Rei Shimada đạt kết quả này hồi tháng 1. Kỳ thi diễn ra hai lần mỗi năm, gồm một bài kiểm tra viết về lý thuyết điện và phương pháp thi công, cùng một bài kiểm tra thực hành.
"Bài thi viết giống như chơi trò giải đố, còn bài thi thực hành giúp em cảm nhận niềm vui khi tự tay tạo ra sản phẩm", Rei chia sẻ.

Rei Shimada cùng những dụng cụ yêu thích. Ảnh: Mainichi/Tatsu Shingu
Cha của Rei, ông Yosuke, 43 tuổi, là kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh y khoa. Ông từng đỗ bài thi viết của kỳ thi này ba năm trước và truyền cảm hứng cho con. Do phần viết có nhiều chữ kanji ngoài chương trình lớp 3, ông hướng dẫn Rei cách đọc, ý nghĩa và cho em luyện đề.
Bài kiểm tra thực hành chọn ngẫu nhiên một trong 13 đề mẫu được công bố trước, đòi hỏi xử lý linh hoạt. Yosuke tìm nơi dạy con nhưng đều bị từ chối do lo ngại về thể lực của Rei. Tuy nhiên, trường trung học Seisho trong tỉnh đã nhận hướng dẫn em. Trong hai tháng cuối năm ngoái, mỗi tuần hai buổi tối, Yosuke lái xe 1,5 tiếng chở con đi học.
Rei chú ý sửa lỗi trong mỗi buổi học và luyện thêm ở nhà bằng cách xem Youtube. Giáo viên nhận xét em trung thực, ham học hỏi, thao tác tay cũng ngày càng thuần thục.
Chia sẻ trải nghiệm vượt qua kỳ thi dù thể lực hạn chế, Rei đăng video lên Youtube với tên "Denko Shonen" (tạm dịch là "cậu bé thợ điện"), giới thiệu các công cụ nhỏ gọn em sử dụng. "
Em biết ơn tất cả mọi người. Em muốn cố gắng hết sức để trở thành một kỹ sư robot", Rei bày tỏ.
Thanh Thư (Theo Mainichi)