Trong cơn sốt của dòng phim giả tưởng lãng mạn Hàn Quốc, Genie, Make A Wish (Thần đèn ơi, ước đi) – tác phẩm mới nhất của Netflix – đang khiến khán giả toàn cầu đứng ngồi không yên trước ngày ra mắt 3/10.
Không chỉ đánh dấu sự tái hợp đầy mong chờ của cặp đôi vàng Kim Woo Bin và Suzy sau 9 năm kể từ Uncontrollably Fond (Yêu không kiểm soát, 2016), bộ phim còn mang đến một góc nhìn độc đáo về câu chuyện “thần đèn” với sự chắp bút của biên kịch tài hoa Kim Eun Sook - nổi tiếng với The Glory (Vinh quang trong thù hận), Goblin (Yêu tinh).
Một câu chuyện tình yêu đầy ma mị và bất ngờ
Genie, Make A Wish không phải là câu chuyện thần đèn thông thường. Nhân vật chính Ka Young (Suzy thủ vai) là một cô gái lạnh lùng, sống dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của bà mình để kiềm chế những xu hướng tâm lý bất thường.
Cuộc đời cô thay đổi khi vô tình giải phóng Genie (Kim Woo Bin đóng), một linh hồn cổ xưa bị mắc kẹt trong chiếc đèn thần suốt ngàn năm. Với ba điều ước hứa hẹn thay đổi số phận, Ka Young và Genie bị cuốn vào một mối tình vừa lãng mạn vừa hài hước, nơi phép thuật cổ xưa va chạm với thế giới hiện đại.

Suzy và Kim Woo Bin trong một cảnh phim
Điểm nhấn của bộ phim nằm ở plot twist đầy bất ngờ: Genie không chỉ là một vị thần đèn bình thường mà còn là Iblis – hiện thân của quỷ dữ, với sứ mệnh chứng minh rằng con người dễ dàng bị tha hóa. Sự đối lập giữa Ka Young, người luôn kiềm chế bản thân, và Genie, với năng lượng tinh nghịch nhưng đầy bí ẩn, tạo nên một “phản ứng hóa học” bùng nổ, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc vừa ngọt ngào vừa kịch tính.
Cặp đôi hoàn hảo trong tay biên kịch vàng
Biên kịch Kim Eun Sook, người đứng sau hàng loạt tác phẩm đình đám, không ngớt lời khen ngợi Kim Woo Bin trong vai Genie. “Anh ấy có một ngàn khuôn mặt” - bà chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn - “Từ tinh nghịch, quyến rũ đến lạnh lùng và tràn đầy tình yêu, Kim Woo Bin đã thể hiện vai diễn một cách hoàn hảo.” Vai Genie đòi hỏi sự linh hoạt trong diễn xuất, chuyển đổi cảm xúc nhanh chóng, và Kim Woo Bin đã chứng minh anh là lựa chọn không thể thay thế.

Kim Woo Bin trong vai Genie
Trong khi đó, Suzy hóa thân thành Ka Young – một nhân vật phức tạp, bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong đầy cảm xúc và lòng nhân ái. “Suzy rất hào hứng với vai diễn này, và cô ấy đã mang đến một Ka Young sống động, chân thực” - Kim Eun Sook nhận xét. Sự tái hợp của Kim Woo Bin và Suzy không chỉ là tâm điểm chú ý mà còn là bảo chứng cho chất lượng diễn xuất của bộ phim.
Dàn diễn viên phụ cũng không kém phần ấn tượng, với Ahn Eun Jin trong vai Mi Joo bí ẩn, Noh Sang Hyun thủ vai Soo Hyun – em trai và đối thủ của Genie, cùng Ko Kyu Pil trong vai Sayyid, trợ lý của Genie với bí mật là một chú báo đen. Tất cả hứa hẹn tạo nên một bức tranh sống động, đầy màu sắc cho Genie, Make A Wish.

Dàn diễn viên chính của "Genie, Make A Wish" tại buổi họp báo ra mắt phim. Ảnh: Tenasia
Một liều thuốc chữa lành cho khán giả
Khác với những tác phẩm nặng nề trước đây của Kim Eun Sook, Genie, Make A Wish được thiết kế như một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước nhưng không kém phần sâu sắc. “Tôi muốn khán giả được cười, khóc và cảm thấy được chữa lành” - bà nói. Bộ phim không chỉ khai thác yếu tố giả tưởng mà còn lồng ghép những thông điệp về lòng tin, tình yêu và sự đấu tranh với chính bản thân.
Với thời điểm ra mắt trùng với dịp lễ Chuseok (Tết Trung thu) tại Hàn Quốc, Genie, Make A Wish hứa hẹn sẽ là món quà hoàn hảo cho khán giả, mang đến những giây phút thư giãn nhưng cũng đầy cảm xúc.