Ngày 27/6 anh Đoàn Đức Hiệu (29 tuổi, trú xóm 6, xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đau đớn chia sẻ, sau 15 ngày tận tình cứu chữa, vì vết thương quá nặng, bé Đoàn Minh Quang (19 tháng tuổi, con trai anh Hiệu- nhân vật trong bài viết "Bà mất sau tai nạn, bé trai 19 tháng tuổi nguy kịch cần sự giúp đỡ" đã qua đời vào hôm qua (ngày 26/6) tại bệnh viện. Thi thể bé Quang sau đó được gia đình đưa về nhà tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

44811889014686676407079115052300733225743070n-17194825879871692835634.jpg

Anh Hiệu cho biết, con trai 19 tháng tuổi của anh đã không qua khỏi sau 15 ngày điều trị. Qua báo chí, gia đình anh được độc giả giúp đỡ với tổng số tiền hơn 242 triệu đồng.

"Trong quá trình con điều trị ở viện, tôi được vào thăm mấy lần nhưng con vẫn trong trạng thái hôn mê sâu. Bác sĩ cũng khuyên gia đình nên chuẩn bị tinh thần vì con không còn sự sống. Tôi vẫn hi vọng phép màu đến với con. Vậy mà giờ con bỏ bố mẹ đi với bà nội rồi", anh Hiệu đau lòng chia sẻ.

Cũng theo anh Hiệu, sau khi gia đình xảy ra hoạn nạn, báo chí kêu gọi giúp đỡ, tài khoản cá nhân của anh nhận được số tiền hơn 242 triệu đồng ủng hộ từ độc giả hảo tâm, giúp vợ và con trai có thêm kinh phí chữa trị. Ngoài số tiền trên, nhiều độc giả còn điện thoại chia buồn, động viên, mong gia đình sớm vượt qua tang thương, ổn định cuộc sống.

"Được độc giả hảo tâm giúp đỡ với số tiền lớn, gia đình thêm tia hi vọng, nhưng giờ con không còn nữa rồi. Chỉ trong vòng 15 ngày, tôi mất cả mẹ ruột lẫn con trai, không còn gì đau đớn hơn. 

Tôi không biết nói gì hơn, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý báo, độc giả hảo tâm đã chung tay giúp đỡ gia đình trong khó khăn, hoạn nạn. Ân nghĩa này suốt cuộc đời vợ chồng tôi sẽ không bao giờ quên", anh Hiệu chia sẻ.  

Hiện chị Phạm Thị Tuyết (29 tuổi, vợ anh Hiệu) vẫn đang điều trị tại Bệnh viện 115. Vết thương ở chân của chị Tuyết đang trong quá trình hồi phục, nhưng nỗi đau mất con không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai.

44855312010105744105153825634214826698778679n-1719287558449482515607-1719482506273-1719482508432272748287.jpg

Sức khoẻ của chị Tuyết (mẹ bé Quang) đang dần phục hồi.

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào sáng 11/6, Tuyết điều khiển xe máy chở mẹ chồng là bà Hồ Thị Quế (61 tuổi) và con trai Đoàn Minh Quang (19 tháng tuổi) lên viện đi khám. Trên đường về, khi lưu thông đến ngã tư Diễn Châu, chị Tuyết rẽ phải để đến cây xăng gần đó đổ xăng thì bất ngờ bị một chiếc container chạy cùng chiều từ phía sau tông phải.

Vụ tai nạn khiến bà Quế tử vong. Bé Quang được chuyển vào bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong tình trạng chân phải bị dập nát, tay phải bị thương nặng, chấn thương đầu. Chị Tuyết bị thương ở chân phải. Bé Quang sau đó được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ chân phải, hôn mê sâu.

Gia đình anh Hiệu thuần nông, kinh tế chỉ trông chờ hơn một sào ruộng. Ngoài bố mẹ già, anh Hiệu còn chăm sóc một người chị gái bị tàn tật bẩm sinh. Bản thân anh Hiệu cũng vừa vay mượn gần 200 triệu đồng đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan (Trung Quốc). Vừa đi được 5 tháng, nợ chưa kịp trả thì biến cố gia đình xảy ra, anh lại phải trở về để mai táng cho mẹ, lo cho vợ con.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022