hâm mộ của mình. Nghe đến thông tin này trong phóng sự, không ít khán giả phải rùng mình.

Làm phóng sự Burning Sun, BBC vạch trần hết góc tối bê bối của Seungri và nhóm bạn đồi truỵ (Phần về thủ đoạn "chăn dắt" nạn nhân của Seungri xuất hiện từ 22:48)

Đi sâu hơn vào chi tiết từ thông tin BBC cung cấp, Choi Jong Hoon (F.T. Island) và đến cả Jung Joon Young cũng chỉ là kẻ bám sau hào quang của Seungri. Trong nhóm bạn đồi truỵ tham gia 2 phòng chat tình dục và thông đồng với cảnh sát cấp cao, Seungri mới là kẻ cầm đầu. Choi làm tất cả những gì cựu thành viên BIGBANG sai khiến. Âu cũng là bởi vì trong nhóm, Seungri là ngôi sao nổi tiếng nhất và cũng có nhiều mối quan hệ mật thiết nhất với cảnh sát, các nhân vật "máu mặt". Y rất thích được gọi là Seungtsby - biệt danh kết hợp từ Seungri và Gatsby (nhân vật mang tính biểu tượng của đại gia đi lên từ bàn tay trắng).

Tháng 12/2017, Seungri tổ chức bữa tiệc siêu xa hoa với chi phí ước tính lên đến 1.072.570 đô la (24,8 tỷ đồng) ở đảo Palawan, Philippines. Y đã thuê toàn bộ cả 1 khu resort để tổ chức sinh nhật, bao vé máy bay cho khách VIP cùng nhiều chi phí đắt đỏ khác. Thực chất, đây là sự kiện thu hút nhà đầu tư trá hình của Seungri nhằm mở hộp đêm Burning Sun. Cựu idol tận dụng mọi mối liên hệ để mời nhiều đại gia đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan, Singapore, Malaysia và Thái Lan. Theo thông tin Dispatch tung ra vào năm 2019 và đoạn tin nhắn BBC bóc ra mới đây, Seungri đã rủ nhóm bạn đồi bại tham gia vào "phi vụ" mời nhà đầu tư này. Y bố trí nhân viên, lên kế hoạch để dắt các cô gái xinh đẹp từ các hộp đêm và đưa cả chất gây nghiện vào trong bữa tiệc có chi phí trên trời này.

cc38eeb9-d17a-4d42-a0ec-ee50d6b7c93d-15513321424131826226776-17163699833641932977182.jpgf9df3785-8aad-4b22-a8eb-eabefa921947-15513321424061801161356-1716370018626506898143.jpg
4517163641626083-17163733287361132965023.jpg

"Anh Seungri rất hay đến (club) với anh Lee Moon Ho (chủ tịch của club Burning Sun). Anh ấy khoe về việc thuê cả hòn đảo ở Philippines để tổ chức sinh nhật. Anh ấy nói rằng anh ấy chỉ mời những người phụ nữ đẹp đến và mời cả tôi nữa với điều kiện tôi phải mang các cô gái xinh đẹp khác đến", 1 nhân viên từ club nổi tiếng nhất Gangnam tiết lộ. Theo lời nhân viên nữ này, Seungri hứa sẽ trả tất cả chi phí nếu cô đưa những người phụ nữ xinh đẹp đến cùng. 10 cô gái làm việc tại club nổi tiếng này đã đến dự, một vài cô gái nằm trong top 10% đẹp nhất cũng đến. 2 tháng sau tiệc sinh nhật đầy thành công, club Burning Sun được thành lập. Lee Moon Ho lên chức chủ tịch, còn bà Lin là nhà đầu tư và Seungri là giám đốc điều hành. Và tội ác của Seungri đối với các nạn nhân nữ thậm chí còn trở nên nghiêm trọng hơn nhờ quy mô của hộp đêm này.

Nghe nói 1 hộp đêm mới được mở ở khách sạn 5 sao nằm giữa lòng Seoul mang tên Le Meridien và Seungri sẽ điều hành club này, rất nhiều người kỳ vọng và tò mò. Đáp lại lòng kỳ vọng của khách, Burning Sun đã chuẩn bị 1 "đặc sản" không hộp đêm nổi tiếng nào ở khu nhà giàu Gangnam có được, đó là tiết mục đặc biệt của Seungri.

burning-sun-room-225202422110-1716371437264764675278.jpg

Theo chu kỳ riêng, CEO Seungri sẽ đích thân đến Burning Sun để biểu diễn với tư cách DJ. Đây tưởng chừng như hình thức fan service của club đối với các khách hàng, nhưng thực ra lại chính là thủ đoạn "chăn dắt" nạn nhân trá hình cho khách VIP. Theo lời khai của nhân viên từng làm việc tại đây, Seungri và tiết mục DJ đặc biệt chính là nhân tố hút số lượng khách nữ đến club đông nhất. Và kéo theo đó, rất nhiều khách hàng nam cũng thi nhau đặt bàn. "Đây chính là điểm mấu chốt", nhân viên này hé lộ. Đáng nói, đa phần khách nữ đến Burning Sun trong các dịp này đều là fan của Seungri.

the-great-seungri-tour-8-17163729205961260060537.jpg

Theo phóng viên nam từng theo chân vụ án này từ đầu, khách phải trả tối thiểu 1.500 USD (hơn 38 triệu đồng) ngày thường và 7.500 USD (191 triệu đồng) vào dịp cuối tuần để đặt 1 bàn ở Burning Sun. Giá có thể tăng gấp 10 lần với con số lên đến 75.000 USD (1,9 tỷ đồng) cho các dịp Valentine hay Halloween. 

Hình ảnh hàng chục cô gái xếp hàng chỉ để vào hoà chung không khí với các tiết mục "pháo hoa và sâm panh" đặc biệt của khách VVIP khiến khán giả phải sốc nặng. Trả cả tỷ đồng để có được 1 bàn tại club này, các vị khách giàu có tất nhiên mong nhận lại 1 điều gì đó đặc biệt. Burning Sun đã xây dựng cả 1 hệ thống không gian đặc biệt và "săn mồi" cho sở thích đồi truỵ của khách VIP.

untitled-2-1716371027097191142221.gif

Seungri thu hút khách mời nữ đông đảo đến club và đây cũng chính là dịp để Burning Sun "săn mồi" cho khách VIP

Để níu giữ khách nam, Burning Sun có 1 dịch vụ ngầm được hoạt động bí mật qua ứng dụng chat Kakaotalk. Các giám đốc điều hành có nhiệm vụ bố trí nhân viên lợi dụng thời cơ khi các vị khách nữ xinh đẹp say xỉn để chụp lén ảnh của họ. Sau đó, các vị giám đốc gửi ảnh cho các khách VIP nam lựa chọn "con mồi" qua Kakaotalk.

GHB - loại "thuốc mê hiếp dâm" được Burning Sun tuồn vào cho khách sử dụng rất nhiều cho loại dịch vụ tình dục kinh khủng này. Theo luật sư Bang Jung Hyun, bê bối này là 1 trong những vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng vì độ nguy hiểm của GHB - một loại thuốc có khả năng khiến nạn nhân mất đi ý thức và không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.

Cựu nhân viên của Burning Sun tiết lộ, thông thường GHB được dùng bí mật đằng sau cánh cửa của các phòng khách riêng tư. Có 1 căn phòng nằm rất sâu trong hộp đêm này được cho là nơi khách VIP giở trò hiếp dâm đối với các nạn nhân nữ. Bên ngoài căn phòng này được bố trí rất nhiều nhân viên bảo an. Nhiệm vụ của đội nhân viên này là đảm bảo không có 1 tiếng động nào lọt ra ngoài dù bên trong căn phòng kín này xảy ra chuyện gì. "Mỗi ngày tôi đều thấy cảnh các vị khách nữ bất tỉnh sau khi bị chuốc thuốc mê hiếp dâm GHB ở Burning Sun.

screenshot-2024-05-22-at-170220-17163727240001147341277.png

Tin nhắn của các giám đốc điều hành ở Burning Sun trao đổi về việc "săn mồi" cho khách VIP được BBC tiết lộ. Trong đó, những đoạn tin nhắn như "Phòng VIP đang tìm 1 hot girl", "Anh ta đang dí tôi quá, tìm nhanh cho tôi 1 em đi", "Không cần kiếm hot girl nữa đâu. Tìm đại em nào nhìn như kiểu say sắp ngất đến nơi rồi ấy"

screenshot-2024-05-22-at-171006-1716372723871268704324.png

Hình minh hoạ về căn phòng sâu hun hút bên trong Burning Sun để phục vụ thú vui đồi truỵ của khách VIP không khỏi khiến khán giả rùng mình

Sau phóng sự này, không ít người hâm mộ trung thành của Seungri đã chính thức "thoát fan". "Trước còn cố giữ niềm tin, giờ thật sự không thể chịu nổi nữa rồi", "Thật ghê tởm", "Thật ra tôi buông bỏ lâu rồi nhưng giờ mới thật sự thoát fan", 1 số người hâm mộ lâu năm cảm thán khi đọc tin về Seungri trong phóng sự Burning Sun của BBC.

Nguồn: BBC

https://kenh14.vn/vach-tran-thu-doan-seungri-san-gai-cho-khach-vip-tao-he-thong-kin-kiem-moi-o-club-fan-la-doi-tuong-de-gap-nguy-hiem-nhat-20240522162205786.chn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022