Giọng ca 'Sao ta lặng im' ẩn ý kể về câu chuyện tình yêu đã qua của chính mình trong đêm nhạc riêng. 

ho-ngoc-ha-3-7247-1469847096.jpg

Hà Hồ xuất hiện như một 'nữ hoàng' khi mặc bộ cánh lộng lẫy của NTK Công Trí, mở màn cho đêm nhạc 'Love Songs' tại Hà Nội vào tối 29/7. Tuy nhiên, chỉ sau một ca khúc, cô đã trút bỏ bộ trang phục này vì cho rằng, nó quá cồng kềnh khiến cô cảm thấy nặng nề. Cô muốn được sống là chính mình với người hâm mộ thủ đô sau thời gian dài không tổ chức show diễn riêng ở mảnh đất cô khởi nghiệp và gặp những sóng gió đầu tiên về tình cảm. Cô lý giải, 10 năm trước, cô đã trốn tránh những đau khổ bằng cách chạy vào Sài Gòn. Cô tìm thấy những điều mới mẻ ở thành phố đầy nắng để quên đi chuyện cũ. Tuy nhiên, tình yêu với cô lúc nào cũng mong manh, dễ vỡ.

ho-ngoc-ha-4-4015-1469847096.jpg

Khi kể về câu chuyện của 10 năm trước, Hà Hồ đã chọn 'Giấc mơ chỉ là giấc mơ', 'Đêm nghe tiếng mưa', 'Yêu thương mong manh' - những sáng tác của Đức Trí.

ho-ngoc-ha-6-8697-1469847097.jpg

Hà Hồ tự nhận mình là 'bánh bèo' và tâm sự, dù biết yêu là đau khổ nhưng cô vẫn yêu hết mình. "Phụ nữ kỳ lạ lắm. Lúc nào cũng thắc mắc, cằn nhằn người ấy để biết bây giờ họ yêu mình thế nào và tương lai sẽ ra làm sao. Mặc dù họ vẫn đang ôm mình đó, nhưng mình lại tò mò hỏi 'Anh có yêu em không?'. Hỏi một lần thì cảm giác hạnh phúc vẫn còn, chứ hỏi đi hỏi lại, ánh mắt người ta đã thay đổi. Tôi lại mắc bệnh thắc mắc nhiều". 

ho-ngoc-ha-7-9830-1469847097.jpg

Để nói về tâm trạng của mình khi yêu, Hà Hồ đã thể hiện 'Có khi nào ta rời xa', hit của ca sĩ Bích Phương Idol. Cô tiết lộ, bài hát này được tác giả gửi cho cô nhưng vì không check mail nên tác phẩm đã là của người khác. Cô thừa nhận, đây là bài hát cô yêu thích bởi nó đúng với những suy nghĩ của cô về tình yêu. 

ho-ngoc-ha-8-6095-1469847097.jpg

Những ca khúc quen thuộc như 'Tìm lại giấc mơ', 'Sao ta lặng im', 'Một lần cuối thôi', Hãy nói với em'...  gắn liền với mối tình sâu đậm của nữ ca sĩ. Dù cô không nhắc tên nhưng khán giả có thể hiểu, người cô nói đến là Cường Đô La: "Tôi bước vào những đêm ngủ một mình, thắc mắc xem mình sẽ làm gì tiếp theo trong cuộc sống". Cô còn trải lòng, khi có cảm giác mình đứng giữa sự lựa chọn, cô biết mình phải ra đi, bởi nếu còn yêu thì không phải lựa chọn. Tuy nhiên, khi ra đi, cô luôn trách bản thân mình. Cô cho rằng, trong tình yêu, mình phải có gì đó thú vị thì mới giữ chân được người đó, nhưng vì cô bất trị quá nên cuối cùng phải ly dị. 

ho-ngoc-ha-9-2742-1469847097.jpg

Cũng trong show diễn, Hà Hồ đã bật khóc khi nhắc về người cha nuôi đã mất. Cô kể, lúc 12 tuổi ra Hà Nội học piano, cha mẹ nuôi đã nghiêm khắc bắt cô học hành để thi đỗ vào trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Chính cha nuôi là người khuyên cô nên đi hát, thay vì làm nhạc công bởi cô cao quá, không thể ngồi đàn cùng ban nhạc. 

ho-ngoc-ha-10-8228-1469847097.jpg

Cô khiến khán giả cười thích thú khi nói rằng, chắc vì sống xa bố mẹ đẻ từ năm 12 tuổi nên cô mới yêu sớm. Và để khép lại những chuyện tình đã qua, cô hát 'Gửi người yêu cũ', sáng tác mới của Nguyễn Hồng Thuận dành riêng tặng cho cô. 

ho-ngoc-ha-14-6462-1469847097.jpg

Ở phần cuối show diễn, Hà Hồ đã cover ca khúc 'Anh cứ đi đi' của Hari Won nhưng phối mới. Cô hát da diết, cảm xúc như đang nói về chính bản thân mình. 

ho-ngoc-ha-5-6910-1469847097.jpg

Noo Phước Thịnh làm khách mời trong show của đàn chị khi đóng vai người tình trong 'Tìm về nơi đâu'. 

ho-ngoc-ha-13-6158-1469847097.jpg

Hòa giọng cùng danh ca Tuấn Ngọc, Hà Hồ trở nên run rẩy bởi cô cảm thấy rất hạnh phúc được 'bè' cho thần tượng của mình. Cả hai rất ăn ý với 'Một thời ta đã yêu', 'Niềm đau chôn dấu'. 

Quỳnh NhưẢnh: Giang Huy

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022