Ra mắt vào dịp lễ 30/4 năm nay, Lật mặt 8: Vòng tay nắng của Lý Hải tiếp tục phá đảo các phòng vé trên toàn quốc với doanh thu ấn tượng. Tính đến hiện tại, Lật mặt 8 đã vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng và đang tiến đến con số 200 tỷ.

Năm nay, Lật mặt 8 đối mặt với đối thủ cạnh tranh khá mạnh là Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu. Trong suốt quá trình 2 bộ phim chiếu tại rạp, khán giả luôn đặt Lật mặt 8: Vòng tay nắng và Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu lên bàn cân so sánh. Bên cạnh đó, Lật mặt 8 do Lý Hải làm đạo diễn cũng đối mặt với nhiều ý kiến khen chê trái chiều.

lyhaingang-1746336484006-1746336485411522180640.jpg

Đối mặt với khen chê

- Hiện tại, khán giả đang nói về “Lật mặt 8” rất nhiều. Anh có tò mò rằng họ nói điều gì không?

Mấy ngày nay tôi không có thời gian ngủ, mỗi ngày chỉ chợp mắt 2 - 3 tiếng đồng hồ. Chủ yếu tôi nghe lại phản hồi từ các anh em trong ekip, đồng nghiệp. Sau 2 buổi premiere và những ngày chiếu đầu tiên, tôi có dịp giao lưu với khán giả.

Tôi xúc động khi thấy rạp chật kín, đã vậy nhiều người xem xong mắt còn đỏ hoe, khóc không dừng được. Đó là những khán giả, phản ứng thực tế mà tôi tận mắt thấy, chứ không cần phải qua mạng xã hội, qua trang này trang nọ.

- Một số người cho rằng lời khen từ người quen như các đồng nghiệp thường không khách quan. Anh nghĩ sao về điều này?

Đúng vậy, do đó tôi mới nói phải luôn là chính mình để biết đâu đúng, đâu sai, đâu là thật, đâu là giả. Đây là kinh nghiệm tôi tự rút ra sau quá trình làm việc lâu năm chứ không phải một, hai ngày. Không phải lời khen hay chê nào cũng chính xác. Mình phải sáng suốt để biết thứ gì phù hợp với bản thân. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn cảm ơn mọi người vì đã quan tâm, góp ý.

img4303-1746336486456-1746336486601737374266.jpg

- Anh có bận tâm đến những tranh luận quanh “Lật mặt 8” không? Tôi thấy là từ sau buổi premiere thì khán giả đã bắt đầu “nói này nói kia”, thậm chí khen ngợi và chê bai về dự án rất nhiều rồi.

Tôi chưa có nhiều thời gian lướt mạng xã hội để đọc bình luận. Từ khi còn đi hát tới giờ, tôi có thói quen ai khen, chê, chửi tôi cũng vui vẻ đón nhận. Sau đó về nhà, tôi mới dành thời gian suy ngẫm lại mọi lời góp ý, coi ai đúng ai sai, đâu là thật, đâu là giả.

Ai cũng có quyền góp ý, và góp ý như vậy tức là họ có quan tâm. Đầu tiên tôi phải cảm ơn họ đã. Sau đó, tôi mới chắt lọc nhận xét nào phù hợp nhất để học hỏi. Người A nói quẹo trái, người B kêu quẹo phải còn người C lại bảo đi thẳng mới đúng. Mình là người hiểu rõ mình nhất và quyết định nên đi đường nào.

Ở trên mạng giờ có nhiều ý kiến, chúng ta phải thật sáng suốt. Giống như Hải dạy con mình, phải nói cảm ơn trước, sau đó chúng ta phải giữ cái đầu sáng suốt để lọc ra bình luận thật - giả, nhận định đúng - sai để điều chỉnh hướng đi cho đúng. Chúng ta không thể quẹo trái, phải theo ý người khác được.

Tôi rất may mắn khi mình được làm nghệ thuật hơn 30 năm trong nghề và luôn được mọi người yêu thương tin tưởng. Chính vì thế lúc nào tôi cũng luôn trân trọng từng ý kiến đóng góp của mọi người. Mỗi chia sẻ đều là động lực để tôi và ekip tiếp tục hoàn thiện hơn trong chặng đường phía trước.

Làm phim là hành trình dài cần không ngừng học hỏi, thay đổi và đón nhận. Những góp ý của mọi người cũng như báo đài, dù nhẹ nhàng hay thẳng thắn, tôi đều cảm ơn, vì điều đó chứng tỏ mọi người vẫn còn quan tâm và yêu thương mình.

Những lời nhận xét đều quý giá để tôi hoàn thiện sản phẩm của mình hơn. Mỗi ngày trôi qua, tôi và ekip đều cố gắng học hỏi để những đứa con tinh thần sau này sẽ ngày càng tốt hơn, xứng đáng với tình cảm và sự tin yêu của mọi người.

- Anh đã kiên trì với dòng phim gia đình qua nhiều phần của “Lật mặt”. Với “Lật mặt 8”, anh muốn gửi gắm điều gì qua câu chuyện này?

Với Lật mặt 8, tôi muốn mang đến những câu chuyện chữa lành giữa đầy rẫy thông tin tiêu cực, trái chiều ngoài kia. Nếu ai cũng làm điều tiêu cực thì ai sẽ làm điều tích cực đây? Đó là câu trả lời tôi tự dành cho mình khi quyết định chọn đề tài “khó nuốt” như phim gia đình dành cho giới trẻ.

Đây cũng là cách tôi tự thử thách chính mình trong vai trò nhà làm phim. Thường khi bắt tay vào một dự án, tôi ngồi rất lâu để đánh giá thị trường. Thấy thị trường Việt Nam thời gian qua có nhiều phim ma, phim kinh dị, tôi chắc chắn không làm để tránh trùng lặp.

Tôi có suy nghĩ và định hướng riêng cho mình. Những việc mọi người làm nhiều thì tôi né qua một bên, tính tôi không thích đụng chạm và cũng không muốn nhắc đến bất cứ ai.

img4286-1746336487289-1746336487471808775408.jpg
img4303-1746336488489-1746336488816308200673.jpg

Danh xưng “Đạo diễn nghìn tỷ”

- Anh từng được gọi là “đạo diễn nghìn tỷ” nhờ thành công của “Lật mặt”. Anh nghĩ sao về danh xưng này?

Ôi, rất là sợ! Cứ ai gọi là “đạo diễn nghìn tỷ” là tôi xin lỗi, xin đừng dùng như thế, sợ lắm! Với tôi, 1 tỷ hay 10 tỷ không quan trọng, mà quan trọng là phim có hay không, có chạm đến khán giả không.

Nói phim này đầu tư 50 tỷ hay 70 tỷ thì cũng chẳng mang lại gì nếu phim không thật, không hút người xem. Ekip chúng tôi không đặt doanh thu lên hàng đầu. Cái chính là phim có chất lượng không, có hay không.

Phim hay thì tự khắc sẽ có con số. May mắn là anh em trong ekip đều chung ý tưởng với tôi, sẵn sàng làm hết sức để có một sản phẩm chỉn chu nhất.

Thêm nữa, tôi hay nói với các con rằng ba mẹ không có tiền, nhưng mọi người cứ gọi “đạo diễn nghìn tỷ” hoài thì tôi rất khó dạy con (Cười). Từ nhỏ đến giờ, tôi cứ quan niệm sống ngày có 3 bữa cơm là được rồi. Chuyện có bao nhiêu tiền không quan trọng. Giờ có ngồi trên đống tiền đi nữa mà anh sống theo kiểu không an tâm thì làm sao mà chữa lành được.

- Anh có lo lắng khi “Lật mặt 8” được kỳ vọng rất cao sau thành công của các phần trước, đặc biệt là phần 7? Anh có áp lực về tiền và doanh thu không?

Mỗi câu chuyện trong các phần Lật mặt đều mang nội dung khác nhau, diễn viên khác nhau. Mỗi năm đến thời điểm ra phim, tôi cũng nôn nao và không biết liệu câu chuyện lần này có được mọi người yêu thích như lần trước hay không. Còn việc yêu thích nhiều hay ít thì tùy vào cảm nhận của khán giả.

Như đã nói, chúng tôi không quá đặt nặng vấn đề doanh thu, cái tôi quan tâm là chất lượng phim. Chỉ cần phim hay thì sẽ tự khắc có số (doanh thu - PV). Số sẽ về khi phim bạn hay và được khán giả đón nhận.

img4187-1746336489573-17463364897511491337074.jpg

- Trong đợt quảng bá cho phim, tôi thấy vợ chồng anh đưa con đi rất nhiều và các con của anh cũng rất được khán giả yêu mến. Anh nói sao về việc các con gây chú ý trong dư luận như thế?

Phải nói thật là cảm hứng làm phim Lật mặt 8 đến từ chính những đứa con của tôi. Có lần, tôi nghe con gái nói một câu rất đời, kiểu như: “Con thấy bình thường mà ba, trong lớp con bạn nào cũng nói thế”.

Lúc đó, tôi giật mình, nhận ra bọn trẻ bây giờ tiếp cận thông tin nhiều, chúng có cơ hội nhìn ra xã hội, thế giới bên ngoài rộng lớn hơn mình nghĩ.

Nếu cứ xem con như “em bé”, mình sẽ không theo kịp. Thậm chí, có những chuyện chúng biết trước, hiểu sâu hơn cả mình, đến mức tụi nó còn bảo: “Sao ba kỳ vậy, ba xa lắc”. Từ đó, tôi muốn kể một câu chuyện về ba thế hệ, nơi người lớn cần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của trẻ nhỏ, thay vì áp đặt hay kỳ vọng quá mức.

Vì các con cũng góp mặt trong phim nên tôi mới để con đi cùng với tư cách diễn viên. Tôi và Minh Hà đều không ngờ con được quan tâm nhiều đến thế. Có thể do mọi người bất ngờ vì các cháu bây giờ đã lớn. Dẫu vậy, tôi vẫn dạy con sống đàng hoàng, biết trước biết sau, không vì nghĩ có ba mẹ nổi tiếng mà tỏ thái độ kênh kiệu hay thiếu lễ phép với mọi người.

- Anh có hỏi ý, nói chuyện với các con để làm phim cho nó sát với thực tế không?

Có chứ! Tôi hay hỏi ý kiến các con, kiểu như: “Nếu là con, con sẽ nói câu này thế nào”. Bọn trẻ bây giờ nói chuyện rất đời, rất hiện đại, nên tôi phải chỉnh sửa lời thoại sao cho tự nhiên, hợp tai.

Không chỉ hỏi con mình, tôi còn tham khảo nhiều bạn trẻ khác để hiểu cách các bạn suy nghĩ, phản ứng trong các tình huống. Ví dụ, tôi hỏi: “Câu này có nên nói không, có hợp không?”.

Từ đó, tôi xây dựng những tiếng nói riêng của nhân vật trẻ trong phim, để người lớn xem xong có thể thấu hiểu các con hơn.

img4213-1746336490537-17463364957561378148417.jpg
img4258-1746336496671-1746336496981115928174.jpg

- Trong phim, anh nhấn mạnh việc người lớn nên làm bạn với con cái. Ở nhà, anh áp dụng điều này thế nào?

Tôi ngoài 50 rồi, nhưng vẫn cố gắng biến gia đình mình thành nơi ba mẹ và con cái như bạn bè. Mọi người hay nói thế, nhưng làm được thì không dễ. Có lần con về nói một câu, tôi giật mình: “Sao con nói thế?”.

Con bảo: “Ủa, con nói bình thường mà”. Lúc đó, tôi phải tự điều chỉnh. Dạy con không phải là lập trình một cái máy, hôm nay con vui, mai con buồn, con giận, thái độ sẽ khác.

Tôi luôn nhắc mình phải kiên nhẫn, lắng nghe, giải thích. Ví dụ, con hỏi về điện thoại, tôi không cấm, mà hỏi ngược lại: “Điện thoại để làm gì? Liên lạc với ba mẹ, thầy cô hay lướt mạng xã hội?”. Tôi giải thích rõ, để con hiểu mục đích của việc dùng điện thoại, sử dụng mạng xã hội và tự quản lý thời gian.

Gia đình vẫn cho con học trường công chứ không học trường quốc tế. Khi có sự kiện quảng bá phim, con phải đi học xong mới được đến. Gặp người lớn phải biết cúi đầu chào hỏi lễ phép, tôi không cho phép con có thái độ không tốt với bất kỳ ai.

- Anh có kiểm soát việc con dùng mạng xã hội không, khi mà mạng xã hội vừa tích cực vừa đầy tiêu cực?

Tôi không cấm con dùng mạng xã hội, nhưng cho dùng có kiểm soát. Ở nhà, con chưa có điện thoại riêng. Sau giờ học, tôi cho con 30 phút để liên lạc với bạn bè hoặc xem gì đó nhưng trong tầm kiểm soát. Tôi dạy con phân biệt đâu là tích cực, đâu là tiêu cực. Ví dụ, con thích một bộ đồ, nhưng trên mạng người này bảo đẹp, người kia bảo không, con dễ bị rối.

Tôi nói với con: “Con mặc vì con thích, không phải vì người khác”. Quan trọng là con phải biết lọc ý kiến, tự định hướng. Người lớn phải đứng sau, hướng dẫn con cách chọn lọc đúng sai, chứ không áp đặt.

- Xin cảm ơn đạo diễn Lý Hải!

Phim hay chiếu rạp KHÁM PHÁ

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022