Mới đây, tại chương trình Nhà có khách, Hoa hậu Hà Kiều Anh đã chia sẻ cơ duyên đến với nghệ thuật của mình.

Cô nói: "15 tuổi, tôi đã đi thi tuyển làm diễn viên điện ảnh cho phim Vĩnh biệt mùa hè của đạo diễn Lê Hoàng Hoa. Tôi đoạt giải nhì nhưng lại không được chọn đóng trong phim đó.

hka1-1724659367432462982320.jpg?v=1724661892

Hà Kiều Anh hé lộ ảnh ngày xưa

Thế là tôi dấn thân đi làm người mẫu trong một công ty may mặc. Năm đó, báo Tiền Phong lần đầu tiên tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và đó cũng là cuộc thi hoa hậu đầu tiên ở tầm cỡ toàn quốc. Trước tôi đã có hoa hậu Bùi Bích Phương, Nguyễn Diệu Hoa nhưng chỉ là thi giữa các tỉnh miền Bắc thôi. Cuộc thi này tổ chức ở cả Sài Gòn, nên tôi có nhiều lợi thế.

  • avatar1691586234368-1691586234633927494339-0-62-315-566-crop-1691586278983544914724.jpg

    Câu trả lời ứng xử của Hoa hậu Hà Kiều Anh năm 16 tuổi được chia sẻ trở lại

Cindy Thái Tài lúc đó còn làm makeup và chưa chuyển giới, còn gọi tôi ra một chỗ và nói: "Anh nói này, em rút đơn đi, đừng đi thi hoa hậu. Em mà thi kiểu gì cũng rớt. Em mà rớt thì lại buồn rồi khóc, anh thương em lắm".

Chắc tại hồi đó tôi xấu, lại gầy nữa nên Cindy Thái Tài nghĩ tôi không có tiềm năng gì. Tôi cao 1m69,5 mà nặng có 49kg thôi, gầy tong teo, lại còn đen. Hồi đó làm gì biết dưỡng da.

Thực sự, tôi không nghĩ mình đoạt hoa hậu, chỉ nghĩ mình đi thi cho vui, được giải gì đó cũng được. Ai ngờ đâu tôi lại thành hoa hậu.

Lúc tôi đi thi, có một ứng cử viên cực kỳ sáng giá là Vy Thị Đông sinh năm 1975. Bạn đó khi ấy nảy nở hơn tôi nhiều, số đo ba vòng chuẩn, trắng, đẹp, cao tới 1m7. Tôi và Vy Thị Đông kiểu một 9 một 10. Mọi người cũng rất ủng hộ Vy Thị Đông vì bạn ấy lên sân khấu cực kỳ sáng, ăn hình.

Tới khi giám khảo đọc tên tôi là hoa hậu, tôi còn nghĩ họ đọc nhầm. Tôi bật khóc nức nở, rơi cả vương miện, rớt cả lông mi giả, trôi cả phấn.

hka2-17246593675611097797971.jpg?v=1724661892

Chúng tôi ngày đó đi thi còn non nớt lắm, trốn gia đình đi thi, nhà thì không có tiền nên không mua sắm quần áo gì. Lúc đầu, tôi còn mặc áo dài trắng đồng phục trường Trưng Vương. Tôi không có một sự hỗ trợ nào từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.

Tôi khi ấy không có một tên tuổi gì, nhà lại không có tiền nên đi thi có một thân một mình. Tới lúc lọt vào vòng trong, được lên báo thì mẹ tôi mới phát hiện ra và lo đi mượn đồ, may cho một bộ áo dài để đi thi.

Tôi còn nhớ ngày đó tôi đi trang điểm chỗ cô Tường Vy là 60 đồng một lượt, phải ngồi xếp hàng dài đợi mới đến lượt mình".

Hoa hậu Hà Kiều Anh được biết tới là hoa hậu đăng quang trẻ nhất Việt Nam khi mới 16 tuổi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022