Ở lượt sút luân lưu thứ 4 và cũng là quyết định, Achraf Hakimi thực hiện pha panenka đầy bản lĩnh để đánh lừa thủ môn Unai Simon, qua đó đưa Morocco vào tứ kết World Cup. Đại diện châu Phi hòa đối thủ 0-0 sau 120 phút và thắng 3-0 trên chấm luân lưu.

Sau khoảnh khắc người hùng, hậu vệ cánh sinh năm 1998 đã ăn mừng bằng cách áp sát hai tay vào người và nhảy.

Trên mạng xã hội, CĐV phát hiện Hakimi từng cùng Sergio Ramos thực hiện màn ăn mừng tương tự sau khi anh ghi bàn cho PSG.

xaa.JPG

Hakimi từng tuyên bố Ramos là hậu vệ hay nhất thế giới.

"Không chỉ loại Tây Ban Nha, Hakimi như muốn gửi thông điệp đến Luis Enrique, người đã gạch tên Sergio Ramos khỏi danh sách dự World Cup 2022", tài khoản Sumit Paudel bình luận. "Ramos có lẽ sẽ tự hào khi thấy khoảnh khắc này", CĐV Neha cho biết.

Hakimi có thể khoác áo Tây Ban Nha khi anh sinh ra ở Madrid. Tuy nhiên, anh chọn Morocco ngay từ những cấp độ đội trẻ. Anh cũng có 10 năm khoác áo Real Madrid, trở thành cầu thủ người Morocco đầu tiên vô địch Champions League vào mùa 2017/18. Sau đó, anh chuyển sang Dortmund, Inter Milan và giờ là PSG.

Ở loạt luân lưu, trong khi cả ba cầu thủ Tây Ban Nha đá hỏng (Sarabia, Soler và Busquets), Morocco thực hiện thành công 3 trên 4 lượt sút, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-0.

Morocco trở thành đội tuyển châu Phi thứ 4 trong lịch sử góp mặt ở tứ kết một kỳ World Cup sau Cameroon (1990), Senegal (2002) và Ghana (2010). Lần đầu tiên đội bóng Bắc Phi tiến xa như vậy ở Cúp thế giới. Đối thủ tiếp theo của Hakim và đồng đội là Bồ Đào Nha.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022