Phạm Ngọc Kim Ngân là một cô gái vốn có ngoại hình mũm mĩm, mặc cảm về thân hình không được hoàn hảo như mọi người nên Ngân không đặt quá nặng vấn đề “đến tuổi phải kết hôn”.

Thế rồi duyên tự tìm đến, Thanh Hải đã để ý đến Kim Ngân từ trước. Vì nhiều lần gặp mặt nhưng Ngân cố tỏ ra xa lánh, không quan tâm nên dù mến thầm nhưng Hải chưa có cơ hội ngỏ lời.

Kim Ngân kể: “Rồi sau đó anh kiếm được Facebook của mình và kết bạn. Ban đầu chỉ nghĩ kết bạn làm quen nói chuyện thôi, hai đứa đi uống nước, đi ăn và sau 1 tháng làm quen anh nói thương mình”.

vochong2-1512863475319.jpg

Cả hai yêu nhau vì đồng điệu trong tính cách và sở thích, một phần cũng nhờ sự quan tâm từ những điều nhỏ bé nhất của Thanh Hải đã khiến Kim Ngân động lòng.

Biết bản thân không có lợi thế về ngoại hình, sợ gặp phải người không tốt sau này kết hôn lại soi mói “chuyện béo gầy” nên Ngân chủ động nói muốn suy nghĩ thêm.

“Sau 3 tháng, anh quan tâm nhiều thứ nhỏ nhặt nên mình mến rồi nhận lời. Mình không nghĩ nhiều đến việc lấy chồng nhưng sau này duyên tự đến, nợ đủ thế là thành đôi”, 9x nói.

Trước khi quen nhau Ngân nặng 90kg. Sau đó, thời gian hẹn hò cả hai gần như ngày nào cũng đi ăn, về phía Thanh Hải anh không quan trọng vấn đề ngoại hình nên sau một năm yêu nhau Kim Ngân tăng 20kg, đạt mốc 110kg.

Cả hai yêu nhau vì đồng điệu trong tính cách và sở thích, một phần cũng nhờ sự quan tâm từ những điều nhỏ bé nhất của Thanh Hải đã khiến Kim Ngân động lòng.

Ngân cho rằng: “Việc một người con trai không quan tâm ngoại hình, biết mình yêu ghét cái gì, ý mình như thế nào họ đều biết chứng tỏ họ thực sự yêu và để ý đến mình”.

vochong3-1512863475327.jpg

“Việc một người con trai không quan tâm ngoại hình, biết mình yêu ghét cái gì, ý mình như thế nào họ đều biết chứng tỏ họ thực sự yêu và để ý đến mình”, Ngân chia sẻ.

“Tụi mình quen nhau được 1 năm thì anh hối cưới vì một phần anh cũng lớn tuổi còn ý mình vẫn muốn thêm 2,3 năm nữa xem sao, sợ trao đời nhầm người nhưng sau một năm tiếp xúc, anh chăm sóc mình chu đáo và luôn phụ giúp gia đình mình nên mình chấp nhận”, 9x chia sẻ.

Hiện tại, sau khi kết hôn 1 năm, cân nặng của Kim Ngân là 120kg. Ngân kể cô có biểu hiện đau lưng nên Thanh Hải khuyên vợ nên giảm cân để bảo đảm sức khỏe. “Rồi mình cũng giảm được 3,4kg nhưng cực quá lại không thể theo chế độ nghiêm ngặt được vì còn lo cuộc sống nên bỏ cuộc và anh cũng không ép”, Ngân kể.

“Con người là vậy, ai khác mình là xì xào. Có khi xinh cũng nói, xấu cũng nói. Mập cũng hỏi, mà gầy cũng hỏi. Cái chính là hai vợ chồng không để ý người ta nói gì. Mình sống vui và hạnh phúc là được. Vì xã hội nói vậy, chứ có sống hộ mình được đâu”, Ngân quan niệm.

Với Kim Ngân, Thanh Hải là người chồng hết mực thương vợ. “Người khác hay nhìn mình và xì xào vì béo quá. Những lúc như vậy, chồng sẽ nắm tay vợ, quát nạt mấy người kia, rồi đưa vợ đi chỗ khác.

Anh ấy vậy đó, từ lúc yêu cho tới lúc cưới, chỉ thích làm hư mình, cứ có món gì ngon là mua, mình muốn ăn gì là cố kiếm cho bằng được, lúc nào cũng nói thích nhìn dáng vẻ lúc vợ ăn ngon. Kinh tế hai đứa không phải quá khá giả, nhưng chẳng ai bằng chồng mình”, Kim Ngân tâm sự về câu chuyện tình yêu của mình.

vochong1-1512863475313.jpg
vochong4-1512863475333.jpg
vochong7-1512863475355.jpg
vochong5-1512863475341.jpg
vochong8-1512863475361.jpg
vochong6-1512863475348.jpg

Kim Bảo Ngân

(Ảnh: NVCC)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022