avatar1720671166153-17206711667031575281980.jpgPhước Sang phá sản, 3 lần đột quỵ: "Không thể ngồi kêu khổ quá để mong người ta giúp đỡ"

"Mỗi người đều phải tự lực cánh sinh, không thể ngồi kêu khổ quá để mong chờ người ta giúp đỡ, ai cũng khổ cả" – nghệ sĩ Phước Sang chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình Phước Sang Official, nghệ sĩ Phước Sang đã tâm sự về chuyện nợ nần, phá sản của mình.

Khi tôi gặp biến cố, chủ nợ đuổi theo, áp lực nợ nần, Kim Thư không thể chịu nổi

Chuyện tôi và Kim Thư mọi người cũng biết rồi. Kim Thư là con gia đình khá giả, sống trong nhung lụa. Vì vậy, khi tôi gặp biến cố, chủ nợ đuổi theo, áp lực nợ nần, Kim Thư không thể chịu nổi. Tôi và Kim Thư đành chia tay.

ps1-17219918841891811346764-1722005842895-17220058430231660151842.jpg

Phước Sang

Đến bây giờ với tôi, Kim Thư vẫn là người phụ nữ năng nổ, hoạt bát, hòa nhã và biết yêu thương, giúp đỡ mọi người.

Chuyện nợ nần xảy ra không ai muốn. Nếu tôi không tham, tôi đâu đánh mất hạnh phúc gia đình. Giá như tôi không tham thì hạnh phúc vẫn mỉm cười với tôi.

Đâu có trách được, ai biết được chữ ngờ. Tôi và Kim Thư hiện tại vẫn quan hệ bình thường, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau thường xuyên vì chúng tôi còn bổn phận làm cha làm mẹ với hai đứa con.

Tôi vẫn thường dạy dỗ, nhắc nhở hai đứa con rằng, ba mẹ dù có thế nào cũng là ba mẹ của các con. Các con không được hỗn hào, phán xét đúng sai ba mẹ. Nhiệm vụ của các con là tập trung vào học hành, phải tôn trọng ba mẹ, sống có đạo đức, hiếu thảo.

Ba mẹ có khùng điên vẫn là ba mẹ của các con. Các con không được bất hiếu với ba mẹ. Các con cần gì, thiếu thốn gì cứ nói với ba mẹ nhưng không được đua đòi, phải nghiêm khắc.

Các con phải tránh sai lầm của ba, không được tham.

Tôi gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến Kim Thư

Lúc trẻ, có thể tham làm, tham kiếm tiền nhưng lớn tuổi rồi thì phải chậm lại, phải biết suy nghĩ cẩn thận. Mọi hành động, việc làm của mình đều dẫn đến hệ lụy cho mình, khiến gia đình, con cái mình khổ. Bản thân mình thì chịu đựng được chứ gia đình, con cái mình làm sao chịu được.

ps2-17219918843321143628130-1722005843608-17220058436961956150790.jpg

Phương Sang - Kim Thư thời còn bên nhau

Trời cũng thương, cho tôi hai cậu con trai kháu khỉnh. Đứa lớn cao 1m85, nặng 85kg, dù mới 15 tuổi, rất đẹp trai, chắc thừa hưởng nét đẹp từ mẹ. Con rất mê đá bóng, ăn ngủ đều đá bóng, không mê nghệ thuật giống ba mẹ.

Đứa thứ hai cũng dễ thương, đẹp trai nhưng đang tuổi mới lớn nên hơi nổi loạn, được cái con vẫn ngoan ngoãn, nghe lời ba mẹ.

Tôi xin gửi lời cảm ơn Kim Thư đã đồng hành cùng tôi trong những năm tháng vừa qua. Tôi gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến Kim Thư vì chuyện làm ăn phá sản của tôi đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của Kim Thư.

Quá khứ là quan trọng nhưng hiện tại mới là điều cần nấm bắt. Tôi mong mọi người sẽ có lựa chọn đúng đắn cho riêng mình và tìm được bến bờ hạnh phúc.

screen-shot-2024-06-04-at-18-57-11-17175022447081549073043-141-87-1047-1536-crop-17175022612741678990128.pngTình hình sức khỏe Phước Sang ra sao sau khi bị đột quỵ lần 3?

GĐXH - Phước Sang lần đầu xuất hiện sau đột quỵ lần 3, anh tiết lộ đã sụt 30kg, đang được con trai cùng chị gái và anh rể tới lui hỗ trợ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022