Một trong những điểm khiến cho Việt Nam ngày càng thu hút du khách nước ngoài chính là sự đa dạng trong văn hoá, ẩm thực ở mỗi địa phương. Thế nhưng đôi khi, sự khác biệt giữ các vùng cũng có thể tạo nên những tình huống "dở khóc dở cười" cho du khách.
Như mới đây, một vị khách Tây đã từ Hà Nội vào TP.HCM chơi và sau đó, anh chàng đã rơi vào một tình huống "rối loạn ngôn ngữ" khiến dân mạng không nhịn được cười.
Anh chàng này là Đại ơi, chủ nhân kênh TikTok @daioii được rất nhiều người biết đến. Đại đã đến Việt Nam sinh sống được một thời gian và khả năng nói tiếng Việt của anh cũng khá ổn. Anh chàng Tây này chủ yếu sinh sống tại Hà Nội và mới đây, anh đã có chuyến bay đến TP.HCM để du lịch, gặp gỡ bạn bè...
Câu chuyện thú vị đã xảy ra khi Đại đi ăn cùng một người bạn ở TP.HCM. Khi anh bạn ngỏ lời nhờ anh chàng Tây này "múc cho em chén cơm", Đại lập tức thực hiện ngay. Thế nhưng chuyện chẳng ai ngờ đến, Đại lại dùng một chiếc chén chỉ nhỉnh hơn ngón tay cái để xúc cơm vào. Và điều này cũng lập tức khiến người bạn đi cùng cảm thấy khó hiểu.
Nhận "chén" cơm từ tay anh chàng Tây đã quen sống tại Hà Nội, người bạn sống ở TP.HCM ngơ ngác đưa ra một chiếc bát và bảo: "Cái này mới là cái chén nè". Đáp lại, Đại vừa ngạc nhiên vừa khẳng định: "Ơ, đây là cái bát mà".
Hoá ra, Đại vẫn quen cách gọi đồ vật theo cách nói của các địa phương phía Bắc nên chưa biết rằng ở phía Nam thì cái bát được gọi là cái chén, còn cái chén thật ra là cái ly...
Tình huống thú vị này khiến cho người xem không khỏi bật cười khi có một vị khách Tây bị "rối loạn" bởi cách gọi tên các món đồ giữa các địa phương như vậy. Chuyện này dù đã khá quen thuộc với người Việt, bởi ai cũng biết rằng ở các địa phương khác nhau có thể có các các gọi đồ vật, đồ ăn... khác nhau. Thế nhưng với các vị khách Tây thì không phải ai cũng biết điều đó.
Có lẽ rằng, sau chuyến đi TP.HCM lần này, vị khách Tây trên sẽ có thêm những hiểu biết mới đầy thú vị về Việt Nam.
(Nguồn: TikTok @daioii)