Triển lãm "Dám sống một cuộc đời rực rỡ" của nhà báo, đạo diễn Bông Mai diễn ra trong sự háo hức, trông đợi của công chúng và nghệ sĩ. Bởi trước khi có triển lãm này, qua trang facebook cá nhân, hành trình một mình xuyên Việt của chị đã trở nên khá nổi tiếng. Khán giả đến xem triển lãm này không chỉ thưởng thức, nhìn ngắm mà hơn thế, họ muốn được truyền cảm hứng để thực hiện ưóc mơ và khám phá bản thân.

hinh-anh-chiec-xe-nguoi-ban-dong-hanh-voi-nha-bao-dao-dien-nguyen-bong-mai-tren-hanh-trinh-16767700197171993062604.jpg

Nhà báo Bông Mai mang đến sự quan tâm của công chúng trong hành trình xuyên Việt hồi năm ngoái

Đầu năm 2022, khi dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra phức tạp, nhà báo - Đạo diễn Nguyễn Bông Mai đã lên đường thực hiện chuyến đi "99 ngày xuyên Việt cùng Mai" với mục tiêu khám phá và tìm hiểu văn hóa của 54 dân tộc anh em, tập trung vào hai yếu tố chính là trang phục và làn điệu dân tộc. 

Một mình rong ruổi trên chiếc ô tô quen thuộc, Bông Mai khiến không ít người ngạc nhiên và cảm phục khi chọn chuyến hành trình vượt qua giới hạn bản thân mà không phải ai cũng dám thực hiện. Bởi thế, trong triển lãm cá nhân đầu tiên tại Bảo tàng Phụ nữ (diễn ra từ ngày 18 đến 26/2/2023), Bông Mai đã lấy tên "Dám sống một cuộc đời rực rỡ" chứ không phải là "Hãy sống một cuộc đời rực rỡ". 

Giờ đây, nói đến Bông Mai là nói đến một biểu trưng cho người phụ nữ dám sống đến tận cùng ước mơ của mình. Hơn thế, ước mơ ấy không chỉ có ý nghĩa với bản thân chị mà lớn hơn còn truyền cảm hứng cho rất nhiều người. "Dám sống một cuộc đời rực rỡ" được thực hiện với hy vọng thúc đẩy công chúng nói chung và những người phụ nữ nói riêng phá bỏ các định kiến xã hội và giới hạn của bản thân để thực hiện ước mơ của mình.

arte5862-1676769869507615703683.jpg

Cuộc hành trình 99 ngày xuyên Việt của nhà báo, đạo diễn Bông Mai đã bắt đầu từ 2/2/2022 và kết thúc vào ngày 6/6/2022. Chị đã đi qua các vùng Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Đồng Bằng Sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng Bằng Sông Cửu Long. Đó không chỉ là trải nghiệm cảnh đẹp mà còn là những cuộc gặp gỡ những con người, những màu sắc văn hóa mới. Cuộc hành trình của nữ đạo diễn diễn ra trong 99 ngày đêm được đông đảo bạn đọc và người hâm mộ theo dõi.

Bông Mai đã đi được 10.000 km trong cuộc hành trình chinh phục tất cả các cung đường, kể cả những cung đường đèo được cho là thử thách đối với các phượt thủ. Chị đã gặp gỡ người dân ở 35 dân tộc, chụp và ghi hình được 55 bộ trang phục, thu được 49 làn điệu dân ca. Nữ nhà báo cũng check-in được 4 cực của đất nước, đi trọn vẹn một vòng các tỉnh miền sông nước dưới cả thời tiết nóng nắng đỉnh cao và mưa to tầm tã. Trong cuộc hành trình 99 ngày đêm ấy, Bông Mai đã được trải qua cả 4 mùa trong suốt chuyến đi. 

voi-dong-bao-dan-toc-dao-o-xa-hoanh-mo-huyen-binh-lieu-tinh-quang-ninh-1676770032665482888466.jpg

Với bất cứ dân tộc nào, Bông Mai cũng đều trò chuyện và ghi lại tỉ mỉ bằng nhật ký hoặc bằng những thước phim, bức ảnh chân thực, lột tả sâu sắc nét đặc trưng vùng miền. Bông Mai bật mí: "Điều mà tôi nhớ nhất, muốn kể với mọi người nhiều nhất là câu chuyện về Mua - một cô bé dân tộc 9 tuổi bị liệt, từ khi em còn mấy tháng tuổi sau một trận sốt. Mẹ Mua sinh ra em khi còn quá trẻ, kinh nghiệm sống còn ít đôi khi sự chăm sóc bản thân còn hạn chế thì việc chăm sóc những đứa trẻ sẽ khó tránh khỏi những hệ luỵ đáng tiếc do những thiếu hụt về kiến thức.

Để gặp được Mua, tôi tin chúng tôi có duyên với nhau, câu đầu tiên Mua gặp tôi và hỏi: "Cô là ai mà cô đến thăm con?". Chính vì câu hỏi đó tôi nhận ra em không hề có vấn đề gì về não bộ, và trước khi chia tay Mua có nói với tôi: "Cô đi thì cô nhớ quay về thăm con". Lời hứa của tôi đối với Mua là sẽ giúp em có cơ hội chữa bệnh, thực hiện giấc mơ của mình được đến trường học như các bạn". Và chị đã kết nối với bệnh viện để chữa trị cho Mua. Thật xúc động và hạnh phúc khi mới đây, nhà báo Bông Mai nhận được tin Mua sẽ được bệnh viện Đông Đô chữa trị và khả năng phục hồi đi lại cho Mua là rất lớn. "Khi nhận được tin này, tôi đã khóc", Bông Mai nói.

arte6162-1676769869560165093545.jpg

Ca sĩ Bảo Trâm bên bức ảnh chụp chiếc ghế mà Mua từng "làm bạn" nhiều năm qua do bị liệt. Bức ảnh được đặt tên là Giấc mơ.

Với sự hỗ trợ thực hiện của hoạ sĩ Lê Thiết Cương cùng nhóm bạn trẻ, Triển lãm được trưng bày vô cùng ấn tượng và trẻ trung, mang đến nhiều không gian trong cùng một không gian triển lãm.

Ngoài việc trưng bày những bức ảnh đặc biệt nhất do nhà báo, đạo diễn Bông Mai thực hiện trong chuyến hành trình, cô cũng dành một phần lớn để giới thiệu sự đặc sắc của các trang phục, trang sức của đồng bào dân tộc mà không thu thập được. Cô cũng hé lộ một góc về "nhật ký" hành trình của bản thân qua các bức ảnh, thước phim tư liệu. Có lúc phải tự sửa xe hay băng qua những con đường đầy nguy hiểm…

Tuy nhiên, với 99 bức ảnh, nhà báo, đạo diễn Bông Mai không có ý định làm nhiếp ảnh gia mà chỉ đơn thuần muốn kể với công chúng về câu chuyện trải nghiệm của mình để gửi gắm thông điệp: Hãy đi và cảm nhận để khám phá văn hoá, cuộc sống, tình thương yêu với những con người đã gặp.

buc-anh-nhom-lua-duoc-trung-bay-tai-trien-lam-1676770002420688787235.jpg

Bức ảnh Nhóm lửa được trưng bày tại Triển lãm

Triển lãm chắc chắc không thể kể hết những điều đặc biệt trong chuyến đi 99 ngày đêm nhưng dù chỉ vài nét chấm phá, công chúng cũng hình dung được về con người của tác giả cũng như thông điệp mà chị hướng đến.

Sau triển lãm này, nhà báo, đạo diễn Bông Mai dự định sẽ phát hành 2 cuốn sách trong năm 2023. Đó là một cuốn sách về trang phục dân tộc và một cuốn sách du ký viết về hành trình 99 ngày xuyên Việt. Chị cũng trao tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam 30 tấm ảnh như những tư liệu quý về cuộc sống của đồng bào dân tộc.

Triển lãm Dám sống một cuộc đời rực rỡ diễn ra từ ngày 18/2 đến ngày 26/2/2023 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam - Số 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Triển lãm được UNESCO - Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc tại Việt Nam bảo trợ.

Xem thêm những hình ảnh trong triển lãm

arte6010-16767698695461550009958.jpg
arte5991-16767698695941705073882.jpg

Nhà báo Bông Mai sẽ trao tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam 30 tấm ảnh như những tư liệu quý về cuộc sống của đồng bào dân tộc

arte6377-167676986961311486811.jpg
arte6382-16767698695761883158188.jpg

Mẹ và con gái chúc mừng sự thành công của Bông Mai. Cô con gái giờ đây còn là trợ lý đắc lực cho mẹ trong việc điều hành dự án

arte6301-1676769869634129815709.jpg
arte6228-16767698694901624149279.jpg

Nhiều nhân vật trong chuyến hành trình 99 ngày đêm cũng đã xuất hiện trong triển lãm để kể thêm câu chuyện với Bông Mai

arte6210-16767698695841821479375.jpg

Triển lãm nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng

arte6331-167676986956621322123.jpg
arte6063-1676769869539403400188.jpg

Hoa hậu dân tộc Việt Nam Nông Thuý Hằng đến tham dự và chúc mừng nhà báo Bông Mai

arte6127-1676769869498554150356.jpg

Lá cờ tổ quốc với các chữ ký của các chiến sĩ đồn biên phòng A Pa Chải tặng cho nhà báo Bông Mai

arte6149-16767698696401793062748.jpg

Nhóm Oplus, ca sĩ Bảo Trâm, MC Hoàng Trang chúc mừng chủ nhân triển lãm

arte6292-1676769869606170353305.jpg

Những dòng chia sẻ của công chúng gửi gắm đến nhà báo Bông Mai

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022