Tối qua 26/2, Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025) với chủ đề "Bản hùng ca người chiến sĩ áo trắng" đã được diễn ra long trọng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Lễ kỷ niệm do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Y tế tổ chức; Báo Sức khỏe và Đời sống triển khai thực hiện.

Trong Lễ Kỷ niệm, những ca khúc ca ngợi về ngành Y đã được các nghệ sĩ tên tuổi trình diễn, như một sự tri ân dành cho các y bác sĩ và đội ngũ nhân viên y tế trong cả nước. Giám đốc âm nhạc Lê Anh Thủy đã lựa chọn những ca khúc nổi tiếng, có mới và cũ – cũ nhưng được phối lại theo hướng đương đại, mang lại sự đa dạng, phong phú cho chương trình nghệ thuật chính luận. 

Những ca khúc nổi tiếng gồm: Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Tự nguyện, Khát vọng, Mẹ yêu con; mới hơn thì có: Ngành Y, sứ mệnh của chúng tôi, Áo trắng vùng cao, Một sắc thanh cao, Lời cảm ơn, Áo trắng kỳ diệu… Dàn nghệ sĩ thể hiện cũng là những tên tuổi nổi tiếng hiện nay, như Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi, Anh Tú, Bùi Lê Mận, Lâm Bảo Ngọc, Hoàng Hồng Ngọc, Lan Quỳnh.

Do thời lượng của Lễ kỷ niệm, mỗi ca sĩ chỉ được thể hiện một bài, hoặc bản mashup. Duy nhất NSƯT Vũ Thắng Lợi thể hiện 2 ca khúc – mở đầu và kết chương trình.

vu-thang-loi00000-17406500840921977447805.jpg

NSƯT Vũ Thắng Lợi thể hiện 2 ca khúc – mở đầu và kết chương trình.

Ở ca khúc mở đầu, NSƯT Vũ Thắng Lợi được giao thể hiện tác phẩm "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người". Giám đốc âm nhạc Lê Anh Thủy cho biết, các bản phối trước đều mang âm hưởng dân gian nhưng lần này anh đưa màu sắc giao hưởng để vừa làm mới, vừa phù hợp với tính chất trang trọng của buổi Lễ Kỷ niệm. Và Vũ Thắng Lợi với chất giọng đẹp, sáng, đầy kỹ thuật cùng phong cách sang trọng được coi là lựa chọn phù hợp với tác phẩm mở màn mang tính trang trọng như "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người".

Kết chương trình nghệ thuật, Vũ Thắng Lợi và nhóm múa thể hiện "Hành khúc ngành Y", cùng hòa nhịp trong tràng vỗ tay của khán giả. "Đây chính là phần chào kết ấn tượng mà chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng", nhà viết kịch Vũ Hải - Tổng đạo diễn Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam nói. 

 Chia sẻ cảm xúc về Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam nói, Vũ Thắng Lợi tâm sự: "Tôi có may mắn hát nhiều chương trình về ngành Y và cũng thân quen nhiều bác sĩ ở ngoài đời. Tôi cảm nhận hai ngành này có nhiều điểm chung đó là đều liên quan đến cảm xúc. 

Nếu như cảm xúc của người nghệ sĩ là sự rung động trước cái đẹp của ca từ, giai điệu thì với bác sĩ, hàng ngày tiếp xúc với bệnh nhân, họ không chỉ chữa bệnh mà còn đồng cảm, sẻ chia với hoàn cảnh, số phận của người bệnh. Bản thân Vũ Thắng Lợi là một người lính, và bác sĩ cũng chính là người chiến sĩ áo trắng nên khi hát về ngành Y, Vũ Thắng Lợi luôn có cảm xúc đặc biệt. Dù ở hoàn cảnh nào, các y bác sĩ đều mang trong mình "kim chỉ nam" lời dạy của Bác Hồ "lương y phải như từ mẫu", luôn đặt sức khỏe của nhân dân, người bệnh lên hàng đầu để chăm sóc, cứu chữa". 

vu-thang-loi00001-1740650084377124210921.jpg

Vũ Thắng Lợi thấy may mắn khi trong cuộc đời nghệ thuật của mình, anh được hát cho nhiều chương trình của ngành Y.

NSƯT Vũ Thắng Lợi cũng thấy may mắn khi trong cuộc đời nghệ thuật của mình, anh được hát cho nhiều chương trình của ngành Y và các bệnh viện. "Vũ Thắng Lợi từng mang lời ca tiếng hát đến cho người bệnh ở nhiều bệnh viện. Khi người bệnh đang giành giật sự sống thì âm nhạc có sức truyền tải rất đặc biệt. 

Qua âm nhạc, họ càng cảm nhận cuộc sống này đáng yêu biết bao nhiêu, đáng quý biết bao nhiêu và khơi dậy cho người ta sự mãnh liệt về sự sống. Mỗi lần như thế, tôi và các nghệ sĩ đều không nhận catse. Vì đó là những khán giả đặc biệt, không ai mong muốn vào bệnh viện để nghe nhạc cả, nhưng khi nghe những bài ca ngợi ca quê hương đất nước, cuộc sống, cái đẹp, họ như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua. Và những chương trình như thế cũng mang đến trở lại cho Vũ Thắng Lợi nhiều cảm xúc và trải nghiệm về nhân sinh xung quanh mình", nam ca sĩ trải lòng. 

Nói về kỷ niệm với ngành Y, Vũ Thắng Lợi chia sẻ: "Kỷ niệm cũng có nhiều nhưng Vũ Thắng Lợi nhớ nhất lần ra Trường Sa, đến thăm trạm y tế - nơi có các bác sĩ trực chiến ngày đêm. Họ không chỉ chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh cho các chiến sĩ, ngư dân mà còn thực hiện nhiệm vụ như một người lính. 

 Có những ca cấp cứu rất đặc biệt, họ phải kết nối với các bác sĩ trên đất liền để cấp cứu kịp thời ngư dân gặp nạn trên biển. Ở đó, Vũ Thắng Lợi cũng được các y bác sĩ tâm sự nỗi nhớ nhà khi phải xa gia đình, xa vợ con. Đó là sự hi sinh thầm lặng mà không phải ai cũng làm được và Vũ Thắng Lợi lại càng thấy trân trọng hơn". 

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, qua báo Sức khỏe và Đời sống, Vũ Thắng Lợi cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các y bác sĩ: "Mong các anh chị nhiều sức khỏe để tận hiến cho Nhân dân, Tổ quốc cũng như sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng ngày càng tốt hơn", NSƯT Vũ Thắng Lợi nói.

48067483810444761677181132013271833623823378n-1740645394775214137645-129-573-715-1511-crop-17406460187181031693565.jpgNoo Phước Thịnh: Hát 'Tự nguyện' và 'Mẹ yêu con', tôi không mong vượt qua các 'tượng đài'

GĐXH - Với bản mashup 'Tự nguyện' và 'Mẹ yêu con' trong Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 'Bản hùng ca người chiến sĩ áo trắng', Noo Phước Thịnh đã thể hiện với niềm cảm xúc dâng trào.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022