Vốn nổi tiếng với cuộc sống nhung lụa và cách nuôi dạy con kiểu "phú nuôi", mỗi lần mẹ con Lý Tương - Vương Thi Linh (Trung Quốc) xuất hiện là một lần công chúng được dịp bàn tán. Mới đây, tại một bữa tiệc tối sang trọng, Lý Tương gây bất ngờ với diện mạo thon gọn, khác hẳn vẻ đẫy đà thường thấy. Thế nhưng, sự thật đằng sau bức ảnh lung linh ấy lại nhanh chóng bị "bóc mẽ" bởi những thánh soi. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc lạm dụng photoshop mà còn dấy lên những tranh luận về gu thẩm mỹ và định hướng hình ảnh có phần "chín ép" mà gia đình đang áp đặt lên Vương Thi Linh, nhất là khi cô bé đứng cạnh đàn chị hơn cả chục tuổi là Hà Siêu Liên.
Mẹ đẹp, con "chịu trận": Sự cố photoshop dở khóc dở cười
Chuyện các ngôi sao chỉnh sửa ảnh để có diện diện mạo hoàn hảo nhất trên mạng xã hội vốn chẳng phải điều gì xa lạ, nhưng pha xử lý "đi vào lòng đất" của Lý Tương lần này lại khiến cư dân mạng không thể nhịn cười. Xuất hiện trong bộ đồ tweed đen sang chảnh mang hơi hướng Chanel, kết hợp cùng màu son đỏ quyền lực và chiếc ví cầm tay ton-sur-ton, Lý Tương thực sự trông rất cuốn hút. Người ta ngỡ ngàng vì dường như cô đã giảm được cả chục cân, lấy lại nét thanh xuân của ngày xưa. Nhưng hỡi ôi, khi zoom kỹ vào bức ảnh, những đường cong méo mó bất thường trên nền gạch và thớ vải đã tố cáo tất cả.



Điều đáng nói là công cuộc "bóp dáng" của người mẹ đã vô tình gây "tai nạn" cho cô con gái đứng cạnh. Để Lý Tương trông mảnh mai hơn, phần hình ảnh của Vương Thi Linh bị kéo giãn ra theo chiều ngang, khiến vòng hai của cô bé phình to một cách bất thường, trông chẳng khác nào đang... mang bầu. Nhiều người hâm mộ vừa buồn cười vừa thương cho Vương Thi Linh, đang yên đang lành lại bị mẹ "dìm hàng" không thương tiếc chỉ vì muốn có một bức ảnh sống ảo để đời. Câu chuyện nhỏ này lại một lần nữa nhắc nhở chúng ta về áp lực ngoại hình của người nổi tiếng. Thay vì lạm dụng các phần mềm chỉnh sửa đến mức méo mó vạn vật, có lẽ một lối sống lành mạnh và sự tự tin chân thật vẫn là điều mà công chúng muốn nhìn thấy hơn ở Lý Tương. Sự chân thành bao giờ cũng dễ đi vào lòng người hơn là những vẻ đẹp nhân tạo đầy "sạn".
Vương Thi Linh và bài toán "già trước tuổi": Khi hàng hiệu không cứu được thần thái
Bỏ qua sự cố chỉnh ảnh, tâm điểm của sự chú ý lại va vào bộ trang phục của Vương Thi Linh. Cô bé diện một chiếc sườn xám cách tân màu hồng phấn, thiết kế tay bồng bềnh. Nghe qua thì có vẻ rất ngọt ngào, đậm chất tiểu thư, nhưng thực tế khi khoác lên người lại mang đến cảm giác nặng nề. Chiều dài váy lửng lơ đến mắt cá chân, cộng với phom dáng rộng thùng thình không chiết eo, kết hợp cùng mái tóc đen dài rẽ ngôi giữa ép thẳng đuột, tất cả tạo nên một tổng thể "cộng tuổi" đáng kể cho cô bé.


Sự "lệch pha" này càng lộ rõ khi Vương Thi Linh đứng chung khung hình với Hà Siêu Liên. Dù năm nay đã 34 tuổi, con gái trùm sòng bạc vẫn toát lên vẻ trẻ trung, tươi mới nhờ chiếc váy yếm sáng màu đính lông vũ nhẹ nhàng. Trong khi Hà Siêu Liên thoải mái, tự nhiên thưởng thức tiệc tùng thì Vương Thi Linh lại luôn giữ một tư thế nghiêm trang, cứng nhắc đến mức căng thẳng. Nhìn vào hai người, nếu không biết tuổi thật, có lẽ nhiều người sẽ lầm tưởng Vương Thi Linh là người lớn tuổi hơn, hoặc ít nhất là người có tâm lý già dặn hơn. Đây không phải lần đầu tiên công chúng thấy tiếc nuối cho gu thời trang của Vương Thi Linh. Từ những bộ vest đỏ rực rỡ cho đến những set đồ hiệu đắt đỏ, cô bé luôn bị đóng khung trong hình tượng quý phái, quyền lực mà quên mất rằng, đặc quyền lớn nhất của tuổi thiếu niên chính là sự tươi trẻ, năng động và một chút phá cách.






Áp lực của "con nhà nòi" và sự kỳ vọng từ gia đình
Thực ra, nếu nhìn sâu hơn vào bối cảnh giáo dục của Vương Thi Linh, chúng ta sẽ phần nào hiểu được lý do sau những bộ cánh già dặn ấy. Hiện tại, cô bé đang theo học tại Benenden - một trong những ngôi trường nữ sinh nội trú danh giá bậc nhất nước Anh. Nơi đây không chỉ dạy kiến thức mà còn rèn luyện phong thái của một quý cô (lady) thực thụ. Từ cách đi đứng, ăn nói cho đến nụ cười đều phải tuân theo những chuẩn mực khắt khe của giới thượng lưu. Có lẽ vì thế mà trong mọi khung hình, Vương Thi Linh luôn cố gắng giữ gìn hình ảnh đoan trang, nhã nhặn, đến mức đánh mất đi sự hồn nhiên vốn có.
Lý Tương và Vương Nhạc Luân, những người làm nghệ thuật lâu năm, chắc chắn có những tính toán kỹ lưỡng cho tương lai của con gái. Họ muốn xây dựng cho Vương Thi Linh một hình ảnh hoàn hảo: vừa có học thức, vừa có khí chất sang trọng, tách biệt hẳn với những "ngôi sao nhí" thông thường. Tuy nhiên, ranh giới giữa sự sang trọng và sự già nua đôi khi rất mong manh. Việc khoác lên người những bộ cánh hàng hiệu đắt tiền hay giữ gìn phong thái quý tộc đôi khi lại trở thành gánh nặng, khiến cô bé trở nên lạc lõng giữa bạn bè đồng trang lứa và thiếu đi sự gần gũi với công chúng.
Câu chuyện về bức ảnh photoshop lỗi hay bộ váy già dặn của Vương Thi Linh suy cho cùng cũng là nỗi lòng chung của nhiều bậc phụ huynh: Luôn muốn con mình xuất hiện hoàn hảo nhất, lộng lẫy nhất. Nhưng có lẽ, điều mà Vương Thi Linh cần lúc này không phải là một người thợ chỉnh ảnh cao tay hay những bộ đồ hiệu già chát, mà là sự tự do để được sống đúng với lứa tuổi của mình. Sự trưởng thành là một hành trình dài, và vẻ đẹp rạng rỡ nhất của một cô gái luôn đến từ sự tự tin, thoải mái và niềm vui trong ánh mắt, chứ không phải từ những bộ cánh đắt tiền hay những bức hình đã qua hàng tá lớp filter. Hy vọng trong tương lai, công chúng sẽ được thấy một Vương Thi Linh, vẫn sang trọng, vẫn giỏi giang, nhưng tươi mới và rạng rỡ hơn, đúng như cái tên đẹp đẽ của cô bé.



































