Tiểu thư Jones: Suy vì anh mang thương hiệu phim về cô nàng Bridget Jones trở lại với màn ảnh thế giới. Nữ minh tinh Renée Zellweger đã tái xuất khi nhân vật ở độ tuổi "ngũ tuần", cùng với cuộc hành trình tình yêu mới cùng các trai đẹp kém tuổi. Để làm nên bộ phim, ekip đã có những nghiên cứu kỹ lưỡng, cũng như đầu tư vào những tình tiết lãng mạn, nóng bỏng.

tieu-thu-jones-suy-vi-anh---lang-man-va-hai-huoc-tro-lai-doisongvanhoa-com-4-57245171903172550474170.jpg

Hugh Grant khóc khi quay Tiểu thư Jones: Suy vì anh

Vốn nổi tiếng là người khắt khe trong việc chọn dự án, Hugh Grant đã phải thừa nhận kịch bản của Tiểu thư Jones: Suy vì anh thực sự tốt. Nam diễn viên chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Radio Andy rằng ông đã khóc khi đọc kịch bản vì nó không chỉ hài hước, mà còn rất cảm động. Bởi lẽ, phần cốt truyện lần này được lấy cảm hứng từ chính trải nghiệm của tác giả Helen Fielding khi mất chồng và một mình nuôi dạy con cái.

Trước đó, Hugh Grant đã không tham gia phần 3 và nhân vật Daniel của ông đã có thông tin qua đời trong phim. Chỉ đến đoạn kết, Daniel mới có một số tin tức vẫn còn sống, và chính thức trở lại trong phần 4. Vào tháng 9/2024, Grant có tham gia viết phần câu chuyện cho vai Daniel của mình trong Tiểu thư Jones: Suy vì anh, để cho sự trở lại của Daniel phù hợp nhất có thể.

Nơi nữ chính "đụng độ" dàn trai đẹp gây thích thú

Đạo diễn Michael Morris đã chọn nhiều địa điểm nổi tiếng ở London và nước Anh làm bối cảnh cho Tiểu thư Jones: Suy vì anh. Từ những ngọn núi ở Lake District đến công viên Hampstead Heath, từ cầu London đến kênh đào Grand Union - tất cả đều được ghi hình trong suốt 12 tuần quay phim. Đặc biệt, công viên Hampstead Heath là nơi mà Bridget gặp gỡ Wallaker và Roxter, khi cô đang mắc kẹt trên cây cao. Nam diễn viên Leo Woodall cho biết đoàn phim đã dành ra 2 ngày quay tại đây, trong đó nửa ngày anh chàng dành cho việc… leo cây.

package-media-32095293913051628955639.png

Việc quay phim tại những khu vực đông dân cư với lịch trình thay đổi liên tục đã đặt ra nhiều thách thức về công tác hậu cần, đặc biệt là trong việc điều phối hoạt động của 150 thành viên đoàn làm phim và 15 chiếc xe tải. Đối với cảnh quay ở đầu bộ phim khi Bridget tới tham dự bữa tiệc tại nhà của Magda và Jeremy, các nhà làm phim đã tái hiện một cách tỉ mỉ phân cảnh bữa tiệc từng xuất hiện trong Nhật Ký Tiểu Thư Jones xưa kia, thời điểm Bridget vẫn còn đang độc thân và liên tục bị hỏi han tại sao lại chưa lập gia đình.

Leo Woodall "ghen tỵ" với bạn diễn nam vì quá đẹp

Nam diễn viên Leo Woodall (vào vai Roxster) chia sẻ rằng anh đã xem Nhật Ký Tiểu Thư Jones ít nhất 20 lần và là một fan cuồng của thể loại phim hài lãng mạn. Anh đặc biệt ấn tượng với Renée Zellweger, mô tả cô là một người tuyệt vời và khiến mọi người trên phim trường cảm thấy an toàn. Khi được hỏi về chuyện có vai diễn yêu "gái già", Woodall cảm thấy đó không phải chuyện gì mới và không có vấn đề gì cả.

package-media-28873290843015595177721.png

Leo Woodall cũng chia sẻ về áp lực khi phải thể hiện hình ảnh một chàng trai quyến rũ trên màn ảnh. Anh thú nhận rằng bản thân rất thích pizza và bia, nhưng vì vai diễn này, anh đã phải tập gym chăm chỉ. Đặc biệt, khi thấy bạn diễn Chiwetel Ejiofor cởi áo và để lộ thân hình cường tráng, anh đã nghĩ "Tên khốn này, anh ta thậm chí còn không phải đến phòng tập!".

Cảnh quay sexy tri ân "tình cũ" đến từ "tình mới"

Một trong những cảnh quay đáng nhớ nhất của Tiểu thư Jones: Suy vì anh là khi Roxster nhảy xuống hồ bơi để cứu một chú chihuahua, sau đó cởi áo để lộ thân hình gợi cảm. Cảnh quay này được ekip lấy cảm hứng từ phân cảnh nổi tiếng trong phim Kiêu Hãnh Và Định Kiến, trong đó nhân vật nam do Colin Firth (người đóng vai Mark Darcy trong loạt phim Tiểu Thư Jones) cũng nổi lên từ hồ nước trong chiếc áo thun trắng ướt đẫm bám sát cơ thể.

tieu-thu-jones-suy-vi-anh---lang-man-va-hai-huoc-tro-lai-doisongvanhoa-com-3-65179370229766895443299.jpg

Leo Woodall chia sẻ rằng anh cảm thấy áp lực đáng kể cho cảnh quay này, vì biết mục đích chính là để khán giả "ngắm nghía" mình. "Nếu tôi không thể khiến người ta muốn ngắm thì sao?" - anh tự hỏi. Renée Zellweger đã đùa rằng đây không phải là một ngày làm việc tồi tệ chút nào.

"Ngưu ma vương" Wallaker cũng có cảnh gợi cảm không kém

Với Mr. Wallaker do Chiwetel Ejiofor thủ vai, nhân vật này được xây dựng là một thầy giáo nghiêm túc, ấm áp đối với Bridget. Trong Tiểu thư Jones: Suy vì anh, thầy Wallaker cũng có cảnh "khoe thân" của riêng mình, ấn tượng đến mức Zellweger đã ngay lập tức so sánh anh với nhân vật Đại úy Von Trapp trong The Sound of Music.

package-media-08619348403331880942942.png

Đây là lần đầu tiên Chiwetel Ejiofor đóng vai nam chính phim hài lãng mạn. Trong quá trình quảng bá phim, Ejiofor còn thể hiện phong thái ga-lăng khi giúp di chuyển chiếc ghế nặng cho một phóng viên, cho thấy bản chất lãng mạn đã luôn tiềm ẩn trong con người anh mà cho đến nay mới được khai phá thông qua diễn xuất.

Thiết kế nội thất và phục trang ấn tượng

Không gian bên trong ngôi nhà của Bridget được dựng lên trong vòng 6 tuần tại Sky Studios Elstree, phản ánh sự kết hợp độc đáo giữa phong cách tự do của cô và sự nghiêm túc của người chồng quá cố Mark Darcy. Tính cách phóng khoáng của Bridget được thể hiện qua màu sơn rực rỡ và phá cách của các bức tường, giấy dán tường của nhà thiết kế Nina Campbell và những món đồ nội thất có phong cách thiết kế chiết trung. Ngược lại, phong thái nghiêm túc của Darcy được bộc lộ qua các cuốn sách và tác phẩm nghệ thuật trên tường.

tieu-thu-jones-suy-vi-anh---lang-man-va-hai-huoc-tro-lai-doisongvanhoa-com-2-74529213501784860766158.jpg

Về phục trang, nhà thiết kế Molly Emma Rowe đã tạo nên một phong cách thẩm mỹ chiết trung, kết hợp hài hoà các yếu tố từ những phần phim trước trong khi vẫn đảm bảo tính đương đại. Đặc biệt, bộ đồ ngủ hình chim cánh cụt mang tính biểu tượng của Bridget đã được xử lý đặc biệt - giặt đi giặt lại nhiều lần để trông bạc màu hơn và dễ thương hơn, như thể đã được sử dụng hơn 20 năm. Các sợi chỉ cũng được kéo ra một cách có chủ ý để tạo vẻ ngoài cũ kỹ cho bộ đồ.

Renée Zellweger khóc khi biết "chồng màn ảnh" qua đời

tieu-thu-jones-suy-vi-anh---lang-man-va-hai-huoc-tro-lai-doisongvanhoa-com--13167046307331521691451.jpg

Về việc nhân vật Mark của Colin Firth qua đời trong Tiểu thư Jones: Suy vì anh, nó đã có tác động lớn đến cảm xúc của Renée Zellweger. Cô đã có gần 25 năm là bạn đồng hành với Firth thông qua loạt phim Tiểu Thư Jones, và việc không còn anh gắn bó bên cạnh trên màn ảnh khiến cô có chút hụt hẫng, trống trải và "thúi hẻo". Cô cho biết: "Tôi chắc là một người điên khi khóc thương cho một nhân vật không có thật. Nhưng tôi đã thật sự rơi nước mắt". Tuy nhiên, quá trình làm việc với những sao trẻ đã giúp cô "chữa lành", có những khoảnh khắc vui vẻ và tận hưởng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022