Cô gái trẻ tên là Jenn, cô yêu thích làm vườn, yêu thích trồng cây. Cô gái luôn cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn khi được sống giữa thiên nhiên, cặm cụi gieo hạt vào đất. Chồng của cô tên là Chris, anh cùng cô khám phá ra nơi ở hiện tại trong một lần đến đây xem trang trại ngựa vào 3 năm trước. Anh quyết định sử dụng không gian này một cách có ý nghĩa bằng việc thiết kế nơi nuôi ngựa, nơi ở và nơi làm vườn.

photo-1-15716511973702078362328.jpg

Không gian xanh mát của cô gái trẻ.

photo-1-15716512010741739830576.jpg

Jenn hiện đang sống cùng Chris bên khu vườn do chính họ chăm sóc, cải tạo.

Những ngày đầu vất vả dần qua đi. Cô gái Jenn hiện tại đang sống hạnh phúc bên niềm vui làm vườn. Cô thường dành thời gian sưu tầm hạt giống truyền thống, cải tạo đất để trồng cây. Cô vẫn luôn nghĩ đến việc mình lấy những gì từ tự nhiên sẽ trả lại cho tự nhiên những gì cần thiết nhất. Nhờ vậy, không gian sân vườn ngày càng xanh tốt, đất đai được cải tạo màu mỡ, nhiều chất dinh dưỡng hơn.

Jenn chọn cách làm vườn theo phương pháp hữu cơ. Cô dùng phân dê, phân ngựa ủ mục để trộn cùng với đất. Ngoài ra, cây trồng còn được bón thêm phân thỏ, phân ngựa, phân gà. Khi khu vườn xuất hiện sâu bệnh, Jenn cùng Chris lại mày mò tìm kiếm thông tin để bảo vệ cây trồng bằng những cách an toàn nhất cho sức khỏe cũng như môi trường sống xung quanh.

photo-2-1571651201077293486300.jpg

Thu hoạch rau quả trong vườn.

photo-3-15716512010801279236470.jpg

Cô gái hạnh phúc với cuộc sống điền viên.

photo-4-1571651201083709220435.jpg
photo-5-15716512010841043197960.jpg

Cà chua.

photo-6-15716512010932093530949.jpg

Rau củ trong vườn.

photo-7-15716512010981987775519.jpg

Hoa cà.

photo-8-15716512011001016636538.jpg

Thược dược.

photo-9-1571651201102308388166.jpg
photo-10-1571651201104600534767.jpg

Không gian xanh mát.

Hiện tại, Jenn vừa làm công việc văn phòng, vừa đang thực hiện luận án tiến sĩ về phát triển con người. Ngoài thời gian bận rộn ấy, tất cả thời gian còn lại cô đều dành cho tình yêu lớn của mình, đó chính là nơi bình yên, là nơi cô có thể cân bằng cuộc sống bằng việc chăm chỉ tưới cây, cặm cụi xới đất. Jenn luôn nghĩ giấc mơ về cuộc sống xanh mát, trong lành bên thiên nhiên, cây cỏ sẽ được hiện thực hóa ở khắp mọi nơi.

Đối với Jenn, phần thưởng lớn nhất cho tình yêu cây cỏ, cho cuộc sống hiện tại của mình chính là được thu hoạch rau quả trong vườn, được chế biến thành những món ăn thơm ngon, bổ dưỡng mà mình yêu thích.

photo-11-15716512011072117729434.jpg
photo-12-15716512011091311695661.jpg
photo-13-15716512011111184979689.jpg
photo-14-157165120111332618660.jpg
photo-15-15716512011161120252848.jpg
photo-16-15716512011191130019310.jpg
photo-17-1571651201122692760881.jpg
photo-18-1571651201123117153452.jpg

Jenn cũng đã làm đơn kiến nghị lên địa phương để có thể mở các lớp chia sẻ về kinh nghiệm làm vườn miễn phí. Cô muốn lan tỏa những điều tốt đẹp đến cho cộng đồng, nơi mọi người coi trọng sức khỏe cũng như đời sống tinh thần.

Dù ở đâu, làm gì, thông qua những hình ảnh đẹp của khu vườn, cô gái mong muốn mọi người sẽ trân trọng cuộc sống của mình nhiều hơn bằng những việc làm thiết thực. Đó là mỗi người trồng thêm thật nhiều cây, ăn thật nhiều rau xanh, quả ngọt để cải thiện sức khỏe và tận hưởng cuộc sống ngọt ngào, lành mạnh nhất.

photo1571539143376-1571539143528-crop-1571539324228696615901.jpgNgày 20/10 ghé thăm không gian sống quanh năm thơm ngát hương hoa của người phụ nữ Hà Thành

Theo HWGF/Nhịp sống Việt

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022