Sau khi về Việt Nam, nữ diễn viên sinh năm 1984 thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.
Sáng 27/2, Ốc Thanh Vân đã đăng tải bài viết dài đầy chiêm nghiệm trên trang cá nhân. Cô nói về độ tuổi hiện tại đang có những sự thay đổi rõ rệt: "Mình không phải đứa sợ già vì mình biết mình đâu có già đi một cách vô nghĩa. Nhưng đúng là, cái đủng đỉnh của tuổi 30 nó khác nhiều với cái đủng đỉnh của tuổi 40. Đúng hơn là, cái điềm tĩnh của tuổi lưng chừng này phải "mua" mà có, tức là phải đầu tư mới có và nó chẳng mãi ở đó nếu không nhận thức mà giữ lấy.
Và dù là trông giao diện bạn như 30 hay như 50 ở khung tuổi 40, vẫn phải thừa nhận rằng, chúng ta tuổi này đang lão hoá từng ngày, sự già đi này không phải từng tháng từng tuần đâu, từng ngày từng giờ". Ốc Thanh Vân còn liệt kê ra những lo lắng của bản thân trong độ tuổi này như: "Tóc bạc nhanh mỗi khi âu lo tới. Bụng to ngay khi thiếu luyện tập. Nám xuất hiện chỉ sau một đêm. Chỉ nghĩ ngợi ngắn thôi mà thao thức đến sáng. Cúi mặt xuống bất giác nhận ra da mặt đã có chùng nhão. Và còn nhiều điều, nhiều điều nữa tự bạn sẽ thấy".
Ốc Thanh Vân thừa nhận lão hóa, lo âu trằn trọc đến sáng
Ốc Thanh Vân còn đưa ra lời khuyên cho các chị em nên quan tâm tới ngoại hình, tập trung phát triển bản thân. "Sắp xếp lại cuộc sống của mình đi mấy bạn. Xốc mình lên và nhìn mình trong gương. Cứ sửa soạn một chút đi, kể cả vào những ngày không vui. Có cãi lộn cũng phải đẹp cho tui. Dành thời gian cho những điều xứng đáng, buông bỏ những muộn phiền (dù biết là rất khó) bằng cách tập trung cho bản thân nhiều hơn, ai bảo tuổi 40 là không thể phát triển? Vẫn có đấy, đừng dừng lại. Tri thức là vô tận, vẻ đẹp tri thức vẫn ăn đứt mấy con nhỏ vô tri chỉ có giao diện bên ngoài. Ngồi đó và toát ra khí chất cho tui, xem việc oánh ghen chỉ là trong truyền thuyết. Oánh son oánh phấn thui nha", cô cho hay.
Trước đó, Ốc Thanh Vân đưa các con về Việt Nam sau 1 năm ở Australia. Sau này, khi các con lớn hơn và khi cô có người hỗ trợ, có thể gia đình cô sẽ quay lại Australia. Cô trăn trở: "Con cảm thấy thiếu, rất thiếu khi bữa cơm gia đình chỉ có 4 mẹ con".