Từ yêu giả, nay Huy (Đình Tú) đã có tình cảm thật với Phương (Anh Đào). Biết Phương đang dẫn đoàn của bà mình đi Mộc Châu, Huy đã tìm cớ lên tận nơi để được gặp người mình thương. Để có cớ lên Mộc Châu với bà, Huy liền lấy quần áo ấm, thuốc và nhiều vật dụng của bà mang lên. Thấy cháu mình tự nhiên có mặt ở đây, bà Thương (NSND Lan Hương) rất bất ngờ.

Nhìn những món Huy mang lên, bà Thương cũng hiểu vì sao cháu mình có mặt tại đây. Bà Thương nói nhỏ với cháu mình: "Tôi nói cho anh biết. Anh là lằng nhằng như nhện giăng tơ ấy nhá”. Huy chỉ biết im lặng cười.

Bữa tối vui vẻ của các ông bà bên đốm lửa, Huy thích thú khi được chơi các trò chơi cùng các cụ ông, cụ bà.

2-17092220973351381896453.png
3-17092220973521355470.png
6-17092220976331376528043.png
1-1709222097179720940413.png
4-1709222097380149943805.png

Phương biết ông bà bị các bệnh về huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, không được uống rượu nên đã bàn trước với Huy là cả hai sẽ thống nhất chơi ăn gian để thay phiên nhau thắng.

"Tôi với anh phải chơi ăn gian, bà không biết được. Tôi với anh sẽ phải thay phiên nhau thắng để uống hết chum rượu kia mới thôi", Phương bàn với Huy.

Huy thích thú đồng ý nghe theo lời Phương.

“Khi tôi phồng má là đấm, cắn răng là kéo, còn chớp mắt là lá. Nhớ chưa?”, Huy nhìn Phương đắm đuối vừa nghe cô nói.

edit-5-17092222077542113557208.png

Cuộc vui đã tàn, các ông bà đã về phòng đi ngủ. Chỉ còn Huy và Phương ở lại bên ánh lửa bập bùng. Huy vẫn muốn tiếp tục chơi nên rủ Phương cùng tham gia. Phương vui vẻ đồng ý. Tuy nhiên, ngay đúng lúc đó, Huy tiến sát vào người Phương và muốn trao cho cô nụ hôn.

Phương nhanh tay giữ chặt môi Huy lại. Không những thế cô còn cho rằng Huy đang trêu đùa mình nên cô cầm ngay một que củi đang rực lửa đuổi theo để dọa Huy. Huy càng thấy Phương đáng yêu và thích cô nhiều hơn.

Đến tối khi cùng ngủ chung một phòng với các ông, các bà, Huy không ngừng để ý đến Phương. Thấy cô tận tâm nửa đêm dậy đựa một cụ bà đi vệ sinh, Huy liền đi theo Phương, lấy áo đưa cho cô mặc khỏi lạnh.

Nghĩ đến câu nói: "Tôi thích em" của Huy khi anh cố hôn cô, Phương mỉm cười. Có vẻ cô bắt đầu có tình cảm với Huy.

7-17092220976531067714729.png
9-1709222097733405696060.png

Huy tấn công Phương dồn dập. Không chỉ thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời nói mà ngay cả lúc cả hai đã chăn ấm đệm êm chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Huy còn nhắn tin cho Phương. Phương không biết phải nói gì chỉ biết nhắc nhở Huy nên ngủ sớm vì cả hai còn rất nhiều việc vào ngày mai.

11-1709222097739647572732.png
12-1709222097779723008037.png
134-1709222097828800784535.png

Sáng hôm sau, Huy dậy trước Phương. Nhìn thấy Phương ngủ ngon lành, anh im lặng nhìn ngắm người mình yêu. Càng ở gần Phương, Huy càng cảm thấy trân trọng, tình yêu lớn dần hơn và hiểu hơn về cô gái ngây thơ, chăm chỉ này.

Liệu Phương có đáp lại tình cảm của Huy? Mời quý vị đón xem tập 10 Gặp em ngày nắng được phát sóng lúc 21h40 ngày 1/3 trên kênh VTV3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022