Jiang Zhaopeng, 18 tuổi, trường Cao đẳng kỹ thuật dịch vụ thành phố Sơn Đông, những ngày qua được ca ngợi trên mạng xã hội Trung Quốc vì hành động này.

Hôm 10/5, Jiang và bạn cùng đi thi. Sau khi lên ôtô, người bạn đổ gục xuống. Lúc đầu, Jiang nghĩ bạn bị mệt, nhưng sau đó thấy cậu bắt đầu thở gấp, co giật.

Nhờ các kỹ năng sơ cứu học ở trường, Jiang lập tức đặt bạn nằm xuống để hồi sức tim phổi (CPR), xen kẽ thổi ngạt và yêu cầu tài xế đến bệnh viện gần nhất. Lái xe đã thông báo cho cảnh sát giao thông để được phép vượt qua 6 đèn đỏ, tới nơi chỉ mất 7 phút, bằng một nửa thời gian thông thường.

Theo các bác sĩ, bạn của Jiang đã ngừng tim gần 30 phút và may mắn được cứu sống nhờ nỗ lực cấp cứu kịp thời. Họ xác nhận nam sinh này sẽ hồi phục mà không bị tổn thương não.

"Bốn phút đầu tiên thực hiện CPR trên xe là thực sự quan trọng", bà Dương Hải Yến, trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận, cho biết.

Sau khi lo cho bạn, Jiang vội vàng đến điểm thi nhưng đã quá giờ môn Ngôn ngữ Trung. Theo China Daily, đây là một phần của kỳ thi "Cao khảo mùa xuân", là con đường để vào các trường cao đẳng nghề.

nam-sinh1-1747622989-3310-1747623570.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=9aAkEiy0czntEIHFSLwEng

Jiang Zhaopeng (áo kẻ) và bạn trên đường đến điểm thi, hôm 10/5. Ảnh chụp màn hình

Dù bỏ lỡ kỳ thi, Jiang nói không hối tiếc. "Thi có thể thi lại nhưng mạng sống thì không thể", cậu chia sẻ.

Câu chuyện về Jiang nhanh chóng lan truyền sau khi được đăng lên mạng.

"Nếu không có Jiang và tài xế Wang, con chúng tôi đã không thể sống sót sau 40 phút ngừng tim", cha mẹ nam sinh được cứu, để lại bình luận.

Bốn ngày sau sự việc, cơ quan giáo dục đã sắp xếp cho Jiang thi lại với đề dự phòng. Hôm 14/5, Jiang và tài xế Wang được tuyên dương vì hành động dũng cảm, cùng phần thưởng tiền mặt 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.400 USD).

Bình Minh (Theo China Daily)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022