"Alves có thể yêu cầu khoản tiền lớn hơn, nhưng liệu yêu cầu đó có được chấp thuận hay không lại là một vấn đề khác", Thẩm phán Jose Antonio Vazquez Taín giải thích trên chương trình Telecinco.
Hiện chưa rõ cựu cầu thủ 41 tuổi có làm như vậy hay không. "Hiện tại, chúng tôi không thể nói bất cứ điều gì", luật sư của anh, Ines Guardiola, nói với RAC-1. "Chúng tôi biết bản án có thể chưa phải là cuối cùng. Nhưng chúng tôi rất vui và tôi tin tưởng vào tòa án. Tôi không thể nói thêm".

Alves trong lần hầu tòa tại Barcelona hồi đầu tháng 2/2024. Ảnh: AFP
Theo báo Tây Ban Nha Marca, luật pháp đứng về phía Alves trong trường hợp này. Điều 294 của Luật cơ bản của ngành tư pháp ghi rõ "Cá nhân, theo các điều khoản do luật định, có quyền được bồi thường cho bất kỳ thiệt hại nào với bất kỳ tài sản và quyền nào của họ, trừ trường hợp bất khả kháng, với điều kiện thiệt hại là hậu quả từ hoạt động của các dịch vụ công", gồm việc bị giam giữ bất hợp pháp.
Số tiền bồi thường của Alves được xác định "dựa trên thời gian bị tước quyền tự do và hậu quả với cá nhân và gia đình". Thông thường, các trường hợp được hủy án như Alves sẽ nhận bồi thường khoảng 30 euro (32,46 USD) mỗi ngày, nhân số ngày phải ngồi tù.
Alves bị cáo buộc tấn công tình dục người phụ nữ 23 tuổi tại một hộp đêm ở Barcelona ngày 30/12/2022. Anh bị bắt giam tại đồn Mossos d'Esquadra de Les Corts, Barcelona sáng 20/1/2023, trải qua ba ngày bị giữ tại nhà tù Brians 1 rồi chuyển sang Brians 2 - nơi hầu hết tù nhân là tội phạm tấn công tình dục. Tới ngày 31/7, anh bị thẩm phán truy tố với cáo buộc tấn công tình dục.
Alves bị tạm giam gần 14 tháng trước khi xét xử. Ngày 22/2/2024, anh bị tòa án Barcelona kết án tù 4 năm 6 tháng vì tội cưỡng hiếp người phụ nữ 23 tuổi. Tới ngày 25/3, sau khi nộp 1,1 triệu USD tiền bảo lãnh, Alves được tại ngoại trong khi chờ tuyên án lần cuối về tội tấn công tình dục.
Ngày 28/3/2025, Tòa án cấp cao ở vùng Catalonia của Tây Ban Nha cho biết phán quyết ban đầu có "những điểm không nhất quán và mâu thuẫn", từ đó hủy án hiếp dâm với Alves.

Dani Alves (phải) và luật sư rời tòa án sau khi trình diện tại tòa hồi tháng 4/2024. Ảnh: EFE
Irene Montero, cựu Bộ trưởng Bình đẳng và hiện là Nghị sĩ châu Âu tại Nghị viện châu Âu, tức giận, xem phán quyết này là "bạo lực thể chế" và "công lý gia trưởng".
Tương tự, Phó Thủ tướng Maria Jesus Montero xem việc Alves được hủy án hiếp dâm là sự ô nhục. "Sau tất cả nỗ lực mà chúng ta đã làm vì bình đẳng và quyền của phụ nữ, thật đáng xấu hổ khi giả định vô tội lại lấn át lời khai của một người phụ nữ đã đứng lên chống lại những kẻ nắm quyền. Chúng ta bảo vệ phẩm giá của phụ nữ", bà tuyên bố.
Trong khi đó, Luật sư hình sự và nhà tội phạm học Beatriz de Vicente giải thích chìa khóa cho phán quyết của Tòa án cấp cao ở vùng Catalonia nằm ở ba bằng chứng khách quan không khớp với lời khai của người khiếu nại, gồm băng ghi hình camera an ninh, bằng chứng sinh học và dấu vân tay.
"Những yếu tố này không phù hợp với lời khai của người khiếu nại. Giả thuyết giải tội không cần phải được chứng minh; giả thuyết của bên công tố phải được chứng minh", ông cho biết.
Hồng Duy