Trong khi Cannes 2025 đang nóng lên từng ngày với màn đổ bộ của dàn minh tinh hàng đầu quốc tế, một cái tên tưởng chừng “vô danh” trong giới nghệ thuật lại bất ngờ lọt top 1 hotsearch Weibo chỉ nhờ… làm đổ cà phê lên lễ phục. Đúng vậy, chẳng cần phim mới, chẳng cần giải thưởng, Triệu Anh Tử – cái tên quen mặt với loạt lùm xùm nhiều hơn tác phẩm – đã kịp “chiếm sóng” mạng xã hội bằng cách không ai ngờ tới.

Bài đăng của Triệu Anh Tử
Chiều 13/5, nữ diễn viên Trung Quốc khiến dân tình “dậy sóng” khi đăng tải bài viết “cầu cứu” dân mạng với nội dung: “Trước giờ đi thảm đỏ không ngờ bất cẩn hắt cà phê làm dơ lễ phục. Mọi người ơi có cách nào làm sạch gấp không? Xin lì xì đáp lễ".
Kèm theo đó là hình ảnh một chiếc váy trắng bị dính vết bẩn rõ rệt, và đương nhiên, không thể thiếu hashtag “Liên hoan phim Cannes”. Dù câu chữ có vẻ hài hước, nhưng chẳng mấy ai cười nổi – vì họ quá quen với phong cách “giả ngơ tạo drama” của Triệu Anh Tử.
Từ "ngất xỉu giả trân" đến "tự bóc tin hẹn hò": Triệu Anh Tử – một biểu tượng của "drama marketing"
Nếu nói showbiz Trung Quốc là một sân khấu hỗn loạn, thì Triệu Anh Tử chắc chắn là một “diễn viên phụ” có năng lực tạo điểm nhấn phi thường.
Trong vài năm qua, cô không sở hữu vai diễn đột phá hay tác phẩm nổi bật, nhưng liên tục xuất hiện trên hotsearch với đủ kiểu thị phi:
Ngất xỉu giữa sự kiện thảm đỏ, nhưng bị soi là “ngất có kiểm soát”, tóc tai chỉnh chu đến mức không ai tin là thật.
Livestream kể Lưu Học Nghĩa yêu thầm mình, khiến cả fan nam diễn viên lẫn cư dân mạng lắc đầu ngao ngán.
Công khai crush Thành Nghị, tự vẽ nên “fanfic tình cảm” một chiều bị chỉ trích là không tôn trọng đối phương.
Và giờ là màn “trượt tay làm bẩn váy” tại Cannes, kết hợp gắn hashtag đúng chuẩn “PR khéo mà lộ”.

Triệu Anh Tử ở thảm đỏ Cannes năm nay
Tất cả những hành động đó khiến Triệu Anh Tử bị dán nhãn: “bà hoàng chiêu trò bị ghét nhất màn ảnh Hoa ngữ”. Cô không phải người đầu tiên dùng scandal để nổi tiếng, nhưng lại là người hiếm hoi… không biết điểm dừng.
“Làm sao để giặt sạch vết cà phê trên váy lễ phục?”, đó là câu hỏi của Triệu Anh Tử – nhưng netizen thì phản pháo bằng một loạt câu hỏi ngược:
“Không phải chị mang cả chục bộ váy sang Cannes à?”
“Người bình thường có ai mặc váy thảm đỏ đâu mà hỏi trên mạng?”
“Hay là mục đích chính là khoe… được đi Cannes?”
Rõ ràng, dù cố gắng “giả ngơ” để tạo cảm giác gần gũi, chiêu trò của cô không qua được con mắt của cư dân mạng – những người ngày càng tỉnh táo giữa rừng nghệ sĩ tự truyền thông. Họ nhận ra rằng Triệu Anh Tử không cần phim hay – chỉ cần một cú đổ cà phê cũng đủ để đứng đầu bảng tìm kiếm.
Sự cố lần này có thể được giải quyết đơn giản bằng một bộ váy khác, nhưng hình tượng của Triệu Anh Tử thì đã được “định hình” trong lòng công chúng: Cô là nghệ sĩ có tài năng hạn chế, nhưng lại xuất sắc trong việc thao túng truyền thông.
Từ một nữ phụ ít người nhớ tên, Triệu Anh Tử đang từng bước trở thành “hiện tượng tiêu cực” mới của làng giải trí Hoa ngữ. Và trong thời đại mà danh tiếng có thể mua bằng thị phi, có lẽ cô cũng chẳng cần quan tâm đến váy bẩn – bởi mục tiêu chính đã đạt được: Mọi người đều đang nói về cô.