Dàn cast Running man bước vào cuộc chiến giành chức trưởng làng tại làng Lạc An - Ảnh: Chụp màn hình
Sau khi rời thành phố R, dàn cast Running man Vietnam mùa 3 tiếp tục bước vào một hành trình mới. Lần này, các thành viên bị đưa đến làng Lạc An, nơi mọi thứ được quyết định bằng kẹo, chiến thuật và những pha xé bảng tên không khoan nhượng.
Cuộc chiến giành chức trưởng làng trong Running Man
Ở tập 13, các thành viên dần xuyên không về đúng thân phận ban đầu. Anh Tú Atus tiếp tục làm người hầu nhưng xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao, khiến cả nhóm không khỏi trêu chọc vì "làm hầu mà đẹp trai quá mức cho phép".
Anh Tú Atus gây chú ý với tạo hình người hầu nhưng diện mạo vẫn bảnh bao - Ảnh: Chụp màn hình
Sau vài phút cười đùa, cả dàn cast nhanh chóng nhận ra thiếu vắng một gương mặt quen thuộc của team người hầu. Người xuất hiện từ "lỗ hổng thời gian" không phải Quang Hùng MasterD mà là người canh giữ thời gian, thông báo nam ca sĩ đã rơi vào một chiều không gian khác.
Từ đây, đội người hầu chỉ còn Quang Tuấn, Anh Tú Atus, Trấn Thành và Lan Ngọc. Tất cả cùng xuất hiện tại làng Lạc An, nơi quan tri huyện công bố cuộc đua tuyển chọn trưởng làng. Luật chơi khá đơn giản: mỗi người bắt đầu với 20 viên kẹo, vượt qua các thử thách, ai trụ lại đến cuối sẽ giành chiến thắng.
Nghe xong, ai cũng hăng hái. Trấn Thành đứng ra "kêu gọi tinh thần": "Bớt nói lại, phương trượng ta còn cầm ở đây mà đòi qua mặt ta. Hỡi dân làng, chúng ta quyết tâm làm trưởng làng" - Ảnh: Chụp màn hình
Vòng đầu tiên mang tên "Bản lĩnh vững vàng", được chia thành ba đội. Đội phú hộ gồm Quân A.P, Liên Bỉnh Phát và Uyển Ân; đội người hầu có sự góp mặt của Anh Tú Atus, Trấn Thành và Quang Tuấn; trong khi đội "hồ đồ" quy tụ Lan Ngọc, Huỳnh Lập và Quang Trung.
Người chơi ngồi lên thau gắn bánh xe và trượt về bảng điểm. Ai rơi khỏi đường trượt hoặc xuống nước sẽ bị loại ngay. Điểm số cuối cùng được đổi thành số kẹo.
Đội người hầu thi trước. Anh Tú Atus tự tin tuyên bố "mọi người nhìn mà học hỏi", nhưng lại nhận điểm thấp vì Trấn Thành đẩy quá nhẹ, tạo cơ hội cho Lan Ngọc vượt lên. Sang lượt tiếp theo, Uyển Ân cũng hào hứng không kém khi "gáy" lớn: "Mọi người sẽ biết thế nào là hồng tâm", còn Liên Bỉnh Phát tiếp lời đầy chắc nịch: "Sẽ cho mọi người biết cách chơi trò này".
Tuy nhiên, màn thể hiện của đội phú hộ nhanh chóng biến thành "pha xử lý đi vào lòng nước" khi cả hai bị đẩy thẳng xuống hồ trong sự ngỡ ngàng và tiếng cười không dứt từ các thành viên còn lại.
Màn trượt thau khiến Uyển Ân ngã nhào - Ảnh: Chụp màn hình
Kết thúc vòng 1, đội người hầu giành chiến thắng. Trấn Thành vươn lên dẫn đầu với 25 viên kẹo, theo sau là Anh Tú Atus, Quang Tuấn và Uyển Ân. Bốn người này chính thức trở thành phú hộ sau vòng đấu.
Vòng tiếp theo có tên "Nhìn xa trông rộng", thử thách khả năng suy luận và đánh cược. Người chơi sẽ bốc một thẻ số dán lên trán mà mình không biết, đồng thời cầm một thẻ số khác trong tay. Sau đó, từng người đặt cược kẹo, ai cược sai sẽ mất trắng.
Các thành viên đội người hầu căng não đặt cược trong thử thách "Nhìn xa trông rộng" - Ảnh: Chụp màn hình
Đội phú hộ liên tục bày trò, "diễn" cho tới để lừa đội người hầu - Ảnh: Chụp màn hình
Ở lượt chơi của đội người hầu, Trấn Thành liên tục nhắc Lan Ngọc "cược vừa thôi, coi chừng mất hết". Liên Bỉnh Phát thì nhận xét đội phú hộ "nhìn không đáng tin chút nào". Quân A.P là người thắng lượt đầu, trong khi Quang Trung vì quá hơn thua nên mất sạch kẹo, buộc Lan Ngọc và Quang Trung phải đi xin kẹo từ các thành viên khác.
Sang lượt đội phú hộ, Anh Tú Atus bất ngờ thắng lớn, khiến Trấn Thành rơi vào cảnh "sa cơ lỡ vận", phải năn nỉ Liên Bỉnh Phát vì lỡ cược quá tay.
Dù Trấn Thành và Uyển Ân đều bốc được số 10 ở lượt sau, cái tên giành chiến thắng chung cuộc lại là Quang Tuấn với tổng 20 điểm.
Đến lượt cuối, Trấn Thành bất ngờ "thoát nghèo" và giành chiến thắng. Anh vừa ăn mừng vừa hô to: "Không ai nghèo ba họ, không ai khó ba đời". Sau vòng này, Liên Bỉnh Phát đang là người nhiều kẹo nhất với 49 viên, trong khi Uyển Ân tụt xuống cuối bảng với chỉ 1 viên.
Uyển Ân dù "sa cơ lỡ vận" ở vòng trước nhưng nhanh chóng lấy lại chút hời từ sự hỗ trợ của các thành viên khác - Ảnh: Chụp màn hình
Vòng cuối cùng là màn "xé bảng tên" để giành chức trưởng làng. Giếng thần xuất hiện, mỗi lần hỏi tốn 10 viên kẹo và sẽ tiết lộ thông tin để loại đối thủ. Các thành viên liên tục tính toán, lập kế hoạch và tung đủ chiêu để giữ lợi thế.
Sau màn rượt đuổi căng thẳng, làng Lạc An chứng kiến một cái kết hiếm gặp: Liên Bỉnh Phát và Anh Tú Atus bất ngờ xé bảng tên nhau cùng lúc, dẫn đến kết quả hòa. Làng có đến hai trưởng làng, khép lại tập 13 bằng một cái kết khá "đẹp" cho cả phe phú hộ lẫn người hầu.
Màn xé bảng tên của Liên Bỉnh Phát và Anh Tú Atus quyết định chức trưởng làng ở chặng cuối - Ảnh: Chụp màn hình
Liên Bỉnh Phát và Anh Tú Atus cùng giành chiến thắng trong cái kết bất phân thắng bại - Ảnh: Chụp màn hình




































