Kết thúc trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam - Malaysia tranh ngôi vô địch AFF Cup 2018 tối hôm qua, có vô vàn cảm xúc và bình luận khác nhau của mọi người về trận đấu. Khen có, thất vọng có, buồn có, và người được cư dân mạng gọi tên nhiều nhất hôm qua không phải là Huy Hùng hay Đức Huy, mà chính là "trai mặn" Đức Chinh, bởi những pha đá hụt suýt ghi bàn của anh chàng khiến cho hàng triệu người tiếc nuối.

Đa số đều an ủi Đức Chinh, khuyên "thua keo này ta bày keo khác", vì tin rằng chàng tiền đạo đã thi đấu hết sức mình để cống hiến cho khán giả nước nhà. Thậm chí, Đức Chinh đã có lúc bị thương, ôm chân quằn quại trên sân làm bao người xót xa. Chắc chắn chính Đức Chinh cũng không hề muốn bị đá hụt, song mọi chuyện đã qua rồi nên ai cũng thông cảm.

chinh6-1544613128878565986238.jpg

Tuy nhiên, bên cạnh đám đông bao dung, vẫn có những cổ động viên quá khích, buông lời chỉ trích, gạch đá, thậm chí là miệt thị Đức Chinh nặng nề, cho rằng nếu không có những pha lỗi lầm đáng trách thì đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng huy hoàng. Bức xúc trước lời lẽ thô tục của 1 bộ phận cư dân mạng, Kiều Trinh Trần - chị gái chơi thân với Đức Chinh đã lên tiếng bênh vực chàng cầu thủ trẻ, mắng ngược lại những người chửi bới ngày hôm qua.

chinh5-15446131288751030193682.png

Tâm sự bất ngờ của Đức Chinh sau trận cầu kịch tính tối 11/12.

"Status cuối cùng nói về Chinh đen của tôi ở giải đấu này. À không, status cuối cùng sẽ là lúc các bạn ấy nâng cao cúp vô địch.

1- Tôi chửi, chửi bậy, là với những ai miệt thị, xúc phạm em tôi. Nên nếu các bạn không làm thế, không phải chột dạ và nghĩ rằng tôi chửi các bạn để rồi nhộn nhạo inh ỏi lên.

2- Tôi chưa từng coi mình là "người nổi tiếng" nên các bạn cũng không cần lôi điều đó ra để cho rằng tôi phải thế này thế kia. Tôi chỉ sợ nhất trên đời nhìn thấy người thân của tôi buồn. Đến người thân của mình mà mình không bảo vệ được, hoặc không làm cho họ cảm thấy họ được bảo vệ thì còn làm được gì cho đời.

3- Các bạn cần một người để chửi, để thỏa mãn tính ích kỷ của các bạn, thì tôi đấy, các bạn chửi được rồi đấy. Nói thật, có chửi thêm vài câu nữa cũng chẳng sao, miễn em tôi được bình an, thế là được.

chinh3-15446131288731799110491-1544613201600534464843.png

Đừng chỉ nhìn vào sai lầm của Đức Chinh, hãy nghĩ đến cách thể hiện của cậu ấy suốt bao nhiêu trận đấu.

chinh1-1544613128864258664368.jpg
chinh2-1544613128867460345430.jpg chinh2 chinh2a-15446131288701587683025.jpg chinh2a

Tin nhắn Đức Chinh tiết lộ với người chị thân thiết rằng mình đã bật khóc, không phải vì đau hay sợ bị chửi, mà vì cậu cho rằng mình làm chưa tốt.

4- Nhiều bạn cứ nói rằng ảnh hưởng đến fan chân chính. Không đâu, fan chân chính họ không hề và chưa từng miệt thị cầu thủ, họ luôn yêu thương, bao dung, động viên và cổ vũ các cầu thủ chứ không nhao lên chửi bới đâu.

5- Mọi người hãy nhớ HÀ ĐỨC CHINH, chàng trai ấy của tôi vô cùng mạnh mẽ, không bao giờ gục ngã hay cúi đầu, vì nếu chàng trai đó yếu đuối, thì sẽ chẳng có "thằng Chinh đen" ngày hôm nay. Tôi yêu nó, tôi thương nó, vì tôi là người chứng kiến mọi khoảnh khắc của nó. Nó nói: chị đừng khóc vì em nữa, sau này em nuôi chị, chị lên nương nuôi gà lấy trứng, chị em mình đi bán trứng luộc ở Đền Hùng. Thế nên cuộc sống của chúng tôi đơn giản lắm. Nó là "thằng dân tộc" có gì nói đấy, thì tôi cũng là chị của "thằng dân tộc" cứ vui là được.

Peace...

P/s: nhưng nếu ai vào chửi, tôi vẫn chửi lại, "dân tộc" bọn tôi nó thế".

chinh9-15446131288881551884318.jpg

Kiều Trinh Trần chơi khá thân với Đức Chinh và team cầu thủ trẻ của đội tuyển quốc gia.

chinh8-15446131288851401008914.jpg
chinh7-15446131288821762963879.jpg

Kiều Trinh từng bị dư luận phản ứng trái chiều nhiều lần mỗi khi phát ngôn liên quan đến các cầu thủ trẻ.

Chỉ sau 1 tiếng đăng tải, chia sẻ của chị Kiều Trinh đã nhận được hơn 7.000 like và gần 2.000 lượt chia sẻ của cộng đồng mạng. Mọi người đồng cảm với Đức Chinh vì tin nhắn của cậu chàng hơn là những gì Kiều Trinh viết. Từng lời nói giản dị, mộc mạc của chàng cầu thủ quê Phú Thọ khiến mọi người càng thêm yêu quý, trân trọng những gì cậu đã làm suốt thời gian qua. Đặc biệt, nhiều fans nữ đã rưng rưng khi biết Đức Chinh bật khóc sau khi hòa với tỉ số 2-2. Cậu cũng nghĩ mình có lỗi, khiến cho kết quả chung cuộc không như kỳ vọng của hàng triệu người, tạo áp lực lên trận lượt về.

chinh-1544613782367232255337.png

Đức Chinh cũng gửi lời cảm ơn đến Kiều Trinh sau status gây tranh cãi ở trên.

Chưa bao giờ Đức Chinh bị chú ý và chỉ trích nhiều như hiện tại, song đó cũng chỉ là một bộ phận nhỏ antifan quá khích, nên mọi người khuyên cậu cứ phớt lờ tất cả, tập trung cho trận lượt về quan trọng sắp tới tại sân Mỹ Đình. Sự nghiệp có lúc thăng lúc trầm, và không phải ai cũng yêu thích mình mãi, cứ vững vàng, chín chắn và học cách đối diện với sóng gió nhé Đức Chinh!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022