Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, lướt một vòng mạng xã hội, người ta dễ dàng bắt gặp vô số những bộ ảnh Tết được đầu tư vô cùng hoành tráng, concept độc lạ của giới trẻ. Giữa một "rừng" màu sắc rực rỡ và có phần hiện đại ấy, bộ ảnh đón xuân của Lọ Lem (Mai Thảo Linh) - ái nữ nhà MC Quyền Linh lại hiện lên như một làn gió mát lành, êm dịu nhưng đủ sức níu chân bất cứ ai vô tình lướt ngang.
Đăng tải kèm dòng trạng thái giản dị: "Mong một năm an lành và may mắn đến với mọi người", bài đăng của Lọ Lem nhanh chóng thu hút gần 30 nghìn lượt tương tác chỉ trong một thời gian ngắn. Gần 30 nghìn con người ấy tràn vào trang cá nhân của cô gái nhỏ dường như chỉ để làm một việc duy nhất: Ngắm nhìn và để lại những lời xuýt xoa khen ngợi. Không có bất kỳ tranh cãi hay ý kiến trái chiều nào, khu vực bình luận biến thành một "hội đồng" đồng lòng công nhận nhan sắc ngày càng thăng hạng của cô nàng Gen Z. Sự lan tỏa này không đến từ chiêu trò, mà đến từ chính vẻ đẹp thuần khiết, mộc mạc và năng lượng tích cực mà Lọ Lem mang lại.
Vẻ đẹp "khuôn vàng thước ngọc" đậm chất Á Đông
Điều làm nên sức hút đặc biệt của bộ ảnh lần này chính là sự tối giản đến bất ngờ. Sắc phục Lọ Lem chọn diện để chào năm mới đơn thuần là một thiết kế mang sắc đỏ truyền thống, không đính kết cầu kỳ, không phô trương da thịt. Cô nàng khéo léo phối cùng chiếc kiềng vàng trơn và đôi bông tai nhỏ nhắn - những món trang sức vốn quen thuộc với phụ nữ Việt Nam qua nhiều thế hệ. Chính sự kết hợp mang hơi hướng hoài cổ này lại tôn lên triệt để nét đẹp rạng rỡ, đằm thắm và đầy nữ tính của cô gái tuổi đôi mươi.






Đọc những bình luận bên dưới bài đăng, người ta mới thấy công chúng dành nhiều tình cảm cho Lọ Lem đến nhường nào. Những câu cảm thán như "Đẹp lắm luôn, coi hình em là mê không lối thoát", hay "Sao mà như cô Tấm bước ra từ truyện vậy", "Khuôn vàng thước ngọc là đây chứ đâu" xuất hiện dày đặc. Quả thật, ở Lọ Lem toát lên một khí chất rất riêng. Đó là khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng dịu dàng, mái tóc đen dài suôn mượt và nụ cười luôn thường trực nét e ấp. Giữa thời đại mà nét đẹp sắc sảo, cá tính hay can thiệp thẩm mỹ lên ngôi, thì vẻ đẹp trong trẻo, tự nhiên và đậm chất Á Đông của Lọ Lem lại trở thành "của hiếm" khiến ai nhìn cũng thấy lòng bình yên, thiện cảm.
Không chỉ đẹp, khí chất "ái nữ" toát ra từ sự giáo dục của gia đình
Một điều thú vị là trong số hàng ngàn bình luận, có rất nhiều tài khoản là các mẹ bỉm sữa, các chị em phụ nữ đã có gia đình. Họ vào không chỉ để khen ngợi một cô gái đẹp, mà còn để bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cách nuôi dạy con của vợ chồng Quyền Linh - Dạ Thảo. Một bình luận nhận được rất nhiều lượt thích đã viết: "Lem xinh quá, lúc bầu chị xin vía cho con gái chị, giờ em bé xinh rồi mong lớn dịu dàng, học giỏi như em".




Văn hóa "xin vía" của các bà mẹ Việt vốn rất quen thuộc, và việc Lọ Lem trở thành hình mẫu để các mẹ mong ước cho con gái mình chính là minh chứng rõ nhất cho sự thành công của cô bé trong việc xây dựng hình ảnh. Người ta yêu mến Lọ Lem không chỉ vì tấm áo đỏ hay chiếc kiềng vàng, mà vì cô bé luôn gắn liền với hình ảnh một người con ngoan ngoãn, sống tình cảm, thành tích học tập đáng nể và đặc biệt là tính cách vô cùng khiêm tốn, giản dị y hệt người cha nổi tiếng của mình. Dù sinh ra ở vạch đích, có bệ phóng vững chắc, nhưng Lọ Lem chưa từng khoe mẽ hàng hiệu hay tỏ ra kiêu kỳ. Chính sự mộc mạc, lễ phép trong cách giao tiếp, sự điềm đạm trong từng khung hình đã tạo nên một "khí chất ái nữ" đích thực - thứ khí chất được nuôi dưỡng từ một nếp nhà gia giáo, nề nếp.
Năm mới Bính Ngọ 2026 đã bắt đầu bằng một gam màu đỏ may mắn và nụ cười rạng rỡ của Lọ Lem như thế. Bộ ảnh không chỉ là lời chúc thanh bình cô bé gửi đến mọi người, mà còn là một dấu ấn khẳng định vẻ đẹp của sự giản dị, của những giá trị truyền thống chưa bao giờ lỗi thời. Ngắm nhìn cô "lọ lem" đời thực đang ngày một tỏa sáng, người ta lại càng có thêm niềm tin vào những điều tử tế và vẻ đẹp thuần khiết vẫn luôn tồn tại giữa nhịp sống hối hả này.




































