Trên trang K-Crush, một đoạn chụp màn hình nội dung tin nhắn Kakao Talk với nội dung "Cẩn thận nhé con ơi. Mấy ngày này chịu khó nói tiếng Nhật nhé" khiến người xem không nhịn được cười. 

36370306-514966022289471-39870-4064-2267-1530276260.jpg

Đoạn tin nhắn chụp lại được chia sẻ trên mạng xã hội. 

Thất bại ê chề 0-2 trước ĐT Hàn Quốc, nhà đương kim vô địch Đức khiến đông đảo người hâm mộ "sốc tận óc" khi bị loại ngay từ vòng bảng. Cỗ Xe Tăng khép lại hành trình World Cup 2018, HLV Joachim Loew cùng các học trò xách va li về nước trong không khí u ám, không có nổi một nụ cười. Một tờ báo của Đức là Rheinische Post thể hiện nỗi thất vọng về đội nhà qua hình ảnh các cầu thủ Đức ôm đầu với tiêu đề vỏn vẹn 1 từ “Aus” - có nghĩa là “Bị loại”. 

soccer-worldcup-ger-departure-7691-3022-1530276484.jpg

ĐT Đức lặng lẽ về nước. 

Thất bại trên khiến cả nước Đức chìm ngập trong nỗi buồn, có cả ân hận, tiếc nuối và cả những "cay cú" về phía đối thủ trực tiếp loại mình. Truyền thông quốc tế hiện chưa đăng tải hay ghi nhận về những vụ xô xát nghiêm trọng nào xảy ra giữa người dân hai quốc gia này, song sự cẩn thận của bà mẹ người Hàn Quốc nhận về gần 4.000 lượt thích và hàng trăm bình luận. 

Đa số khán giả khen ngợi sự dễ thương từ bà mẹ "khéo lo". Một CĐV Đức bình luận: "Tôi còn hứa không xem phim Hàn đến hết World Cup huống chi là người Đức". "Người Hàn sống tại Đức và nói tiếng Nhật, hahaha", một người khác bình luận. 

Một số fan còn đưa ra ý kiến: "Mai mẹ gửi con tiền mua vé sang Mexico sống nhé, họ sẽ yêu thương con".   

Chiều ngày 29/6, ĐT Đức và Hàn Quốc đều đã ra sân bay để di chuyển về nước sau khi bị loại khỏi vòng bảng World Cup 2018. Thất bại trong quá trình bảo vệ ngôi vương, Đức rầu rĩ về nước, cúi đầu xin lỗi cả dân tộc. Dù loại Đức, Hàn vẫn không thể có được tấm vé vào vào trong. Son Heung Min và các đồng đội cũng vừa trở về nước và có bài phát biểu cảm người hâm mộ quê nhà. 

Huyền Anh 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022