Trong những buổi trà dư tửu hậu bàn về chuyện xem lá số tử vi, hễ nhắc đến cung Phu Thê (cung chồng/vợ) mà có cặp sao "Cô – Quả" (Cô Thần, Quả Tú) tọa thủ, là y như rằng không khí chùng xuống vài nhịp. Các bà các mẹ ngày xưa thường chép miệng: "Thế này thì cao số lắm, khó lấy chồng, mà lấy về cũng lạnh lẽo". Quan niệm ấy ăn sâu vào tiềm thức khiến nhiều cô gái trẻ ngày nay vừa mở lá số ra đã hoang mang tột độ. Nhưng giữa thời đại này, liệu góc nhìn ấy có còn nguyên giá trị? Hay thực chất, hai ngôi sao ấy đang thì thầm một thông điệp khác về sự độc lập và giá trị bản thân trong tình yêu?
Để hiểu cho thấu đáo, chúng ta cần bóc tách cái vỏ bọc đáng sợ mà người đời khoác lên hai cái tên "Cô Thần" và "Quả Tú". Trong Tử Vi, đây là bộ sao đôi, thường đi cùng nhau hoặc chiếu nhau, mang tính chất của sự cô lập, lẻ loi, và một nỗi buồn man mác từ bên trong. "Cô" là cô độc, "Quả" là góa bụa, quả lẻ. Nghe thì thật sự chẳng ai muốn nó "nhảy" vào cung Phu Thê – ngôi nhà của hôn nhân và hạnh phúc lứa đôi cả.
Ngày xưa, khi con người sống dựa nhiều vào cộng đồng, phụ nữ đến tuổi phải lấy chồng sinh con, thì việc có Cô - Quả ở cung Phu Thê đúng là một "điểm trừ" lớn. Nó báo hiệu sự trắc trở trong việc kết hôn, muộn mằn tình duyên, hoặc lấy nhau về mà "đồng sàng dị mộng", mạnh ai nấy sống, không tìm được tiếng nói chung với người đầu ấp tay gối. Cái sự "cao số" mà người xưa nói, chính là cái cảm giác khó ai vừa mắt, khó ai bước được vào thế giới nội tâm của người có bộ sao này.

Thế nhưng, cuộc sống thay đổi, và cách chúng ta nhìn nhận lá số cũng cần "cập nhật". Nếu cứ khư khư ôm lấy nỗi sợ hãi đó, bạn sẽ bỏ lỡ thông điệp tích cực mà vũ trụ gửi gắm. Thực ra, khi Cô Thần, Quả Tú nằm ở cung Phu Thê, điều cốt lõi nhất nó thể hiện là sự "cô đơn trong tâm thức" đối với chuyện tình cảm. Người có cách cục này thường có một thế giới nội tâm cực kỳ phong phú, sâu sắc và đôi khi là hơi... khó hiểu với người ngoài.
Họ không dễ dàng rung động, không dễ dàng mở lòng chia sẻ những điều thầm kín nhất với đối phương. Cái "cao số" ở đây, nhìn nhận một cách hiện đại, chính là "tiêu chuẩn cao". Họ không chấp nhận những mối quan hệ hời hợt, tạm bợ chỉ để lấp đầy chỗ trống. Họ thà chọn cuộc sống độc thân vui vẻ, tự do làm điều mình thích, còn hơn là nhắm mắt đưa chân vào một cuộc hôn nhân mà mình không được thấu hiểu. Đây chẳng phải là sự kiêu hãnh đáng nể của phụ nữ hiện đại hay sao?
Hơn nữa, Cô - Quả ở cung Phu Thê còn cho thấy mẫu người này rất cần không gian riêng tư. Ngay cả khi đã kết hôn, họ vẫn muốn có một "khoảng trời riêng" để tự gặm nhấm nỗi buồn vui, để suy tư, hay đơn giản là để được... một mình. Nếu người bạn đời không hiểu được điều này, cứ muốn kiểm soát hay dính lấy nhau 24/7, thì mâu thuẫn chắc chắn sẽ nảy sinh, và cảm giác cô đơn của người có Cô-Quả lại càng bị khoét sâu thêm. Ngược lại, nếu gặp được người biết tôn trọng sự riêng tư ấy, thì cuộc hôn nhân lại rất bền vững theo một cách rất riêng, ít ồn ào nhưng sâu lắng.
Vậy nên, nếu lỡ có thấy cặp sao này trong cung tình duyên của mình, đừng vội buồn bã nghĩ mình bị "nguyền rủa". Hãy hiểu rằng, bạn là người có bản lĩnh, có khả năng độc lập cảm xúc rất tốt. Sự "cô đơn" của Cô - Quả đôi khi chính là tấm khiên bảo vệ bạn khỏi những tổn thương không đáng có trong những mối quan hệ không xứng đáng.
Lá số tử vi chỉ là tấm bản đồ, người cầm lái vẫn là bạn. Thay vì lo sợ sự cô độc, hãy tập trung xây dựng giá trị bản thân, vun đắp cho khu vườn tâm hồn mình thật rực rỡ. Khi bạn đủ đầy từ bên trong, thì dù là độc thân kiêu hãnh hay kết hôn muộn màng, bạn vẫn sẽ làm chủ được hạnh phúc của chính mình. Cô Thần, Quả Tú khi ấy không còn là rào cản, mà là một nốt trầm cần thiết để bản nhạc cuộc đời bạn thêm phần sâu sắc mà thôi.
(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)



































