Những ai từng đến Sa Pa đều biết, nơi đây không thiếu những điểm đến nổi tiếng: Từ đỉnh Fansipan cao vời vợi được mệnh danh là “nóc nhà Đông Dương”, đến bản Cát Cát với những ngôi nhà gỗ nằm lọt thỏm giữa ruộng bậc thang, hay thung lũng Mường Hoa mờ sương buổi sớm. Có người trở lại để đi cho đủ những điểm mình từng bỏ sót, cũng có người chỉ đơn giản là muốn tìm một chút yên tĩnh và một điều gì đó khác đi.
Dịp nghỉ lễ năm nay, cùng thử dành một buổi sáng ghé qua một nơi khá mới, một khu trang trại nhỏ nằm nép mình ở đường Violet, chỉ cách trung tâm thị trấn chỉ vài phút đi xe.

Sa Pa những ngày này, thời tiết lý tưởng để dạo chơi
Tháng 4, tháng 5 ở Sa Pa là thời điểm rất dễ chịu. Nắng đã có nhưng không quá gắt, sương vẫn còn nhưng nhẹ và lùi lại về sáng sớm. Nhiệt độ ban ngày chỉ khoảng 18 - 22 độ, đủ ấm để bạn mặc đồ mỏng, đủ mát để đi dạo ngoài trời không bị mệt. Chính vì thời tiết dịu nhẹ ấy mà nhiều người chọn đến Sa Pa vào dịp nghỉ lễ, không chỉ để tránh cái nắng dưới xuôi mà còn để tận hưởng cảm giác "trốn phố về núi" đúng nghĩa. Dù là đi bộ trong bản làng, lên cáp treo ngắm đỉnh Fansipan, hay đơn giản là ngồi ở một nơi yên tĩnh chơi cùng thú cưng như ở Mật Pet Farm, mọi thứ dường như cũng dễ chịu, thư thả hơn.

Khu farm này được thiết kế theo kiểu không gian mở, có cây xanh, bãi cỏ, hoa lá ở khắp nơi và những khu dành riêng cho các loại thú cưng. Không khí buổi sáng ở đây rất trong lành, thi thoảng có tiếng gió và tiếng kêu của dê, cừu... Tưởng ồnnhưng thực ra lại thấy vui tai, nhất là nếu bạn đã quá quen với những ngày chỉ nghe tiếng còi xe.
Chơi cùng thú cưng - Trải nghiệm mà chắc chắn nhiều người sẽ rất thích
Lý do chúng tôi ghé đến đây đơn giản vì tò mò. Nhưng sau hơn một tiếng ở đây, chúng tôi nhận ra việc ngồi chơi với thú cưng có một hiệu ứng rất lạ, nó khiến mình quên đi điện thoại và trở nên… chậm lại một chút.

Những con lạc đà alpaca vô cùng dễ thương và thân thiện.


Ở đây có nhiều loài thú thân thiện, nhưng đặc biệt nhất vẫn là capybara, hai bạn này hiền đến mức bạn có thể ngồi bên cạnh, vuốt ve nhẹ mà chúng vẫn nằm im lim dim như đang tận hưởng spa. Ngoài ra tại đây còn có cừu, dê, thỏ và những chú chó mèo quen người. Tại đây không có các trò chơi cầu kỳ hay các hoạt động biểu diễn, nhưng chính cái nhịp chậm của việc đi dạo quanh nông trại, thỉnh thoảng cho thú ăn, vuốt nhẹ bộ lông dày của cừu hay chỉ là ngồi bệt xuống bãi cỏ và nhìn bọn thú đi qua cũng đủ khiến chúng ta thấy thư giãn.


2 chú capybara thu hút sự chú ý của nhiều người.

Bạn cũng có thể được chụp ảnh với capybara.
Thú cưng ở đây được chia thành từng khu. Ngay khi bước vào, bạn có thể dễ dàng bắt gặp bốn chú lạc đà alpaca lông xù, hiền lành và dễ thương. Gần đó là khu vực dành cho thỏ và chuột hamster, nơi hàng chục chú thỏ trắng, xám, nâu tung tăng chạy nhảy trong bãi cỏ và có những chiếc chuồng nhỏ với mấy "em" hamster bé xíu.
Tiếp tục đi sâu vào bên trong, khu vực dê và cừu nằm tách biệt, rộng rãi hơn một chút. Nếu yêu thích chó, bạn cũng sẽ không phải thất vọng vì ở đây có hẳn một khu nuôi các bạn chó thân thiện đủ các giống chó như Corgi, Husky, Golden Retriever, Border Collie...




Khu vực thỏ và hamster được nhiều người yêu thích.

Ngoài ra, tại đây còn có những góc lều cắm trại dựng sẵn, cùng mấy chiếc ghế dưới tán cây. Nếu mệt sau một vòng chơi đùa, bạn có thể ngồi xuống một góc yên tĩnh, nhâm nhi chút nước, thả mình vào không khí trong lành.

Những góc chill vừa thư giãn lại vừa có thể chụp ảnh đẹp.
Một điều thú vị là ở đây lại có nhiều góc chụp ảnh rất ổn, đơn giản là chỉ cần ngồi bên những chiếc ghế nơi background phía sau là mây trời, là dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, hay đơn giản là tạo dáng đi dạo bên những hàng cây hoa rực rỡ. Tất nhiên, đến đây thì không thể thiếu những bức ảnh chụp cùng các em thú cưng xinh xắn và đáng yêu.




Giữa rất nhiều điểm đến ở Sa Pa vốn đã quá quen, thì một nơi kiểu như thế này lại là lựa chọn khá thú vị cho một buổi trong lịch trình mà không quá mất sức.






Có đáng để thử trong dịp hè sắp tới?
Nếu bạn đang có mặt ở Sa Pa vào kỳ nghỉ lễ hay chuẩn bị cho dịp nghỉ hè sắp đến, thì đây là một gợi ý đáng để trải nghiệm. Không cần đi xa khỏi trung tâm, không cần đặt lịch trước, bạn chỉ việc đến, gửi xe, mua combo trải nghiệm và bước vào đây, bạn sẽ có một khoảng thời gian đáng nhớ.

Điều duy nhất bạn nên chuẩn bị, có lẽ chỉ là một đôi giày đế mềm dễ di chuyển và sẵn sàng dành thời gian để… chơi cùng thú cưng. Nếu đi cùng bạn bè hoặc gia đình có trẻ nhỏ, trải nghiệm còn vui hơn. Đây có lẽ cũng là một điểm dừng nhẹ để “xả đầu óc” sau nhiều ngày làm việc, bởi khi ra về và chỉ còn nhớ mỗi cảm giác mát mẻ, tiếng cười và hình ảnh chú capybara lười biếng thích nằm nghỉ ngơi.



Với những ai đến Sa Pa và đang tìm một điều gì đó nhẹ nhàng, không đông đúc, không đòi hỏi sức bền hay lịch trình chặt chẽ, thì việc dành một buổi sáng hoặc chiều ghé Mật Pet Farm là một lựa chọn đáng thử. Không phải là nơi để khám phá văn hóa, nhưng là một khoảng nghỉ nhỏ để kết nối với thiên nhiên và… những chú thú cưng dễ thương.




Lưu ý khi đi Sa Pa
- - Mang theo áo khoác mỏng hoặc chống gió, vì sáng sớm và tối ở Sa Pa vẫn có thể lạnh, dù ban ngày trời nắng.
- - Chuẩn bị giày thể thao hoặc giày đế mềm, phù hợp cho việc đi bộ ở địa hình đồi dốc, đường đá hoặc trong bản làng.
- - Đặt phòng và vé xe sớm nếu đi dịp cuối tuần hay những ngày nghỉ lễ.
- - Mang theo thuốc chống say xe, đặc biệt nếu bạn di chuyển bằng ô tô hoặc xe khách vì đường đèo lên Sa Pa nhiều khúc cua.
- - Luôn giữ vệ sinh và tôn trọng không gian bản địa, đặc biệt khi tham quan các bản làng của người dân tộc thiểu số.
- - Kiểm tra thời tiết trước chuyến đi, để có lịch trình hợp lý và tránh những ngày mưa ảnh hưởng đến hoạt động ngoài trời.
- - Mang sẵn tiền mặt, vì một số điểm tham quan nhỏ, quán ăn địa phương hoặc homestay chưa hỗ trợ thanh toán thẻ.