Tháng 4 về, xứ Huế lại dịu dàng bước vào một mùa hoa mới. Đó là khi những cây ngô đồng cổ thụ bắt đầu trút lá, nhường chỗ cho những chùm hoa nhỏ li ti, nhuộm hồng phớt cả một khoảng trời Cố đô.

Cứ mỗi độ giao mùa, loài cây vốn được mệnh danh là "vương giả chi hoa" này lại một lần nữa chứng minh sức quyến rũ của mình - không quá rực rỡ nhưng vẫn đầy cuốn hút.

avatar1745456064683-17454560662461320682655.jpgavatar1745456064684-1745456067097443959015.jpgavatar1745456064684-17454560685581081392047.jpg
Sắc hồng phớt nhẹ nhàng của hoa ngô đồng tô điểm thêm vẻ cổ kính cho di tích Cố đô (Ảnh: Dong Ho Vy)

Hàng năm, cứ vào khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4 hoặc có những năm muộn hơn đôi chút, cây ngô đồng ở Đại Nội (Hoàng thành Huế) lại trổ bông tạo nên khung cảnh vừa yên bình, vừa thơ mộng.

Giữa khoảng sân tĩnh lặng của Đại Nội, những tán ngô đồng vươn mình khoe sắc, bung nở từng chùm hoa hồng phớt như có ai đó khẽ điểm chút phấn hồng lên nền trời cổ kính. Màu hoa dịu dàng, e ấp, không rực rỡ mà thanh khiết, khiến khung cảnh càng thêm nhuốm vẻ nên thơ và trầm lặng.

Không khó để bắt gặp hình ảnh du khách dừng chân, ngước nhìn tán cây nở rộ, rồi vội vàng rút điện thoại ra để giữ lại khoảnh khắc ngẩn ngơ ấy.

avatar1745456064684-1745456065059465440765.jpgavatar1745456064684-17454560675431670872589.jpg
Du khách cũng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của hoa ngô đồng (Ảnh: Dong Ho Vy, Trung Phan)
avatar1745456064684-17454560654531979079974.jpgavatar1745456064685-1745456066428481913410.jpgavatar1745456064685-17454560699391547269475.jpg
Loài hoa mộng mơ giữa Đại Nội khiến khung cảnh chẳng khác nào một bức tranh thiên nhiên đầy thi vị (Ảnh: Dong Ho Vy)

Người dân xứ Huế vẫn quen gọi ngô đồng là loài cây "vương giả", bởi chẳng phải nơi đâu cũng có thể gặp. Cây thường gắn liền với không gian cung đình, nơi tĩnh lặng và uy nghi. Mỗi mùa hoa nở, cánh hoa nhỏ rụng xuống nền gạch cổ, tạo nên một khung cảnh nhuốm màu thời gian, khiến ai đi ngang cũng phải dừng chân ngắm nhìn, như thể hoa không chỉ nở vì mùa, mà còn vì một hoài niệm rất riêng của Huế.

avatar1745456064685-1745456069718653100664.jpg

Loài hoa khiến vẻ đẹp xứ Huế càng trở nên yên bình (Ảnh: Trung Phan)

Không chỉ có Đại Nội, hoa ngô đồng còn xuất hiện ở nhiều nơi khác trong thành phố như khu vực điện Thái Hòa, điện Cần Chánh, các tuyến đường ở Thuận Hóa, Phú Xuân... Mỗi nơi, hoa lại mang một sắc thái riêng, khi thì lãng đãng nên thơ, lúc lại tĩnh lặng trầm mặc, hòa làm một với nhịp sống chậm rãi đặc trưng của xứ Huế thơ mộng.

Dù chỉ nở rộ trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng mỗi mùa hoa ngô đồng qua đi lại để lại một nỗi nhớ. Bởi cái đẹp dịu dàng, không phô trương ấy của Huế - tựa như hoa ngô đồng - khiến người ta đã lỡ nhìn thì không thể quên.

avatar1745456064685-1745456066448462317681.jpgavatar1745456064685-17454560654502134185937.jpg
Một góc bình yên của Đại Nội khi hoa ngô đồng nở, khiến du khách chỉ muốn dừng lại thật lâu (Ảnh: Dong Ho Vy)
avatar1745456064685-17454560703852008736464.jpgavatar1745456064685-1745456068234697405774.jpgavatar1745456064686-1745456069024850090044.jpg
Không chỉ đẹp, cây ngô đồng còn là biểu tượng văn hóa gắn với hoàng cung xưa của triều Nguyễn (Ảnh: Dong Ho Vy)

Hoa ngô đồng chỉ nở trong khoảng thời gian ngắn, đôi khi chỉ cần mưa một trận thôi là rụng hết. Ở Huế, ai cũng biết mùa hoa này đến rất nhanh mà cũng đi rất vội. Nếu không tranh thủ, có khi quay lại chỉ còn cành cây trơ trụi, tiếc hùi hụi. Vậy nên ai đang định đi Huế để ngắm hoa ngô đồng, thì đây là thời điểm đẹp nhất để ngắm loài hoa đặc biệt này. Nhanh lên thôi, vì nếu do dự thì sẽ hết đó!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022