Nguyễn Quang Minh, cựu học sinh lớp 12 Toán 2, trường THPT Chuyên Bắc Ninh, nói đã ước chừng được kết quả sau khi so đáp án của Bộ Giáo dục và Đào tạo cách đây 10 ngày.
"Em rất vui vì mong ước của mình lại thành sự thật", Minh nói, sau khi xem điểm cùng mẹ sáng 16/7. Với 30 điểm khối A00 (Toán, Lý, Hóa), em dự định đặt nguyện vọng vào hai ngành "hot" nhất của Đại học Bách khoa Hà Nội là Công nghệ thông tin (IT-E7) và Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10).
Dự đoán điểm chuẩn đại học 2025
Với đề thi tốt nghiệp năm nay, Minh đánh giá môn Lý và Hóa tương đối vừa sức. Ở đề Toán, em thấy thử thách nhất ở câu liên quan đến xác suất, cũng là câu phân loại thí sinh.
"Em cố gắng đọc và phân tích đề thật kỹ rồi dần tìm ra cách giải", Minh nhớ lại, cho biết vẫn còn dư thời gian để kiểm tra lại bài.
Top 200 thí sinh điểm cao nhất ở các tổ hợp xét tuyển đại học

Nguyễn Quang Minh (thứ 2, bên trái, mặc lễ phục) chụp cùng gia đình trong buổi lễ tốt nghiệp THPT hồi cuối tháng 5. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Quang Minh ở huyện Quế Võ (cũ), tỉnh Bắc Ninh, mẹ là giáo viên THCS, còn bố là bộ đội nghỉ hưu. Để tiện học tập, Minh ở nội trú trong ký túc xá của trường trong suốt ba năm.
Nam sinh kể từng tham dự kỳ thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (TSA), hồi đầu năm. Em được 77 điểm, nhận định có thể đỗ một vài ngành của trường, nhưng chưa chạm đến ngành học mong muốn. Đây là động lực lớn để em ôn thi tốt nghiệp THPT, quyết tâm đỗ Bách khoa Hà Nội vì anh trai cũng học trường này.
"Anh là người giải đáp mọi vướng mắc trong các bài tập mà em gặp phải", Minh kể.
Cô Nguyễn Thùy Linh, giáo viên chủ nhiệm, nhận xét Minh hiền lành, được thầy cô và bạn bè yêu quý.
"Hai cô trò hồi hộp từ tối qua, đến lúc biết kết quả thì rất phấn khởi vì trồng cây cũng có ngày hái quả", cô nói. Nữ giáo viên cho biết ngày học lớp 10, Quang Minh không quá nổi trội trong lớp, nhưng đã cố gắng bứt phá, đặc biệt là vào giai đoạn ôn thi nước rút.
Quang Minh cũng nhìn nhận bản thân không học quá tốt từ ban đầu. Trong những lần thi thử, em chỉ đạt khoảng 24-25 điểm tổ hợp A00, ước lượng không đủ để đỗ vào các ngành top của Đại học Bách khoa Hà Nội.
"Em từng cảm thấy rất buồn bã và thất vọng, nhưng phải sớm sốc lại tinh thần và tiếp tục ôn luyện thật chăm chỉ", Minh nhớ lại.
Do đó, từ đầu học kỳ II lớp 12, nam sinh dồn sức ôn tập, đặt mục tiêu đạt trên 28 điểm thi tốt nghiệp THPT. Ngoài giờ học trên lớp, Minh dành khoảng 3-4 tiếng tự học mỗi tối, trung bình một tiếng mỗi môn để tránh cảm giác nhàm chán.
Đến chừng tháng 3-4, em thấy mình tiến bộ nhiều nhất, khi đã cải thiện điểm thi khảo sát ở trường lên đáng kể, gần chạm mốc tuyệt đối.
"Điểm luyện đề môn Toán có phần nhỉnh hơn hai môn còn lại", Minh nói. Ở môn Lý và Hóa, ngoài luyện đề, em tự nghiên cứu thêm các kiến thức trên Internet để củng cố kiến thức.
Minh nhìn nhận bí quyết giúp mình vươn lên còn nhờ sự cẩn thận. Mỗi lần làm đề, em ghi chú lại các lỗi sai, ghi nhớ để không mắc phải vào lần sau. Để thư giãn, Minh thường đọc truyện, chơi game hay đá bóng.
Huyền Trang - Hải Yến