
Trấn Thành - Lý Hải vẫn thành công về doanh thu, nhưng không còn khoảng cách quá lớn như mọi năm - Ảnh: ĐPCC
Tính đến ngày 5-5, trong năm nay phòng vé Việt có 8 đạo diễn trăm tỉ. Trong đó ba đạo diễn nổi tiếng và từng có phim trăm tỉ từ trước là: Trấn Thành, Lý Hải, Victor Vũ. Nếu Trấn Thành, Lý Hải tiếp nối thành công từ những năm trước thì Victor Vũ lấy lại phong độ.
Bên cạnh 3 cái tên này, phòng vé chào đón 5 đạo diễn trăm tỉ mới là: Thu Trang (Nụ hôn bạc tỉ), Hoàng Nam (Đèn âm hồn), Huỳnh Lập (Nhà gia tiên), Pom Nguyễn (Quỷ nhập tràng) và Bùi Thạc Chuyên (Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối).
Nhìn chung diễn biến này có tác động tích cực là phá vỡ thế độc quyền mùa Tết hay mùa 30-4 của bất cứ ai. Nếu các nhà làm phim không ngại bị tên tuổi lớn lấn át, thị trường ai cũng cạnh tranh để làm phim tốt hơn thì khán giả là người được lợi.
Phòng vé Việt đâu chỉ là Trấn Thành, Lý Hải
Bên cạnh các phim trăm tỉ, các phim không thuộc nhóm ăn khách của phòng vé Việt năm nay cũng có doanh thu không quá tệ: Yêu nhầm bạn thân thu 21 tỉ đồng, Âm dương lộ thu 33,7 tỉ đồng, Tìm xác: Ma không đầu thu 44 tỉ đồng.
Những con số này không giúp nhà sản xuất lãi lớn nhưng cũng không đến nỗi chỉ có vài tỉ đồng hay vài trăm triệu đồng như nhiều phim lỗ của các năm trước.

Bùi Thạc Chuyên của "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" là cái tên bất ngờ nhất vào danh sách đạo diễn trăm tỉ năm nay - Ảnh: ĐPCC
Một phim concert là Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng cũng phá kỷ lục khi có doanh thu 15,4 tỉ đồng.
Điểm sáng lớn của phòng vé năm nay là các phim ăn khách có thể loại và đề tài đa dạng, chứng tỏ nhu cầu thưởng thức của khán giả đã phong phú hơn.
Bộ tứ báo thủ (Trấn Thành) và Nụ hôn bạc tỉ (Thu Trang) là phim hài tình cảm; Đèn âm hồn, Nhà gia tiên, Quỷ nhập tràng đều là phim kinh dị tâm linh nhưng Nhà gia tiên có thêm yếu tố gia đình. Thám tử Kiên là đại diện hiếm hoi của dòng phim trinh thám ly kỳ. Địa đạo độc đáo hơn cả vì là phim chiến tranh.

Victor Vũ, Đinh Ngọc Diệp hợp thành bộ đôi diễn viên - nhà sản xuất trăm tỉ - Ảnh: ĐPCC
Năm 2024, toàn bộ phòng vé Việt có doanh thu hơn 1.700 tỉ đồng thì riêng hai phim Mai của Trấn Thành và Lật mặt 7 của Lý Hải đã chiếm 1.033 tỉ đồng (hơn 60%).
Năm 2025, thế chênh lệch đó biến mất khi doanh thu hai phim Bộ tứ báo thủ và Lật mặt 8 cộng lại đang là 482 tỉ đồng (riêng Lật mặt 8 sẽ còn tăng nữa). Doanh thu các phim còn lại được nhắc đến trong bài báo này - mà không phải của Trấn Thành, Lý Hải - cũng đã lên đến 991 tỉ đồng.
Như vậy phòng vé đã được đưa về thế cân bằng khi sau Trấn Thành, năm nay có đến mấy đạo diễn có phim vượt mốc 200 tỉ đồng, 100 tỉ đồng. Riêng Lý Hải cũng có thể đạt mốc trên 200 tỉ đồng năm nay.
Trấn Thành phủ nhận chuyện "lấy thịt đè người" thị trường phim Tết 2025 - Video: THƯỢNG KHẢI
Vẫn còn mặt trái
Khi thị trường đa dạng hơn, có nhiều lựa chọn hơn thì khán giả vẫn phải chấp nhận chất lượng và trình độ sản xuất phim cũng thuộc nhiều phân khúc.
Nếu Thám tử Kiên của Victor Vũ gần đây được khen ngợi vì khâu sản xuất chỉn chu, chuyên nghiệp thì cũng có những bộ phim không được như vậy nhưng vẫn ăn khách.
Tuổi Trẻ Online từng chỉ ra "Nghịch lý phim dở doanh thu cao" khi một số bộ phim có khâu sản xuất thiếu chuyên nghiệp, kịch bản nhiều lỗ hổng vẫn thu trăm tỉ.
Tuy nhiên cần nhìn nhận những bộ phim này hầu như đều có quá trình quảng bá được tiến hành bài bản, rầm rộ. Đây cũng là một khía cạnh đáng đầu tư của phim Việt bên cạnh việc nâng cao trình độ sản xuất.
Chỉ có điều trong năm 2025 đã có một số nhà làm phim lên tiếng về việc phim mình bị "truyền thông bẩn". Một số người khác bị dính lời đồn thì sau đó lên tiếng phản bác, phủ nhận, tuyên bố mình mới là người bị "truyền thông bẩn".
Dù các năm trước đã có hiện tượng này, nhưng trong năm 2025, hiện tượng trở nên ngày càng phổ biến, khiến nhiều người phải "chỉ mặt đặt tên" thay vì nói bóng gió như mọi năm.