Trong lễ tốt nghiệp với gần 900 sinh viên ngày 23/5, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) dành một phút tưởng niệm Huế, 23 tuổi, quê huyện Thanh Miện, Hải Dương. Huế mất vào đúng ngày sinh nhật - 2/2, khi vừa hoàn tất các học phần và bảo vệ đồ án tốt nghiệp.
Đại diện trường cho biết Huế tốt nghiệp loại giỏi ngành An toàn thông tin với điểm tổng kết (GPA) 3.3/4. Nhà trường mời gia đình đến dự lễ và nhận bằng tốt nghiệp thay Huế.
Trong giây phút lên nhận bằng thay em gái, chị Đỗ Thị Phương, 31 tuổi, xúc động. "Tôi chưa bao giờ nghĩ phải dự lễ tốt nghiệp của em gái theo cách này", chị nói.

Giây phút chị gái nhận bằng kỹ sư loại giỏi thay em tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, chiều 23/5. Video: Dương Tâm
Đến Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông lúc hơn 13h, chị Đỗ Thị Phương, 31 tuổi, chị gái của Huế không kìm được nước mắt khi nhìn thấy bạn bè của em khoác lên mình bộ lễ phục tốt nghiệp.
"Huế vẫn để nguyên 12 triệu đồng học bổng kỳ cuối trong tài khoản, nói ngày tốt nghiệp sẽ đưa bố mẹ và tôi lên Hà Nội dự, rồi mời cả nhà đi ăn", chị Phương nói, giọng nghẹn ngào.
Theo chị, Huế là niềm tự hào của gia đình. Nữ sinh học giỏi suốt thời phổ thông, thường trong top đầu của lớp, được bầu làm lớp trưởng.
Năm 2020, sau tốt nghiệp THPT, gia đình mong muốn Huế chọn ngành Sư phạm như chị gái, nhưng Huế nói muốn đặt ngành mình yêu thích ở nguyện vọng một. Kết quả, Huế đạt 26,25 điểm, đỗ ngành An toàn thông tin của PTIT.
Quá trình học đại học, Huế được thầy cô và bạn bè nhận xét chăm chỉ, hòa đồng. Nguyễn Hoài Ngọc, bạn cùng lớp cho biết Huế thuộc top đầu, năng nổ hỗ trợ bạn bè khi làm bài tập lớn.
"Bạn sống giản dị, hòa đồng, thân thiện", Ngọc nói. "Hai đứa đã lên ý tưởng thuê thợ, chụp ảnh cùng nhau trong ngày nhận bằng. Nhưng dự định đó không hoàn thành được".

Chị Đỗ Thị Phương nhận bằng tốt nghiệp thay em gái. Ảnh: Ngọc Trang
Với chị Phương, em gái là người biết lo cho gia đình. Mỗi lần có học bổng, Huế đều sắm quần áo, giày dép cho bố mẹ và chị gái. Huế cũng dự định về quê làm việc sau khi nhận bằng, để tiện ở bên gia đình.
Em gái đã mất hơn 100 ngày, gia đình có phần nguôi ngoai nhưng hôm nay, trong lễ tốt nghiệp của em, chị Phương nhiều lần bật khóc. Mở điện thoại, xem lại tấm hình của Huế, rồi nhìn sang tấm bằng tốt nghiệp của em, chị Phương nói "Huế vẫn mãi là niềm tự hào của gia đình".

Chị Phương ngắm nhìn ảnh em gái, khi đợi lên bục nhận bằng tốt nghiệp thay em. Ảnh: Dương Tâm
Ở đợt tốt nghiệp đầu tiên năm 2025, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có gần 900 sinh viên nhận bằng. Hơn 20% đạt loại xuất sắc, giỏi, trên 70% đạt loại khá. Nhiều sinh viên đạt giải cao trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế như Olympic Tin học toàn quốc, thi lập trình ICPC, giải thưởng khoa học công nghệ dành cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học.
GS.TS Từ Minh Phương, Chủ tịch hội đồng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cho biết khóa tốt nghiệp hôm nay rất đặc biệt khi gần một nửa thời gian đại học bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Sinh viên không chỉ phải thay đổi về môi trường sống, học tập mà phải thay đổi cả phương pháp học, bắt buộc thích ứng nhanh khi chuyển từ hình thức học truyền thống sang trực tuyến.
Ông kỳ vọng các tân cử nhân, kỹ sư PTIT tiếp tục học hỏi, cập nhật công nghệ, bồi đắp các kỹ năng cần thiết để vững vàng trong bối cảnh khoa học công nghệ thay đổi hàng giờ, thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt.
Dương Tâm