Vừa mới lên sóng nhưng bộ phim Thiên sứ tội lỗi do Baifern Pimchanok đóng chính đã gây xôn xao vì nội dung quá mức tưởng tượng.

Thiên sứ tội lỗi có tên khác là Thong prakai Saed, là dự án được chuyển thể từ tiểu thuyết. Trước khi bộ phim do Baifern Pimchanok đóng chính được trình làng, đã từng có nhiều phiên bản Thiên sứ tội lỗi ra mắt và nhận về sự yêu thích từ khán giả.

45524871910589340522610231678340092787257264n-2019-1724595586012-17245955864621719587427.jpg
45469449910589341089276843479552839556305984n-2018-1724595587296-17245955876361319238422.jpg
45574752910589340122610271891701799259615006n-2019-1724595588307-17245955884571307097328.jpg

Nữ chính sống có quan hệ tình cảm với 9 người đàn ông, trong đó có 7 người cô sống chung như vợ chồng

Thiên sức tội lỗi có nội dung xoay quanh cô gái trẻ tên Thongdee (Baifern Pimchanok thủ vai) và ước vọng đổi đời nhờ thân xác. Ngay từ tập 1, Thongdee đã khiến khán giả xót xa vì cảnh bị mẹ ruột bỏ rơi, giao cô cho người phụ nữ không quen biết nuôi dưỡng.

Những năm sau này, Thongdee lớn lên cùng sự uất ức, oán hận. Cô muốn vươn lên, thoát khỏi cảnh hẩm hiu, nghèo khó ở vùng quê nghèo bằng thân xác. Thongdee sở hữu nhan sắc hơn người, không chỉ xinh đẹp cô còn có vóc dáng vô cùng quyến rũ. Chính điều này đã cuốn hút đám đàn ông xung quanh và nhiều lần đẩy Thongdee vào cảnh khốn khó.

Từ thông tin ekip sản xuất hé lộ, khán giả sốc vì Thongdee có mối quan hệ tình cảm với 9 người đàn ông, trong đó cô sống như vợ chồng với 7 người đàn ông.

9 người đàn ông đi qua đời Thongdee có xuất thân, hoàn cảnh khác nhau nhưng đều sở hữu điểm chung là trở thành bước đệm để Thongdee thực hiện tham vọng, dã tâm đổi đời. Từ hoàn cảnh là hạt bụi ở làng quê nghèo, Thongdee từng bước đi lên, chạm lấy vàng son. Tuy nhiên, đổi đời nhờ thân xác thì không thể có kết cục tốt đẹp. Cho đến cuối cùng, thứ ở lại với Thongdee chỉ là tổn thương và bi kịch.

Thiên sứ tội lỗi hiện đã phát sóng đến tập 8, những diễn biến căng thẳng, hấp dẫn xoay quanh cuộc đời nàng Thongdee vẫn đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ khán giả.

45564480810589246922619596377266677089117567n-2019-1724595589053-17245955892172010615023.jpg
45571332510589247455952879041916135270395105n-2019-1724595589834-17245955902571158767307.jpg
45445294410589251022619187991557477496329405n-2018-1724595590759-17245955909211327518779.jpg

Baifern Pimchanok đóng vai nữ chính của bộ phim

Baifern Pimchanok sinh năm 1992, tại Thái Lan. Ở thời điểm hiện tại, cô khá nổi tiếng và đắt show. Baifern Pimchanok bén duyên nghệ thuật từ rất sớm khi xuất hiện trong một số tác phẩm truyền hình. Baifern từng là sao nhí sáng giá của màn ảnh Thái nhờ ngoại hình xinh xắn, thông minh.

Năm 18 tuổi, Baifern Pimchanok nổi đình nổi đám với bộ phim Mối tình đầu - First Love, đóng cùng Mario Maurer. Hào quang của showbiz đến sớm khiến cô gái trẻ vướng vào khá nhiều rắc rối. Những ồn ào như nghiện ngập, lộ ảnh thân mật trên ô tô với 1 người đàn ông đã làm sự nghiệp của Baifern Pimchanok bị đóng băng. Có thời điểm, cô trượt dài trong tai tiếng, bị hàng ngàn khán giả Thái Lan yêu cầu rời khỏi showbiz.

Vị ngọt của chiến thắng hay vị đắng chát của thất bại, Baifern Pimchanok đều đã trải qua, để có được vị trí nữ thần như hiện tại, nữ diễn viên phải đạp trên hàng vạn mũi dao găm mà băng băng tiến về phía trước. Nhưng dẫu có mạnh mẽ cỡ nào, cũng cần có bệ đỡ trong lúc yếu mềm nhất. Và bệ đỡ giúp Baifern Pimchanok trở lại showbiz thành công chính là phim điện ảnh Yêu nhầm bạn thân - Friendzone. Năm 2019, Baifern Pimchanok khuấy đảo showbiz Châu Á với vai Nira trong phim Chiếc lá cuốn bay.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022