Trưa 18/7, Mai Hoàng Minh Hiếu, cựu học sinh lớp 12X2, trường THPT Đầm Dơi, vẫn lâng lâng sau khi trở về từ lễ tuyên dương của huyện. Không chỉ dẫn đầu ở tổng điểm 6 môn (55,3/30), nam sinh còn là thủ khoa khối D01 (Toán, Văn, Anh) của tỉnh với điểm Tiếng Anh 9,6; Văn 9,5; Toán 8,2.

Điểm thi các môn khác của em là Sử 9 điểm; Địa 9,75; Giáo dục công dân 9,25.

Hiếu kể sáng hôm qua em canh từng phút để tra cứu điểm thi của mình. Kết quả không quá chênh lệch so với điểm tự chấm của em sau khi kết thúc kỳ thi.

"Em vui vì mình đã đạt được mục tiêu đề ra", Hiếu nói. "Trước đó, em lo lắng nhất môn Văn nhưng đã đạt 9,5 điểm".

thu-khoa-2-jpg-2138-1721286222-9893-1629-1721286497.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=-FrRYmNXKveRkxqR_MG_3g

Mai Hoàng Minh Hiếu tại buổi tuyên dương của UBND huyện Đầm Dơi, sáng 18/7. Ảnh: Chúc Ly

Hiếu nói mẹ một mình nuôi dưỡng hai anh em, gia cảnh không mấy khá giả. Từ nhỏ, em luôn ý thức phấn đấu học thật tốt để không phù lòng mẹ. 12 năm học phổ thông, Hiếu đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, nhiều lần đứng đầu về điểm học tập toàn trường.

Nam sinh học tốt môn Tiếng Anh, từng đạt giải nhất kỳ thi cấp huyện năm lớp 9, giải khuyến khích cấp tỉnh năm lớp 10, đạt 6.5 IELTS.

Năm lớp 11, Hiếu ẵm giải nhì Tiếng Anh, đồng thời giành giải nhất cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Em khảo sát và đánh giá lợi ích của xơ dừa, than tre, vỏ tràm và san hô trong quá trình xử lý nước thải xi phông ao tôm công nghiệp.

thu-khoa-3-jpg-1721286095-8745-1721286222.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=o4cxIU62akiyvqQx6epGsQ

Hiếu cùng mẹ và cô chủ nhiệm trước cổng trưởng THPT Đầm Dơi, sáng 18/7. Ảnh: Chúc Ly

Hiếu bắt đầu lập kế hoạch ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT từ cuối năm lớp 11. Đầu tiên, nam sinh xác định điểm mạnh và hạn chế, từ đó tìm cách học. Hiếu thường ôn luyện dựa trên các tài liệu được truyền lại từ các anh chị khóa trước, làm bài tập theo chủ đề. Riêng môn Văn, ngoài kiến thức cơ bản, nam sinh rèn luyện các kỹ năng như cảm nhận tác phẩm, tư duy phản biện.

Với môn Tiếng Anh, nam sinh nhìn nhận điểm bất lợi của mình là sống ở vùng nông thôn, điều kiện tiếp xúc, giao tiếp bằng tiếng nước ngoài hạn chế. Em cố gắng nắm chắc ngữ pháp, cách đọc, viết qua bài giảng của thầy cô trên lớp. Với kỹ năng Nói, Hiếu tham gia các hội nhóm học tiếng Anh trên mạng để luyện tập.

"Nhờ học cùng các bạn trên mạng mà khả năng giao tiếp, phản xạ của em ngày càng tốt hơn", Hiếu nhìn nhận. Ngoài ra, Hiếu phát triển vốn từ vựng với phương pháp học ngắt quãng. Sau khi học từ mới, nam sinh ôn tập lại ở các khoảng thời gian sau 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày để ghi nhớ lâu hơn.

Hiếu chỉ học bài đến khoảng 21h30 rồi đi ngủ, dậy vào 4h hôm sau để tiếp tục học bài. Hiếu cho rằng vì ngủ sớm, dậy sớm nên em có nhiều năng lượng để học.

Thú vui của thủ khoa tỉnh Cà Mau là sưu tầm văn phòng phẩm và viết thư pháp hiện đại calligraphy. "Sở thích này giúp cho việc ghi bài của em thêm thú vị. Bài học được ghi chép sinh động hơn, tạo động lực cho em học tập siêng năng hơn", Hiếu nói.

thu-khoa-9943-1721286222.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=TOENXO5zCp5127mxhEi-0A

Hiếu viết thư pháp hiện đại calligraphy. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị Tăng Kim Trang, mẹ của Hiếu, cho biết không đặt nặng thành tích mà luôn tôn trọng sở thích của con.

"Hiếu luôn chủ động giúp mẹ việc nhà sau giờ học", bà Trang kể. Bà cho hay tuy vất vả một mình nuôi con nhưng luôn nhận được sự chia sẻ của địa phương. Ngoài giảm các khoản phí, trường còn xét học bổng cho Hiếu.

Cô Từ Thị Diễm Thúy, giáo viên chủ nhiệm của Hiếu, đánh giá học trò chăm ngoan, học đều các môn, nhiệt tình tham gia các phong trào tập thể.

"Kết quả mà Hiếu đạt được xứng đáng với những nỗ lực của em trong thời gian qua. Hy vọng đây sẽ là bước đệm để em phấn đấu hơn trong chặng đường tiếp theo", cô Thúy nói.

Hiếu đã trúng tuyển vào ngành Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện của Đại học Kinh tế TP HCM bằng phương thức xét học bạ kết hợp IELTS và giải thưởng học sinh giỏi.

"Em yêu thích sự năng động và sáng tạo nên lựa chọn ngành này", Hiếu nói.

Chúc Ly

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022