Chiều ngày 29/12 (theo giờ Việt Nam) vừa qua, ca sĩ Vân Quang Long (cựu thành viên nhóm 1088) đã đột ngột qua đời tại Mỹ vì một cơn đột quỵ, hưởng dương 41 tuổi.

Vì tình hình dịch bệnh nên gia đình không thể đưa thi hài Vân Quang Long về Việt Nam mà phải hỏa táng tại Mỹ. Chính vì thế, người thân của nam ca sĩ tại Việt Nam đã tổ chức buổi lễ thọ tang cho anh tại Sài Gòn vào chiều nay.

br2-16095006309341168859778.png

Tại buổi lễ thọ tang, bố ruột Vân Quang Long đã lên phát biểu. Ông nghẹn ngào nói:

"Tôi là Lê Quang Hiếu, ba của Lê Quang Hiển, được quý vị yêu thương với tên thường gọi là Vân Quang Long. Tôi xin gửi lời cảm tạ tới mọi người đã yêu thương, theo dõi và đến dự lễ thọ tang cho con trai tôi.

Đầu tiên, gia đình chúng tôi rất biết ơn vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương, vợ chồng ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, ca sĩ Hàn Thái Tú cùng anh chị em nghệ sĩ thân thuộc tại Việt Nam cũng như hải ngoại đã chung tay hỗ trợ gia đình tôi vượt qua thời điểm khó khăn này để đưa con tôi về với đất mẹ, quê hương.

Nhắc về con trai tôi, tôi quá đau đớn. Suốt thời gian qua, con tôi thường xuyên gọi về cho gia đình kể về cuộc sống bên Mỹ. Con cũng báo về tình hình sức khỏe khá ổn định, nên vợ chồng tôi yên tâm.

Con tôi luôn canh cánh trong lòng chuyện phải sống xa quê hương, không được ở bên chăm sóc cha mẹ, vợ con. Đồng thời, con tôi cũng cảm thấy tiếc nuối vì đã phụ lòng vợ cũ Ái Vân.

Cậu ruột của con tôi bên Mỹ là cậu Tâm kể lại rằng, trước khi mất, con tôi tâm sự nhiều chuyện rất buồn. Con nói: "Con có lỗi với Ái Vân rất nhiều. Con đã làm khó vợ con hơn 20 năm. Bây giờ con nhớ vợ con quá mà không làm gì được".

Tôi không ngờ đây lại là lời trăn trối cuối cùng của con trai tôi trước khi ra đi.

br1-16095006307312081148975.png

Trong thời gian qua, cũng có nhiều luồng thông tin trái chiều, không đúng, làm cho gia đình tôi rất buồn. Con trai tôi từng là người trong giới showbiz nhưng không quen với áp lực dư luận.

Tôi xin đính chính với mọi người rằng, việc lo hậu sự cho con trai tôi sẽ do gia đình tôi tự lo liệu. Con dâu tôi là Ái Vân sẽ đứng ra lo liệu mọi việc hậu sự.

Nay, con trai tôi đã khuất, xin hãy để cho mọi thứ được yên lành và để con trai tôi được yên nghỉ.

Nhân đây, tôi xin thông báo, hài cốt của con trai tôi sau khi đưa từ Mỹ về Việt Nam sẽ được an táng tại quê nhà chúng tôi tại xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

br3-1609500630992705169364.png

Một lần nữa, tôi xin chân thành biết ơn tới quý sư thầy, anh em đồng nghiệp và tình thương của mọi người dành cho Vân Quang Long".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022