Nếu cứ mãi bận tâm về lỗi lầm của người khác, bạn chỉ đang tự hành hạ tâm trí mình. Buông bỏ sai lầm của người khác, bạn sẽ giải thoát chính mình. Nỗi buồn bạn mang, lo lắng bạn cảm, chỉ là cảm xúc của riêng bạn. Sự nóng nảy của bạn làm xáo trộn sự bình yên trong tâm hồn bạn. Mọi thứ đều bắt nguồn từ tâm, nhìn nhận mọi thứ nhẹ nhàng, tâm hồn sẽ thanh thản. Mở rộng tấm lòng, sống phóng khoáng, trong thế giới của riêng mình, hãy tu tâm dưỡng tính; trong thế giới của người khác, hãy thuận theo tự nhiên. Cứ như thế, bạn sẽ tự mình vượt qua cuộc đời.
Sống trên đời, đừng mãi bận tâm về lỗi lầm của người khác. Việc đó chẳng khác nào tự trừng phạt mình bằng sai lầm của người khác, vừa không khôn ngoan, lại càng không đáng. Cảm xúc giống như một khẩu súng, khi chúng ta bóp cò, nòng súng sẽ chĩa thẳng vào chính mình. Khi bạn cảm thấy tức giận, oán hận, buồn bã hay đau khổ, thứ đầu tiên bị tổn thương chính là bản thân bạn, năng lượng của bạn cũng bị hao mòn theo.
Mọi phiền não đều bắt nguồn từ sự băn khoăn và tự dằn vặt trong lòng. Nietzsche từng nói: "Khi bạn chiến đấu với rồng quá lâu, chính bạn cũng sẽ trở thành rồng; khi bạn nhìn vào vực sâu quá lâu, vực sâu cũng sẽ nhìn lại bạn". Mọi thứ đều do tâm tạo, vạn sự đều từ tâm mà khởi. Cuộc đời chính là một cuộc đấu tranh nội tâm của chính mình.
Thế giới này vốn dĩ là như vậy, những gì tồn tại đều có lý do của nó. Dù bạn có thích hay không, có chấp nhận hay không, nó vẫn là như thế. Trên đời, mỗi người nhìn nhận thế giới từ một góc độ khác nhau, với nhận thức và tần số khác nhau, cộng thêm tâm lý vị kỷ, nên mới có sự phân biệt đúng sai, tốt xấu.
Cuộc sống vốn nhiều phiền toái, nếu bạn cứ mãi bận tâm, bạn sẽ tự đẩy mình vào kiệt quệ. Nếu bạn cứ mãi tính toán, tâm hồn bạn sẽ mệt mỏi. Nỗi buồn bạn mang, sự nóng nảy bạn cảm, chỉ là cảm xúc của riêng bạn, làm xáo trộn sự bình yên trong bạn. Chỉ một suy nghĩ khác đi, kết quả sẽ hoàn toàn thay đổi. Bạn nhìn thế giới bằng tâm thế nào, thế giới sẽ hiện ra như thế ấy. Nếu bạn yêu thương, cuộc sống sẽ đáng yêu ở mọi nơi; nếu bạn oán hận, cuộc sống sẽ đầy rẫy điều đáng ghét; nếu bạn biết ơn, bạn sẽ thấy lòng biết ơn ở khắp nơi; nếu tâm hồn bạn trong sáng, thế giới sẽ tinh khôi; nếu bạn sống đơn giản, thế giới sẽ không phức tạp.
Chúng ta không thể thay đổi người khác, càng không thể thay đổi cả thế giới. Điều duy nhất chúng ta có thể thay đổi là thái độ của chính mình. Chỉ khi buông bỏ gánh nặng tâm lý, dùng thái độ bao dung và cởi mở để đón nhận thế giới, không chống đối, không băn khoăn, không cố chấp, chúng ta mới không bị phiền não vây quanh, và cuộc sống sẽ tràn ngập niềm vui.
Một người thực sự mạnh mẽ từ bên trong sẽ không chống đối bất cứ điều gì hay bất kỳ ai. Họ cho phép mọi thứ xảy ra, cho phép sự ngu ngốc, xấu xa, giả dối... Thiện ác, tốt xấu của người khác, hãy tin rằng vạn sự đều có nhân quả, mọi thứ đều tuần hoàn. Ai gieo nhân nào, ắt sẽ gặp quả ấy.
Cuộc đời không cần phải ép buộc điều gì, chỉ cần sống không hổ thẹn với lòng mình, sống ngay thẳng, lương thiện, biết kính sợ và biết ơn. Hãy cứ bình thản đón nhận hiện thực, không ép buộc, không tham vọng, trong thế giới của riêng mình, hãy tu tâm dưỡng tính; trong thế giới của người khác, hãy thuận theo tự nhiên. Sống một cách đơn giản, thế là đủ.
Làm như vậy không phải vì người khác, mà là để đối xử tốt với chính mình, để buông bỏ những băn khoăn trong lòng, không để bản thân rơi vào vòng xoáy của sự mệt mỏi tinh thần, để dành thời gian hữu hạn của cuộc đời cho những người và những việc xứng đáng, để sống một cách tốt đẹp hơn.
Dấu hiệu của một người trưởng thành là những thứ có thể ảnh hưởng đến họ ngày càng ít đi. Người hợp thì gần, người không hợp thì xa. Điều gì thấy được thì xem, điều gì không vừa mắt thì bỏ qua.
Tâm rộng như biển, phúc sẽ tự tìm đến. Phần đời còn lại, chỉ cần bạn giữ được tâm thế tốt, tấm lòng rộng mở, tâm tính phóng khoáng, làm tốt những việc cần làm, đi đúng con đường cần đi, không tìm phiền não với người khác, cũng không tự tạo phiền não cho mình, bạn sẽ sống một cuộc đời vui vẻ, bình yên và hạnh phúc.