Trong những ngày vừa qua, cơn bão số 3 (siêu bão Yagi) với cường độ rất mạnh đã tràn vào các tỉnh miền Bắc nước ta gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trong thiên tai nguy cấp, các lực lương chức năng đã triển khai "thần tốc" các phương án ứng phó với diễn biến phức tạp của thiên tai, huy động hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, dân quân, hàng ngàn phương tiện trực tiếp cứu nạn cứu hộ, đảm bảo an toàn giao thông, sơ tán, di dời, tìm kiếm, cứu trợ, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Người dân cả nước với tất cả tấm lòng đã hướng về vùng lũ, chia sẻ đóng góp tính thần và vật chất với những sáng kiến và hành động cao đẹp. Trong những giờ phút khó khăn nhất, tinh người Việt Nam làm xúc động cả bạn bè thế giới. Đó là điểm tựa tinh thần sức mạnh gắn kết cả dân tộc.

Nhằm lan toả tình cảm, sự sẻ chia với những mất mát của nhân dân do hậu quả của bão lũ, động viên tinh thần kiên cường khắc phục khó khăn, sáng tạo và dũng cảm vì mục tiêu chung, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình Truyền hình trực tiếp "Điểm tựa Việt Nam".

Thông qua những câu chuyện chân thực, xúc động, chương trình gửi đi thông điệp TÌNH NGƯỜI là điểm tựa cho chúng ta trong bão lũ, người Việt Nam ở mỗi vị trí của mình đểu có thể làm một điểm tựa cho đồng bào, cho đất nước trong những thời khắc khó khăn.

screen-shot-2024-09-14-at-132140-1726294982013515873511.png

Cảm phục – Sự lăn xả và sáng kiến của các lực lượng cứu nạn, cứu hộ

Chương trình "Điểm tựa Việt Nam" sẽ mang tới những câu chuyện thực tế, những hình ảnh sinh động và chân thực từ chính tâm bão, tâm lũ, nơi người dân đang phải đối diện với nỗi đau và sự tàn phá của thiên nhiên.

Khách mời trong chương trình gồm có đại diện của chính quyền và nhân dân những vùng chịu thiên tai; đại diện các lực lượng vũ trang đang ngày đêm bám sát địa bàn cứu trợ nhân dân cùng nhiều lực lượng khác. Hình ảnh từ các điểm nóng về bão lũ cho thấy nỗi kinh hoàng khi bão Yagi đổ bộ, kéo theo mưa lũ, sạt lở nghiêm trọng khiến hàng ngàn ngôi nhà bị tàn phá, hàng nghìn người đối mặt với cảnh màn trời chiếu đất.

Chương trình cũng sẽ nói lên tinh thần quên mình vì người dân của các lực lượng vũ trang và của chính quyền, nhân dân vùng lũ thông qua các cuộc phỏng vấn, điện thoại trực tuyến, giao lưu trực tiếp.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình "Điểm tựa Việt Nam" là việc tôn vinh tinh thần lăn xả của các lực lượng cứu nạn, cứu hộ như bộ đội, công an, chính quyền địa phương, dân quân và các tình nguyện viên.

screen-shot-2024-09-14-at-132239-1726294982054958544873.png

Tiêu biểu là tấm gương của Đại úy Nguyễn Đình Khiêm - Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 513, Quân khu 3 đã anh dũng hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ trong cơn bão số 3 (bão Yagi) tại xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Các chiến sĩ quân đội, công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ vừa qua không chỉ khiến chúng ta rơi lệ mà còn là nguồn cảm hứng lớn lao về tinh thần dũng cảm, trách nhiệm khi Tổ quốc cần.

Trong những giờ phút gian nan, họ đã trực tiếp đi vào các điểm nóng, khi nguy hiểm vẫn còn rình rập, để cứu giúp đồng bào mình. Và cũng chính từ đây, bản lĩnh, trí tuệ của người Việt đã được phát huy, nhiều sáng kiến đã ra đời nhằm nhanh chóng tìm kiếm người sống sót và đưa hàng cứu trợ đến tận tay những người cần nhất.

Anh Ma Seo Chứ (33 tuổi), trưởng thôn 9X của thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu (huyện Bắc Hà, Lào Cai) sẽ kể lại quyết định cân não, chạy đua với thời gian nhằm đưa 115 người dân lên núi tránh sạt.

Đại uý Lục Văn Nguyên, cán bộ Công an xã Yên Thuận, Công an huyện Hàm Yên, Tuyên Quang đã lao mình xuống dòng nước lũ chảy xiết cứu sống cháu bé 8 tuổi bị lũ cuốn trôi. Khán giả xem truyền hình sẽ được trực tiếp nghe câu chuyện cảm động này trong chương trình.

screen-shot-2024-09-14-at-132155-17262949820231634580743.png

Trưởng thôn Ma Seo Chứ (Ảnh: VTCNews)

screen-shot-2024-09-14-at-132206-17262949820901426315119.png

Đồng chí Đại uý Lục Văn Nguyên (áo đen) và anh Liệu Văn Quyết đưa cháu Bảo vào bờ an toàn (Ảnh: Cổng TT ĐT Bộ Công An)

Tin tưởng – Điểm tựa truyền thống đoàn kết và cùng hướng về tương lai

Trước những thiệt hại và khó khăn, tinh thần "lá lành đùm lá rách" đã bùng cháy mạnh mẽ trong cộng đồng.

Những đợt quyên góp lớn, những chuyến xe cứu trợ đầy ắp lương thực, áo quần và nhu yếu phẩm; hàng ngàn tình nguyện viên đã có mặt, sẵn sàng đóng góp công sức để giúp đỡ người dân; các tổ chức, cơ quan nhận đỡ đầu trẻ mồ côi vì bão lũ... chính là các điểm sáng sẽ được nhắc tới trong chương trình. Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt nam sẽ cập nhật về kết quả đóng góp của người dân cả nước và chia sẻ những

mục tiêu cần đạt được để hỗ trợ cho việc khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống và sản xuất của bà con vùng chịu thiệt hại.

Lay động – Những tiết mục nghệ thuật chạm tới cảm xúc khán giả

Được lên kế hoạch và tổ chức thực hiện trong thời gian ngắn kỷ lục là 3 ngày, chương trình "Điểm tựa Việt Nam" đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành và đồng hành của các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam.

Ca sĩ Hồng Nhung sẽ trình bày một sáng tác mới của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh mang tên "Giọt nước mắt". Bài hát này xuất phát từ sự đồng cảm của chính tác giả với nỗi đau mà đồng bào phải trải qua vì thiên tai. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt trong các phần tham gia của Tùng Dương, Văn Mai Hương, Đông Hùng, nhóm MTV, nhạc sĩ Dương Cầm và nhiều nghệ sĩ khác. Trong đó có những nghệ sĩ vừa đi cứu trợ trở về, có những nghệ sĩ đã dành tấm lòng đóng góp cho đồng bào.

Nhạc sĩ Quốc Trung, cố vấn âm nhạc của chương trình sẽ chia sẻ tình cảm của mình với người dân vùng lũ với bản nhạc "Tre xanh ru" do ông sáng tác. Bản nhạc bất hủ "Hành khúc tang lễ" (Funeral March) của nhạc sĩ thiên tài Frédéric Chopin cũng sẽ vang lên trên sân khấu chương trình.

screen-shot-2024-09-14-at-132609-17262951886742020425037.pngscreen-shot-2024-09-14-at-132220-17262949820671261569092.png

Ca sĩ Hồng Nhung và nhóm MTV sẽ biểu diễn trong chương trình "Điểm tựa Việt Nam".

MC của chương trình "Điểm tựa Việt Nam" là Đức Bảo và Nguyễn Hồng Nhung. Truyền hình trực tiếp vào lúc 20h00, Chủ nhật, ngày 15 tháng 9 năm 2024, trên kênh VTV3.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022