Sau buổi chiếu phim Couture - tác phẩm Angelina Jolie đóng chính, vai đạo diễn nhận chẩn đoán ung thư khi vừa ly hôn và sang Paris công tác - diễn viên cùng đoàn làm phim ở lại giao lưu với khán giả. Một người chia sẻ rằng họ vừa mất đi người bạn vì căn bệnh quái ác và hỏi Jolie có lời khuyên nào cho những ai trải qua nỗi đau mất người thân. Theo đoạn video do Entertainment Weekly đăng tải, Jolie nghẹn ngào, cố gắng giữ bình tĩnh trước câu hỏi đầy cảm xúc này.

Angelina Jolie khóc khi trò chuyện cùng khán giả.
"Tôi rất tiếc vì mất mát của bạn", Jolie nói trong nước mắt, được đạo diễn Alice Winocour và bạn diễn Anyier Anei an ủi. "Một điều tôi nhớ rõ là khi mẹ tôi bị ung thư, trong một bữa tối, mọi người chỉ hỏi bà về bệnh tình. Mẹ nói với tôi: 'Mọi người chỉ quan tâm đến ung thư thôi'. Tôi nghĩ rằng, nếu bạn quen ai đó đang chống chọi bệnh tật, hãy hỏi thêm về những khía cạnh khác trong cuộc sống của họ. Họ vẫn là một con người trọn vẹn. Và họ vẫn đang sống".

Angelina Jolie xúc động khi kể về mẹ
Mẹ Angelina Jolie, diễn viên Marcheline Bertrand, từng vật lộn với căn bệnh ung thư vú và ung thư buồng trứng. Bà mất năm 2007 ở tuổi 56. Trong bài xã luận đăng trên New York Times năm 2020, ngôi sao Maleficent đã ví nỗi đau mất mẹ như việc "bị ai đó giật mất tấm chăn che chở". "Khi nhìn lại quãng thời gian ấy, tôi thấy cái chết của mẹ đã thay đổi mình rất nhiều. Nó không diễn ra đột ngột, nhưng đã khiến bên trong tôi có nhiều chuyển biến sâu sắc", cô viết.

Angelina Jolie và mẹ, diễn viên Marcheline Bertrand. Ảnh: BEI
Bản thân Angelina Jolie từng trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú - buồng trứng lần lượt vào năm 2013 và 2015 để ngăn ngừa ung thư vì cô mang đột biến gen BRCA1.
Trong buổi giao lưu, khán giả cũng hỏi cô về sự đồng điệu giữa nhân vật với trải nghiệm của bản thân. Angelina chia sẻ: "Tôi thấy may mắn khi kết nối được với nhân vật. Bộ phim được xây dựng một cách sâu sắc, khiến người xem như được lắng lại, dành thời gian để suy ngẫm về cuộc sống. Đôi khi, mọi chuyện chỉ đơn giản như thế".

Angelina Jolie và bạn diễn Louis Garrel trong phim Couture.
Bà mẹ 6 con nói thêm về nhân vật Maxine và căn bệnh ung thư: "Nhiều bộ phim về ung thư thường để căn bệnh trở thành trung tâm, khiến cả cuộc đời nhân vật bị định nghĩa bởi nó. Điều tôi muốn nhấn mạnh là: cuộc sống này còn nhiều hơn thế. Maxine không chỉ là một bệnh nhân. Cô ấy là một người mẹ, một nghệ sĩ, một người phụ nữ với đời sống cảm xúc phong phú. Tất cả điều đó rất quan trọng để khắc họa. Hãy tiếp tục sống, khi ta còn ở đây. Hãy cố gắng sống trọn vẹn nhất có thể".
Hoài Vũ