
Hà Nội cờ hoa là album thứ chín của Mai Hoa - Ảnh: HẢI DƯƠNG
Ca sĩ Mai Hoa vừa phát hành album thứ 9 trong sự nghiệp, lấy tựa Hà Nội cờ hoa (do nhạc sĩ Hồng Kiên phối khí). Nghệ sĩ bộc bạch trên hành trình nghệ thuật 30 năm qua, Hà Nội không chỉ là nơi chắp cánh cho ước mơ ca hát, còn là nơi chị đã dành trọn thanh xuân và những cảm xúc mạnh mẽ nhất của cuộc đời.
Với album này, Mai Hoa xin được hát về một Hà Nội cờ hoa, theo cách cảm nhận của riêng chị.
Mai Hoa: Tuổi này tìm gì những điều mới mẻ nữa!
Tại buổi gặp gỡ báo chí công bố album chiều 23-9 ở Hà Nội, Mai Hoa nói với những nghệ sĩ đã có khán giả, trừ khi nghệ sĩ có những bước đi không còn phù hợp thì khán giả mới bỏ nghệ sĩ mà đi. Còn không, khán giả sẽ đi theo người nghệ sĩ mà họ yêu quý mãi.
Đó là lý do ở độ tuổi này, chị không thách thức bản thân, cũng không mạo hiểm thử nghiệm và đi tìm những điều mới mẻ để "câu khách" nữa.
Dù có tìm kiếm sự đột phá hơn một chút so với bản thân, nghệ sĩ vẫn ưu tiên sự an toàn, tức phải đảm bảo những sản phẩm mình làm ra đạt chất lượng và nó phải tốt nhất với mình, với khán giả của mình.
Album Hà Nội cờ hoa gồm chín ca khúc về Hà Nội: Hà Nội trái tim hồng (Nguyễn Đức Toàn), Nhớ mùa thu Hà Nội (Trịnh Công Sơn), Trời Hà Nội xanh (Văn Ký), Hà Nội và tôi (Lê Vinh), Hà Nội mùa thu (Vũ Thanh), Nhớ về Hà Nội (Hoàng Hiệp), Hà Nội mùa lá bay (Hữu Xuân), Chiều Hà Nội (Vũ Quang Trung) và Chị tôi (Trọng Đài).
Trong đó Chị tôi không có từ nào nhắc về Hà Nội trực tiếp nhưng lại là nhạc phim Người Hà Nội, từ lâu vẫn được xem là bài hát về Hà Nội.
Trong chín ca khúc có ba ca khúc nghệ sĩ hát "một phát ăn ngay" là Nhớ về Hà Nội, Trời Hà Nội xanh và Chị tôi. Cũng có bài lần đầu hát như Chiều Hà Nội, Hà Nội mùa lá bay…
Mai Hoa hát Nhớ về Hà Nội
Ca sĩ Mai Hoa nói về việc "lười hát"
Mai Hoa có một giọng hát "trời sinh". Đó là điều nhiều người nói khi nghĩ về chất giọng trầm quý của chị.
Tuy nhiên sau giai đoạn cuối những năm 1990 tới đầu những năm 2000, tần suất xuất hiện của Mai Hoa "hơi ít", thỉnh thoảng mới thấy chị cất tiếng hát hoặc ra một sản phẩm nào đó. 30 năm làm nghề, nghệ sĩ cũng chưa có cho riêng mình một live show/ concert cá nhân nào "đãi" khán giả.
Có phải Mai Hoa "lười" quá không? Chưa quyết liệt quá không?
Chị cho biết đã mang danh xưng "ca sĩ" thì ai cũng đều yêu nghề nhưng mức độ quyết liệt và sự đón nhận của công chúng là hai vấn đề khác nhau.

NSND Mai Hoa sinh năm 1975, nổi tiếng qua các ca khúc như Đất và người, Chuyện phố phường, Con thuyền không bến, Bướm hoa, Ngày về, Hà Nội 49, Lá đổ muôn chiều... - Ảnh: HẢI DƯƠNG
"Có người thắc mắc Mai Hoa có lợi thế rất nhiều, vừa có tài vừa có sắc, sao lười vậy? Cũng khó trả lời. Tôi cũng không thể vừa xay lúa vừa ẵm em được", Mai Hoa tự nhận chị "ôm đồm nhiều việc, tham công tiếc việc, không ra sản phẩm quá nhiều nhưng lúc nào cũng bận rộn, một ngày mở mắt và đóng mắt lại vẫn thấy thiếu thời gian".
Tuy nhiên việc nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân vào năm ngoái khiến nghệ sĩ có động lực và trách nhiệm lớn, thúc đẩy chị muốn ra sản phẩm đều đặn hơn để "trả lại cho nhân gian" món quà mà trời đã ban tặng.
Nhạc sĩ Hồng Kiên nhận xét trong album Hà Nội cờ hoa, Mai Hoa hát như đang kể chuyện về Hà Nội từng thời kỳ, đưa khán giả đi cùng giọng hát "dạo chơi" trên phố Hà Nội.
Cùng thưởng thức vị thu của Hà Nội, ngắm nhìn sự văn minh của Hà Nội hòa trộn với trầm tích của Hà thành xưa cũng như muốn tạo nên khung cảnh Hà Nội mà khán giả khi nghe sẽ cảm thấy chính mình ở trong các tác phẩm.