Trong tập 14 chương trình Ca sĩ mặt nạ lên sóng tối qua, Phượng Hoàng Lửa tiếp tục gây tò mò lẫn sự mong đợi dành cho màn trình diễn với diện mạo mới. Vượt ngoài dự đoán, Phượng Hoàng Lửa đã quyết định mang ca khúc Nửa thập kỷ để thi tài. Trước lựa chọn này của nhân vật, chủ nhân của ca khúc - ca nhạc sĩ Hoàng Dũng cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Như một màn tái sinh, phần trình diễn đầy rực lửa và đẳng cấp của Phượng Hoàng Lửa đã mang đến một màu sắc vô cùng khác biệt. 
ca5(1).jpgPhượng Hoàng Lửa diễn cực sung trên sân khấu. Ảnh: Vie Channel
Thậm chí vì tập trung hát quá sung, Phượng Hoàng Lửa đã đánh rơi cả phần đầu mascot. Trước sự cố ngoài ý muốn này, Phượng Hoàng Lửa đã xử lý tình huống cực bản lĩnh với tốc độ nhanh như chớp và vô cùng khéo léo để mọi người không nhìn được nhân dạng. 
Trấn Thành khen ngợi: “Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thấy một ca sĩ hát rớt luôn cái đầu xuống đất. Nhưng mà Phượng Hoàng Lửa ơi! Với giọng hát này thật sự là một báu vật của nền âm nhạc Việt Nam”.Nam cố vấn cũng không khỏi nể phục sự máu lửa và cháy hết mình cho khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu. 
ca6(1).jpgVì hát quá sung, Phượng Hoàng Lửa đã làm rơi đầu mascot. Ảnh: Chụp màn hình
ca7(1).jpgNữ ca sĩ nhanh chóng... nhặt lại chiếc đầu, đeo lên và hát tiếp. Ảnh: Chụp màn hình
Đức Phúc thì cho biết bản thân chưa bao giờ xem một ca khúc nào mà truyền cảm hứng trên sân khấu cho mình đến như thế.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022