Biểu tượng nhan sắc của Hàn Quốc một thời, Kim Tae Hee, vừa có những chia sẻ hiếm hoi về sự thay đổi ngoại hình và áp lực tuổi tác trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với ETtoday ngày 13/6.
Trong cuộc trò chuyện, Kim Tae Hee thẳng thắn thừa nhận: "Sau tuổi 35, tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Khi đó tôi kết hôn, sinh con và toàn bộ thời gian đều xoay quanh việc nuôi dạy con cái. Tôi không còn thời gian để chăm sóc cho chính mình như trước nữa".
Nữ diễn viên sinh năm 1980 nói thêm: “Khi bước vào tuổi 30, tôi nhận thấy những dấu hiệu lão hóa rõ rệt. Da không còn căng bóng, độ đàn hồi cũng giảm. Tôi nhận ra mình đang dần già đi”.
Tuy nhiên, sau tuổi 40, Kim Tae Hee bắt đầu học cách chấp nhận: “Tôi đã thay đổi suy nghĩ, hiểu rằng có những điều không thể cưỡng lại. Trong khả năng của mình, tôi vẫn làm những gì tốt nhất và từ đó, tôi lại khám phá ra những nét quyến rũ mới, học cách yêu sự điềm tĩnh và khí chất riêng của bản thân”.

Chú thích ảnh
Là mẹ của hai cô con gái và vẫn đang hoạt động nghệ thuật, Kim Tae Hee thừa nhận không thể dành nhiều thời gian cho việc làm đẹp. Cô chia sẻ: “Tôi gần như không có thời gian để chăm sóc da thường xuyên. Vì vậy, tôi chọn thực hiện một số liệu pháp laser định kỳ với bác sĩ da liễu đáng tin cậy – nhẹ nhàng, hiệu quả nhưng không gây mất tự nhiên”.
Kim Tae Hee từng là “quốc bảo nhan sắc” của Hàn Quốc trong những năm 2000, nổi tiếng không chỉ bởi vẻ đẹp mà còn vì học vấn đáng nể khi tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul. Cô kết hôn với Bi Rain vào năm 2017 và hiện là mẹ của hai bé gái. Sau thời gian lui về chăm sóc gia đình, nữ diễn viên tái xuất qua các dự án như Hi Bye, Mama! (2020) và Ngôi nhà có sân (2023), tiếp tục ghi dấu bằng phong thái trưởng thành và vẻ đẹp không tuổi.
Một Kim Tae Hee tuổi 45 có thể không còn “rực rỡ” như thời hoàng kim, nhưng vẫn khiến công chúng yêu mến bởi chính sự thấu hiểu, tự nhiên và vẻ đẹp chạm tới chiều sâu – thứ nhan sắc của một người phụ nữ từng trải, tự tin và biết yêu chính mình.