Hà Kiều Anh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992 với 1m69 và số đo 3 vòng: 85-61-88. Thời điểm ấy cô mới tròn 16. Thế nhưng ít ai biết, khi mới bước vào độ tuổi thiếu nữ, cô đã trốn bố mẹ đến toà soạn báo Tiền Phong nộp bản đăng ký dự thi. Hà Kiều Anh chia sẻ, khi ấy cô còn thậm thà thậm thụt, bẽn lẽn ở cửa không dám vào.

Thời điểm đó, Hà Kiều Anh cho rằng, cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể đoạt giải. Thế nhưng, may mắn đã mỉm cười với người đẹp khi ứng cử viên nặng ký của cuộc thi bị phát hiện đã có gia đình, từ đó cô trở thành gương mặt được chú ý nhiều nhất.

1-457-15242420668442087065074-1114.jpg

Suốt 6 tháng trong cuộc thi, mỗi ngày Hà Kiều Anh đều phải tập luyện đi catwalk theo hình thức truyền thống là để quyển vở lên đầu. Cô còn nhớ rõ một người anh của mình là Thái Tài lúc chưa chuyển giới (nay là ca sĩ Cindy Thái Tài) có nói rằng hãy bỏ cuộc thi, vì nhan sắc thời điểm ấy chẳng thế nào mang về thứ hạng cao được.

Thế rồi, vì niềm đam mê và sự quyết tâm, cho đến đêm chung kết, sau khi gọi tên Á hậu 2, MC cầm tay Hà Kiều Anh dắt tên. Lúc này trong đầu cô gái chỉ mới 16 đã khẳng định chắc nịch: "Thôi rồi, Á hậu 1". Thế nhưng không phải thế, cái tên Hà Kiều Anh được xướng lên ở ngôi vị Hoa hậu, cô khóc đến mức rơi cả mí, rớt cả vương miện gãy làm đôi. Vậy là Hà Kiều Anh trở thành Hoa hậu đầu tiên và duy nhất của Việt Nam đăng quang thời điểm chỉ mới vừa học lớp 10.

Cuộc đời Hà Kiều Anh đã bước sang trang mới, cô vừa đi học, vừa phải đi diễn mà ngặt nỗi thầy cô thường xuyên gọi Hà Kiều Anh lên trả bài. Hoa hậu mà không thuộc bài thì quê lắm, nên cô bé 16 đôi mươi phải nỗ lực rất nhiều để cân bằng được bước ngoặt vô cùng lớn trong cuộc đời mình.

Là Hoa hậu, Hà Kiều Anh có được rất nhiều thứ. Có thời điểm, cô đi quảng cáo tới mức có nhiều tiền quá chẳng biết làm gì. Lúc đó, mẹ Hà Kiều Anh mới khuyên con gái nên đầu tư quần áo, trang sức sao cho ra dáng một người nổi tiếng.

Bước ra đường ai cũng biết chính là gánh nặng lớn nhất, đến mức thèm ăn chân gà cũng chẳng dám vì không lẽ "Hoa hậu mà ngồi gặm chân gà", rồi người thường chia tay cả 9, 10 anh chẳng ai biết, mình mới yêu rồi đổ vỡ một người cả nước đã xôn xao. Nỗi đau khi ấy tự nhiên bị nhân lên gấp nhiều lần, rồi người đời lại đào xới, bới móc mãi từ năm này qua năm khác, chẳng biết bao giờ mới nguôi ngoai.

biet-thu-nha-vuon-tri-gia-hon-400-ty-cua-hoa-hau-ha-kieu-anh3c61a4dcdc-15242417663261431390927-1117.jpg

Gia đình hạnh phúc hiện tại của Hoa hậu Hà Kiều Anh

/* load placement: phunutoday_inread-video, for account: Phunutoday, site: phunutoday.vn, size: 1x1 - video */ var _avlVar = _avlVar || []; _avlVar.push(["77a94f1221684e329110def4d55fe448"]); var _avlHost = (document.location.protocol == 'https:') ? 'https://sslstatic.yomedia.vn' : 'http://static.yomedia.vn'; document.write(''+'IPT>');

Hiện tại, ở tuổi 42, Hà Kiều Anh đang có cuộc hôn nhân viên mãn kéo dài 15 năm, cộng 3 năm yêu nữa là gần tròn 2 thập kỷ. Cô cùng ông xã hiện tại đã có tới 3 người con vô cùng đáng yêu.

Chia sẻ về chồng, Hà Kiều Anh cho rằng, đó là một người đàn ông tuyệt vời, hết mình vì công việc. Không hút thuốc, không uống rượu và có thể chia sẻ những điều khó khăn trong cuộc sống cùng Hà Kiều Anh.

Tiết lộ về cuộc sống hôn nhân, Hà Kiều Anh thú nhận vợ chồng cô cũng từng xảy ra cãi vã. Nhưng khi sinh bé đầu tiên, sự quan tâm ấy giảm đi một nửa, đến bé thứ ba thì Hà Kiều Anh mặc kệ, để ông xã muốn cãi thế nào cũng được, không còn muốn đôi co qua lại nhiều nữa. Vì những đứa trẻ không bao giờ muốn bố mẹ của chúng bất hoà, do đó Hà Kiều Anh cùng chồng cố gắng thoả thuận êm xuôi mọi thứ để gia đình yên ấm hơn.

Hà Kiều Anh cho biết, khi mới biết nhau, cô không bao giờ nghĩ đây sẽ là người chồng chung sống với mình đến thời điểm hiện tại. Vì trước đó, cô đã trải qua một cuộc hôn nhân, người đó cũng vậy. Ông xã cô thậm chí còn là một người bạn của Hà Kiều Anh.

Bẵng đi vài năm không gặp, khi Hà Kiều Anh đi diễn ở Hà Nội có một giọng nói quen quen từ bắt chuyện cùng mình :"Ê, mặc thế". Và rồi cả hai cùng nhau đi ăn, tìm hiểu và đi đến hôn nhân. Hà Kiều Anh cho biết giữa cô và người bạn sau đó không có rắc rối gì vì thời điểm nảy sinh tình cảm, ông xã cô và người bạn đã "tan vỡ" được một thời gian.

Là Hoa hậu, Hà Kiều Anh khẳng định luôn có những cám dỗ, lời ong bướm từ những đại gia có tiền. Hoa hậu Việt Nam 1992 cho biết cô gái nào cũng muốn chọn cho mình một người thật phù hợp nhưng chẳng phai ai cũng đến bởi tình cảm thực sự.

Có lần cô còn yêu anh chàng một mực khẳng định chưa có bạn gái thế nhưng cuối cùng tá hoả phát hiện ra người này đã có hôn thê đang sống tại Pháp. Thế nên cô mới nói đôi khi người thứ ba không biết mình đang trong một mối quan hệ rắc rối, lằng nhằng như vậy. Còn Hà Kiều Anh, rơi vào tình tay ba sẽ bỏ cuộc vì tranh giành lúc nào cũng rất mệt mỏi.

Thế nhưng, ít ai biết, để có được hào quang và cuộc sống viên mãn như ngày hôm nay, Hà Kiều Anh đã từng phải rơi nước mắt khi sống chung với doanh nhân Nguyễn Gia Thiều. Công ty của vị doanh nhân này bị kiện, kéo theo, Hà Kiều Anh cũng bị dính líu vì vấn đề tài sản. Được biết, tại tòa ở thời điểm ấy, Hà Kiều Anh tưởng chừng gục ngã khi chứng kiến chồng mình bị tuyên án tù vì tội chiếm đoạt lừa đảo tài sản.

Sau thời gian lận đận ấy, Hà Kiều Anh tạm quên vào công việc, cô tích cực hơn trong các dự án nghệ thuật của mình. Khác với nhiều Hoa hậu thích ở ẩn, muốn chọn góc yên bình và mặc kệ công chúng "lãng quên", Hà Kiều Anh luôn xuất hiện trong các sự kiện với một rực rỡ.

Nguồn - phunutoday

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022