le-tang-nsnd-pham-thi-thanh-2-17573143470001608380650-318-0-1918-2560-crop-1757314896800309431540.jpgNSND Lê Khanh, NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội' khóc nghẹn trong tang lễ NSND Phạm Thị Thành

GĐXH - NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương đã khóc nghẹn khi nói về những kỉ niệm với NSND Phạm Thị Thành. Trong lễ tang của NSND Phạm Thị Thành hôm nay không chỉ có 2 nữ nghệ sĩ mà có rất nhiều lứa nghệ sĩ đã đến chia buồn cùng gia đình bà.

"NSND Phạm Thị Thành đã tung cánh chim ưng".

Hơn một ngày sau tang lễ NSND Phạm Thị Thành, NSND Lê Khanh mới bình tĩnh để viết những dòng xúc động gửi đến người thầy kính yêu của mình. Chị viết về những đóng góp lớn lao của NSND Phạm Thị Thành trong việc đặt nền móng cho Nhà hát Tuổi trẻ. NSND Lê Khanh ví NSND Phạm Thị Thành đã "tung cánh chim ưng".

nsnd-le-khanh-17574316377601499726405.jpg

NSND Lê Khanh và người thầy NSND Phạm Thị Thành. Ảnh chụp từ vài thập niên trước. Ảnh: FBNV

Theo lời NSND Lê Khanh, Nhà hát Tuổi trẻ được thành lập ngày 10/4/1978, nhưng chỉ sau 6 tháng với vai trò chỉ đạo nghệ thuật, NSND Phạm Thị Thành đã làm bừng sáng sân khấu kịch dành cho thế hệ khán giả trẻ.

Chị kể, sân khấu kịch thời đó phục vụ khán giả trẻ với đủ đề tài từ: Cổ tích, Dân gian, Anh hùng hiện đại tới cổ đại. Nhà hát Tuổi trẻ làm bừng sáng bao sân khấu Bắc, Trung, Nam như một hiện tượng với các thể loại kịch tâm lý, bi, hài, giả tưởng. Sau đó, chính NSND Phạm Thị Thành đã đưa Nhà hát Tuổi trẻ tiến thẳng ra thế giới với tư cách thành viên Hiệp hội Sân khấu Thanh thiếu nhi Thế giới ASSITES.

Bên cạnh đó, NSND Lê Khanh còn kể chính NSND Phạm Thị Thành đã tiên phong đưa nghệ thuật hình thể Pantomim quốc tế (kịch câm) kết hợp với dàn nhạc semi-classic vừa cổ điển thính phòng, vừa nhạc trẻ hiện đại, làm bùng nổ thị trường sân khấu ca múa nhạc kịch câm những năm 1979–1990.

nsnd-le-khanh-3-17574317156401716957190.jpg

Hình ảnh NSND Lê Khanh lúc còn trẻ. Ảnh: FBNV

NSND Lê Khanh khẳng định không có NSND Phạm Thị Thành thì sẽ không có các nghệ sĩ nổi tiếng của làng kịch nói như: Lê Khanh, Lan Hương, Ngọc Huyền, Minh Hằng, Anh Tú, Chí Trung, Đức Hải...

NSND Lê Khanh được NSND Phạm Thị Thành ưu tiên dành cho một khoảng trời tự do nghệ thuật mênh mông

NSND Lê Khanh trải lòng khi chị vào Nhà hát Tuổi trẻ với vóc dáng gầy guộc, nhỏ bé, nhút nhát, ít tuổi nhất lớp nhưng lại luôn được cô tin tưởng, kỳ vọng, trao cho những cơ hội đầy thử thách. Thời điểm đó, NSND Lê Khanh vừa được diễn kịch nói, vừa diễn kịch câm: nào thôn nữ, rồi thiếu phụ, nào chiến sĩ, rồi anh hùng, nào phi tần, rồi hoàng đế, lại cả quận chúa đến công nương châu Âu cổ điển cũng không từ.

nsnd-le-khanh-5-17574317735631707482396.jpgnsnd-le-khanh-6-17574317735891190589905.jpgnsnd-le-khanh-7-17574317735971947346492.jpg
nsnd-le-khanh-8-17574317736481493263891.jpgnsnd-le-khanh-9-17574317736621052688214.jpgnsnd-le-khanh-10-1757431773694244148218.jpg
nsnd-le-khanh-11-17574317736971692288241.jpgnsnd-le-khanh-12-1757431773744194167566.jpg

Tuyển tập những hình ảnh về vai diễn mà NSND Lê Khanh chia sẻ với khán giả. Ảnh: FBNV

NSND Lê Khanh hồi tưởng: "Cô luôn ưu tiên dành cho Lê Khanh một khoảng trời tự do nghệ thuật mênh mông, không giới hạn. Cô nói: 'Con cứ đi khám phá và kiếm tìm, nhưng hãy hứa, khi nhà hát cần hãy trở về, đừng rời xa Nhà hát Tuổi trẻ nơi chúng mình dày công gây dựng'".

Một câu nói đầy thấu hiểu ấy thôi đã khiến sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ luôn là thánh đường thiêng liêng nhất trong lộ trình nghệ thuật của con. Nơi con thực sự là một chiến binh quên mình phụng sự, dù đi bốn phương trời con vẫn trở về, trọn vẹn và thăng hoa tới phút cuối cùng".

nsnd-le-khanh-1757431829045564923676.jpg

NSND Lê Khanh viết sổ tang tiễn biệt người thầy đáng kính - NSND Phạm Thị Thành. Ảnh: Đỗ Quyên

Không chỉ là một người thầy, NSND Lê Khanh còn như con của NSND Phạm Thị Thành. "Mẹ Lê Mai nắm tay cô nói, cái Khanh ở nhà nó là con tôi, còn ở Nhà hát Tuổi trẻ nó là con cô", NSND Lê Khanh viết.

Sau cùng, nữ nghệ sĩ gạo cội dành lời yêu thương đến người thầy đáng kính: "Cô mãi mãi trong tâm tưởng những trò yêu khóa 1 lớp diễn viên kịch nói Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam".

Được biết, trong suốt lễ tang NSND Phạm Thị Thành ngày 8/9, NSND Lê Khanh đã không kìm được cảm xúc. Chị liên tục lau nước mắt vì thương tiếc người thầy đáng kính của mình.

NSND Lê Chúc - cậu ruột NSND Lê Khanh đọc điếu văn trong lễ tang NSND Phạm Thị Thành. Clip: Đỗ Quyên

5360358991334351288348174916338478622670775n-1755669783753964769964-230-0-1510-2048-crop-1755670432121357530010.jpgNSND Lê Khanh, Lan Hương và dàn diễn viên VFC hào hứng hợp luyện chuẩn bị A80

GĐXH - NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, Thu Quỳnh, Thanh Sơn... có buổi hợp luyện tại SVĐ Mỹ Đình, nghiêm túc để chuẩn bị cho sự kiện A80.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022