Trần Bảo Trang là học sinh lớp 9A, trường THCS Tôn Quang Phiệt, huyện Thanh Chương. Trong kỳ thi vào lớp 10 của tỉnh, nữ sinh đạt điểm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh lần lượt là 8,75 - 8,75 - 9,75. Ở môn Toán chuyên, em đạt 17,5/20, trở thành thủ khoa lớp chuyên này của trường THPT chuyên Phan Bội Châu.
"Em chưa từng nghĩ sẽ trở thành thủ khoa. Khi nghe bố mẹ báo tin, em vô cùng bất ngờ, phải mất 10 phút mới định thần được cảm xúc", Trang kể.
Nữ sinh nói tiếc nhất là mất 0,5 điểm vì sai sót ở bài thi Toán chung. Ngoài ra, em tẩy xóa để chỉnh sửa đáp án khá nhiều nên kết quả không được như mong muốn.
Với đề Toán chuyên, Trang đánh giá độ khó tương đương năm ngoái, nhưng lạ hơn vì xuất hiện nội dung về xác suất. Trong đề thi, Trang hứng thú với phần hình học, có bài liên quan tứ giác nội tiếp, trực tâm và tam giác nội tiếp đường tròn. Em giành được 6/7 điểm ở phần này.

Trần Bảo Trang, thủ khoa đầu vào lớp chuyên Toán của trường THPT Phan Bội Châu năm 2025. Ảnh: Hoài Thương
Trang cho biết thích học Toán và tiếng Anh từ nhỏ, luôn là học sinh giỏi toàn diện. Từ lớp 1 đến lớp 8, Trang học tại trường Tiểu học và THCS Phong Thịnh, xã Phong Thịnh. Kỷ niệm mà em nhớ nhất là khi thi học sinh giỏi Toán cấp huyện năm lớp 8. Theo quy định, thí sinh không được dùng máy tính cầm tay. Sáng hôm thi, mẹ nhắc em mang theo phòng khi được dùng, nhưng Trang nhất quyết không. Song, vào phòng thi, giám thi bất ngờ cho phép.
"Em hoảng sợ, xin mượn bạn nhưng ai cũng chỉ có một chiếc. Em gục xuống bàn khóc vì nghĩ bài nhiều phép tính, không có máy chắc chắn sẽ làm không kịp", Trang nhớ lại. "Đúng lúc đó, bác bảo vệ chạy vào đưa máy tính. Hóa ra mẹ đã phóng xe hơn 15 km về nhà lấy và kịp quay lại trước khi phát đề 5 phút".
Trang sau đó đạt 19,5/20 điểm, đứng đầu cả huyện. Cùng đó, Trang giành thêm giải khuyến khích môn Tiếng Anh với 10,5 điểm.
"Đó là bước ngoặt giúp em tự tin theo đuổi môn Toán", nữ sinh nói.
Thành tích này cũng giúp Trang được chuyển đến học tại trường THCS Tôn Quang Phiệt - ngôi trường điểm của huyện. Vì trường cách nhà hơn 20 km, gia đình quyết định cho Trang ở ký túc xá. Vào lớp mới, thấy các bạn học giỏi, đặt mục tiêu thi vào trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Trang về kể với mẹ, và được khuyên "nên thử sức".
"Em nghĩ rằng khá khó, nhưng mẹ động viên cứ cố gắng học, trước là có kiến thức, sau là thi thử sức, nếu không may mắn thì thôi. Từ hôm đó, em bắt đầu nỗ lực nhiều hơn", Trang kể.
Vào lớp 9, Trang giành giải nhì Toán cấp tỉnh.
"Logic đưa chúng ta từ điểm A đến B. Trí tưởng tượng sẽ đưa ta đến mọi nơi", Trang dẫn câu nói của Albert Einstein khiến em tâm đắc. Em nhìn nhận ngoài công thức, người học Toán cần sáng tạo và thử thách mình bằng những hướng giải mới.

Bảo Trang và bố mẹ, anh trai. Ảnh: Hoài Thương
Về thói quen học tập, Trang cho hay luôn tập trung nghe giảng trên lớp, buổi tối học khoảng hai tiếng, cuối tuần ôn bài cũ 2-3 tiếng và phụ giúp bố mẹ làm việc nhà. Khi căng thẳng, em thường ăn bánh kẹo, hoa quả để nạp lại năng lượng.
"Trang xuất sắc, tiếp thu bài nhanh, có năng lực tự tìm tòi vượt trội. Với tố chất đó, việc Trang trở thành thủ khoa chuyên Toán là điều không quá bất ngờ", thầy Nguyễn Trọng Đạt, Hiệu trưởng trường THCS Tôn Quang Phiệt, cho hay.
Vào môi trường mới, Bảo Trang kỳ vọng tiếp tục gắn bó với Toán và chinh phục thêm nhiều cuộc thi khó. Nhà có mẹ và anh trai theo nghề sư phạm, gợi ý Trang theo hướng này nhưng nữ sinh chưa có dự định cụ thể.
"Em tin ba năm tới sẽ đủ thời gian để tìm ra con đường của mình", Trang nói.
Đức Hùng