edit-phuong-hoang-dai-thuong-17633693520001353462794.jpeg

Phượng hoàng đài thượng vừa lên sóng đã bị chê bai thậm tệ - Ảnh: Weibo

Tái xuất sau thành công của hàng loạt phim ăn khách, "mỹ nam cổ trang" Nhậm Gia Luân được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo bứt phá với Phượng hoàng đài thượng.

Thế nhưng, phim nhanh chóng lọt hot search Weibo vì thiếu sức hút cả về nội dung lẫn diễn xuất. Dù mang tham vọng dựng nên một thiên tình sử đẫm màu xoay quanh quyền lực và hận thù nhưng Phượng hoàng đài thượng lại khiến khán giả thất vọng toàn tập vì có quá nhiều hạn chế.

Yêu hận tình thù trong Phượng hoàng đài thượng

Phượng hoàng đài thượng xoay quanh câu chuyện của Lăng Thương Thương (Bành Tiểu Nhiễm), một người mạnh mẽ, sống phóng khoáng, là chủ nhân của môn phái nghĩa hiệp Phượng Lai Các. Trái ngược với sự tự do ấy là thân phận bị vận mệnh sắp đặt. 

Phim bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ giữa cô và hoàng đế trẻ Tiêu Hoán (Nhậm Gia Luân), người mang trong mình trách nhiệm nặng nề khi triều chính bị các thế lực tham tàn thao túng. 

edit-phuong-hoang-dai-thuong-17633693804882138623025.jpeg

Tạo hình nhận nhiều ý kiến trái chiều của Nhậm Gia Luân trong Phượng hoàng đài thượng - Ảnh: Weibo

Vì muốn cứu dân khỏi cảnh lầm than, Tiêu Hoán phải che giấu thân phận, dùng tên giả để đi lại trong chốn giang hồ, từ đó kết nghĩa và rồi nảy sinh tình cảm với Lăng Thương Thương.

Nội dung phim khai thác song song hai thế giới đó là giang hồ tự do mà Lăng Thương Thương luôn mong muốn và chốn cung đình đầy nghi ngờ, quyền mưu khiến Tiêu Hoán buộc phải trưởng thành sớm. 

Khi bí mật được hé lộ, mối quan hệ của Lăng Thương Thương và Tiêu Hoá bị phủ bóng bởi hiểu lầm và hận thù. Tiêu Hoán vô tình sát hại sư phụ của Lăng Thương Thương, để lại trong cô nỗi đau khó nguôi và mâu thuẫn giữa tình yêu và thù hận. 

edit-phuong-hoang-dai-thuong-1763369421501489101249.jpeg

Bành Tiểu Nhiễm được mệnh danh là "mỹ nhân phim cổ trang" đẹp nhất hiện nay - Ảnh: Weibo

Câu chuyện giữa họ tiếp tục đẩy đến cao trào khi Lăng Thương Thương trở thành hoàng hậu, phải đối diện những âm mưu hậu cung, sự thao túng của Thái hậu, đồng thời phải dẹp bỏ nỗi oán hận để đứng về phía Tiêu Hoán trong cuộc tranh đấu chống lại thế lực triều chính.

Ngay khi loạn lạc nhất, Lăng Thương Thương cũng chính là người đồng hành cùng chồng vượt qua mọi nguy hiểm, trải qua vô số thử thách để từ đó xây dựng lại niềm tin đã nứt vỡ. 

Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn

Theo 163, sự thất bại của Phượng hoàng đài thượng là kết quả của hàng loạt vấn đề tồn tại ngay từ những tập đầu tiên. 

Điểm yếu gây tranh cãi nhất chính là kịch bản lỗi thời và sắp đặt tình huống khiên cưỡng. Nhiều khán giả cho rằng cách biên kịch dùng mô típ hiểu lầm mà không giải thích là kiểu viết cũ của thập niên 2010, không còn phù hợp với thị hiếu hiện nay. 

edit-phuong-hoang-dai-thuong-17633694403441777331444.jpeg

Khán giả đánh giá kịch bản Phượng hoàng đài thượng lỗi thời, như của thập kỉ trước - Ảnh: Weibo

Xung đột tình cảm giữa Tiêu Hoán và Lăng Thương Thương cũng bị đánh giá là gượng gạo, chuyển biến cảm xúc quá nhanh và thiếu logic làm người xem khó lòng đồng cảm.

Bên cạnh đó, phần quyền mưu vốn có thể là lợi thế để tạo chiều sâu lại bị xử lý sơ sài. 

Nhân vật Thủ phụ nắm quyền lực vượt cả hoàng đế nhưng không có bối cảnh thuyết phục, trong khi các phe phái triều đình xuất hiện rời rạc. 

Nhiều phân cảnh cung đình còn bị đánh giá là "đơn giản như trò chơi đóng giả" dù có mức đầu tư lên đến 120 triệu nhân dân tệ.

Một yếu tố khác không thể bỏ qua chính là diễn xuất dưới kỳ vọng. Nhậm Gia Luân vốn nổi tiếng với khí chất cổ trang lần này bị nhận xét đã "giậm chân tại chỗ". 

z7233451156688a68ec85f143039c2d700b542a3fde96d-1763369508955197870528.jpg

Nhậm Gia Luân khá "dừ" khi vào vai thiếu niên 18 tuổi - Ảnh: Weibo

Anh lặp lại loạt biểu cảm quen thuộc, từ nhíu mày đến ánh nhìn trầm mặc, mà không cho thấy sự biến chuyển tâm lý của một hoàng đế vừa thông tuệ vừa giằng xé nội tâm. Chưa kể, việc nam diễn viên 36 tuổi vào vai 18 tuổi càng khiến nhân vật trông "dừ" và thiếu tự nhiên.

Bành Tiểu Nhiễm tuy thể hiện vẻ mạnh mẽ của Lăng Thương Thương khá tốt nhưng tới phân đoạn đau khổ, đặc biệt là khi đối diện giữa thù hận và tình yêu lại bộc lộ sự hạn chế với biểu cảm đơ cứng, vô hồn.

Tất cả những yếu tố ấy khiến bộ phim không thể tạo ra tiếng vang như kỳ vọng. Dù có dàn diễn viên nổi tiếng, bối cảnh đẹp, chủ đề lớn và mức đầu tư cao, Phượng hoàng đài thượng vẫn không vượt qua được rào cản căn bản nhất đó là kể một câu chuyện khiến người xem thật sự muốn tin và muốn theo dõi đến cùng.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022