Theo Box Office Vietnam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập, tác phẩm không có đối thủ khi ra rạp ba ngày qua. Hôm 3/8, doanh thu trong ngày của phim đạt hơn 20 tỷ đồng, gấp ba lần hoạt hình mới về Conan (bảy tỷ đồng). Nhà phát hành CJ cho biết tác phẩm thu hút hơn 800.000 lượt khán giả dịp cuối tuần, là một trong những phim Việt mở màn tốt nhất từ đầu năm đến nay.

Trailer phim "Mang mẹ đi bỏ". Video: Đoàn phim cung cấp
Đại diện êkíp hạnh phúc trước sự đón nhận từ công chúng. Phan Gia Nhật Linh - một trong những nhà sản xuất - nói những ngày qua, anh theo chân dàn diễn viên trong các buổi cinetour, lắng nghe tâm sự từ khán giả. Nhiều bạn trẻ đưa mẹ đi xem, giãi bày nhiều điều họ chưa từng nói cùng nhau. "Tôi mong tinh thần chữa lành của phim được lan rộng", anh cho biết.

Từ phải qua: êkíp đi cinetour ở TP HCM hôm 30/7, gồm đạo diễn Mo Hong Jin, Vinh Râu, Hải Triều, Juliet Bảo Ngọc, Jung Il Woo, Hồng Đào, Tuấn Trần, nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh. Ảnh: Quỳnh Như
Phim xoay quanh Hoan (Tuấn Trần) - chàng trai hành nghề cắt tóc dạo, một mình bươn chải nuôi mẹ - bà Hạnh (Hồng Đào). Mắc bệnh Alzheimer (hội chứng suy giảm trí nhớ), bà thường xuyên đi lạc, không thể chăm sóc bản thân, phải đeo trên người bảng tên đính kèm địa chỉ nhà, số điện thoại. Hoan còn bị động kinh, thỉnh thoảng bệnh phát tác trong lúc anh làm việc.
Khi tình trạng bà Hạnh nặng hơn, Hoan cho rằng mẹ khiến anh mất tự do, chưa hoàn thành được nhiều ước mơ. Anh muốn đưa mẹ sang Hàn Quốc, nơi bà Hạnh từng sống thời trẻ, giao cho người con đầu của bà chăm sóc. Dù vậy, dự định khiến anh dằn vặt với câu hỏi: "Khi yêu thương trở thành gánh nặng, bạn sẽ quyết định như thế nào?".
Phim tạo sức hút nhờ diễn xuất của Hồng Đào, Tuấn Trần. Diễn viên gạo cội khắc họa vẻ ngoài của một bệnh nhân Alzheimer ngoài 60 tuổi, lúc thất thần, đau khổ, khi ngờ nghệch, vô tư như một đứa trẻ. Ở những phân đoạn tỉnh táo hiếm hoi của bà Hạnh, Hồng Đào gây xúc động khi hồi tưởng về biến cố khiến gia đình tan vỡ.

Phim đánh dấu lần thứ hai Hồng Đào, Tuấn Trần đóng vai mẹ con, sau "Mai" của Trấn Thành (2024). Ảnh: Đoàn phim cung cấp
Tuấn Trần tròn vai với nhân vật người con hiếu thảo. Hoan thương mẹ, muốn sống suốt đời cạnh bà, song cuộc sống khó khăn khiến anh bất lực, không thể giữ bà ở lại bên mình. Tài tử Hàn Jung Il Woo (vai chồng bà Hạnh thời trẻ), Juliet Bảo Ngọc (vai Hạnh thời trẻ) chủ yếu tạo màu sắc lãng mạn qua các phân cảnh hẹn hò. Go Kyung Pyo - tài tử Bỗng dưng trúng số - đóng vai trò khách mời với hai cảnh ngắn cuối phim.

"Có con đây mà" (Vương Bình hát) - nhạc phim "Mang mẹ đi bỏ". Video: Đoàn phim cung cấp
Mang mẹ đi bỏ là phim hợp tác Việt - Hàn,do đạo diễn Mo Hong Jin (phim Điều ước cuối của tù nhân 2037) thực hiện. Để viết kịch bản, Mo Hong Jin sang Việt Nam tìm hiểu lối sống, nét văn hóa trong nước. Êkíp chọn đề tài về gia đình vì tin đây là yếu tố quen thuộc với bất kể ngôn ngữ, quốc gia nào.
Mai Nhật